Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ”

(VOV5) - Sáng 10/10, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cũ, số 49 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Hà Nội một thời để nhớ”.
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 1
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động văn hoá đặc sắc Chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp hai nhiếp ảnh gia: Lê Bích (Việt Nam) và Andy Soloman (Anh) tổ chức.
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 2
Các đại biểu dự lễ khai mạc
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 3
Các đại biểu cắt băng khai mạc
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 4
Phó trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Trần Thị Thúy Lan tặng hoa lưu niệm cho hai tác giả của triển lãm.
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 5
Triển lãm trưng bày 86 bức ảnh đen trắng, được chụp bởi hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Bích và Andy Soloman khắc họa chân thực về đời sống Hà Nội từ năm 1992 đến 2012, khi thành phố bắt đầu trải qua những thay đổi lớn về kinh tế.
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 6
Điểm nhấn đặc biệt của những tác phẩm được trưng bày tại buổi triển lãm đó là màu sắc mà bức ảnh thể hiện. Tất cả hình ảnh khắc hoạ dáng vẻ của phố phường Hà Nội xưa đều được thể hiện bằng gam màu đen trắng. Đây chính là dấu ấn đặc sắc mang phong cách nghệ thuật riêng của tác giả Lê Bích và Andy Soloman.
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 7
Qua từng bức ảnh, người xem như được hòa mình vào không gian phố phường Hà Nội với mọi cung bậc của đời sống văn hóa, tinh thần...  
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 8
Bức ảnh Đôi bạn (2012) của nhiếp ảnh gia Lê Bích.
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 9
Chia sẻ về cảm xúc của mình, nhiếp ảnh gia Andy Soloman cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được mời tham gia triển lãm này. Những bức ảnh Hà Nội của tôi mang tính cá nhân sâu sắc và tôi rất vui mừng khi có thể chia sẻ cùng với nhiếp ảnh gia Lê Bích. Tình yêu của tôi dành cho thành phố này thật khó tả. Từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến nơi đây, tôi đã bị cuốn hút bởi mảnh đất và sự ấm áp của con người nơi đây"
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 10
Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ tới tham quan
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 11
… cả những thế hệ trước
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 12
Không chỉ vậy, du khách nước ngoài cũng yêu thích tham quan triển lãm.
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 13
Khách tham quan chụp hình lưu niệm cùng Tác giả - Nhiếp ảnh gia Andy Soloman
Khai mạc triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” - ảnh 14
Với những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc, triển lãm hứa hẹn sẽ là một điểm đến tham quan hấp dẫn cho cả người dân Thủ đô và du khách dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 31/10/2024.

Phản hồi

Các tin/bài khác