Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc

(VOV5) - Trại Hè Việt Nam 2024 đã khép lại, nhưng dấu ấn về một hành trình đầy ý nghĩa và nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ không bao giờ phai mờ.

Sau 16 ngày đầy ắp những trải nghiệm, tối 28/7, Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2024 với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" đã được tổ chức tại sân khấu IDECAF, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 1Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam được tổ chức tại sân khấu IDECAP, Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; ông Lê Văn Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên trong Ban tổ chức chương trình.

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 2Lễ chào cờ trang nghiêm

Sau lễ chào cờ trang nghiêm, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát biểu bế mạc Trại hè Việt Nam 2024.

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 3Phó CN Ủy ban NN về người VN ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông

Ông Nguyễn Mạnh Đông gửi lời cảm ơn đến 120 đại biểu tham gia Trại hè – những người đã không ngại dậy từ 3 giời sáng đi từ Ninh Thuận về Thành phố Hồ Chí Minh để kịp dự lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; những người đã dâng hoa và thắp những nén tâm hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đóng góp những phần quà ý nghĩa tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Trị, đúng dịp đất nước kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; những người đã cùng nhau quyên góp gần 200 triệu đồng để ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó – những nghĩa cử thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mang đậm chất nhân văn Việt Nam; đồng thời đánh giá cao ý thức chấp hành kỷ luật của các em trong suốt hành trình, tham gia đầy đủ các hoạt động, đoàn kết, tương trợ các thành viên trong đoàn… Tất cả những điều đó đã làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024.

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 4Ông Nguyễn Mạnh Đông chúc mừng thành công của Trại hè 

Ông Nguyễn Mạnh Đông cũng nhắn gửi tới những đại biểu 3 điều mong muốn của những người tổ chức Trại hè: "Trước tiên, với hành trình Trại hè, được đến thăm nhiều danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử thể hiện truyền thống hào hùng của người Việt Nam, các em có quyền tự hào về truyền thống ấy, để rồi lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào là người Việt Nam đến với các bạn bè là người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế. Thứ hai, các em chính là những chủ nhân tương lai mới của cộng đồng người VN ở nước ngoài, nên rất mong các em luôn gắn kết với nhau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của người Việt Nam. Muốn làm được điều đó thì cần duy trì, gìn giữ và hăng say hơn trong việc luyện tập tiếng Việt. Thứ ba, chuyến đi Trại hè tuy ngắn ngủi nhưng đã cho các bạn cơ hội biết nhau – những người cùng dòng máu Việt sinh sống ở các nơi khác nhau trên thế giới, vì vậy mong các bạn hãy tiếp tục chia sẻ với nhau, tiếp tục gắn kết và hỗ trợ nhau khi có thể, hướng tới xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đoàn kết, vững mạnh và đóng góp về cho quê hương".

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 5Lê Nguyễn Lưu An (Malaysia) và Đỗ Phúc Nguyên (Hoa Kỳ) chia sẻ cảm xúc về Trại hè 2024

Đại diện cho các thanh niên, sinh viên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam 2024, bạn Lê Nguyễn Lưu An (Malaysia) và Đỗ Phúc Nguyên (Hoa Kỳ) đã chia sẻ niềm vui khi được tham gia hành trình này, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức – những người đã chăm lo cho các bạn trên suốt chuyến đi:

- "Con thật sự biết ơn Bộ ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các cô chú, anh chị trong Ban tổ chức đã tổ chức Trại hè 2024, đã rất vất vả để có được hành trình trọn vẹn. Tham gia Trại hè, con quý nhất là các bạn từ các nước khác nhau đã cùng về đây là giao lưu với nhau. Chúng con đã học được rất nhiều thứ sau khi trao đổi với các bạn".

- "Khi con bước chân vào khách sạn ở Hà Nội, nơi khởi hành hành trình Trại hè, con cũng có ít nhiều lo lắng bởi nghĩ rằng các bạn đến từ nhiều nước khác nhau thì sẽ khó nói chuyện với nhau, và chuyến đi thật dài ngày. Nhưng bây giờ con đã tự tin khẳng định rằng chuyến đi này đầy ắp tiếng cười và cho con những trải nghiệm tuyệt vời. Mùa hè năm nay sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất đối với con, làm cho con yêu đất nước của mình hơn. Con sẽ nghĩ thật nhiều về chuyến đi này và mong muốn trở lại những nơi mà con đã đến, gặp lại mọi người mà con đã gặp".

Đến tham dự lễ bế mạc Trại hè, các vị phụ huynh, ông bà, người thân của các em cũng rất xúc động. Ai cũng thấy được sự trưởng thành của con cháu mình sau 16 ngày tham gia hành trình này.
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 6Ông bà ngoại của Trịnh Hiểu Thy từ Mỹ về Việt Nam và dự lễ bế mạc Trại hè cùng cháu gái

Bà Võ Mỹ Hương, bà ngoại của bạn Trịnh Hiểu Thy chia sẻ: "Cháu Hiểu Thy sinh ra ở Australia và lớn lên tại Singapore, cũng thường tham gia các hoạt động của Ban liên lạc người Việt bên đó. Khi cháu được tham gia Trại hè, thì đó không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào của gia đình tôi. Lần đầu tiên cháu được tham gia một hành trình suốt từ Bắc vào Nam, được tìm hiểu về nhiều lĩnh vực trên quê hương của mình. Gia đình tôi rất cảm ơn Bộ ngoại giao và các bạn ngành đã phối hợp để các bạn trẻ từ 28 nước về tham dự Trại hè thế này, để các cháu được nhớ về quê hương nguồn cội của nước Việt Nam. Trịnh Hiểu Thy ở nước ngoài nhiều nên tiếng Việt không tốt lắm, nhưng khi tham gia Trại hè, cháu nói với tôi rằng bà ngoại ơi con muốn nói tiếng Việt nhiều. Sau đây khi trở về Singapore, mẹ cháu sẽ nhờ một cô giáo dạy tiếng Việt riêng cho cháu. Tôi còn 1 cháu trai và 2 cháu ngoại là em của Trịnh Hiểu Thy. Rất mong Trại hè sẽ được tiếp tục tổ chức những năm sau nữa để các cháu của tôi có được cơ hội tham gia hành trình ý nghĩa như thế này".

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 7Chị Lê Thị Mai Loan cùng con trai Lê Việt Sơn từ Belarus về Việt Nam tham gia Trại hè

Còn chị Lê Thị Mai Loan, mẹ của bạn Lê Việt Sơn ở Belarus thì bày tỏ: "Khi trang cộng đồng người Việt Nam ở Belarus thông báo về Trại hè thì các phụ huynh rất háo hức chờ đợi để đăng ký. Bên Đại sứ quán cũng lựa chọn rất kỹ những cháu ưu tú, xuất sắc tham gia Trại hè. Vì vậy tôi rất phấn khởi và tự hào khi con trai mình được sứ quán lựa chọn. Ngày nào tôi cũng gọi điện để nghe con chia sẻ về chuyến đi, những niềm vui và những địa điểm cháu đến. Tôi thấy tiếng Việt của con đã tốt hơn nhiều, cháu nói rõ hơn và tự tin hơn. Thêm nữa, cháu đã kể cho tôi về những bà mẹ Việt Nam anh hùng mà các cháu đã được đến thăm, cháu rất xúc động, thương các mẹ và tự hào về đất nước Việt Nam mình. Rất cảm ơn Ban tổ chức đã làm được những điều mà các phụ huynh sống ở nước ngoài như chúng tôi dù rất muốn nhưng cũng khó có thể làm được cho con mình".

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 8Tiết mục đơn ca "Đất nước lời ru" của Trương Gia Linh (Bulgaria) với phần múa phụ họa của Hiểu Thy (Singapore) và Phương linh (Hungary)
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 9Trình diễn áo dài "Cô Ba Sài gòn"
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 10Những điệu dân vũ vui nhộn thu hút các đại biểu từ nhiều nước
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 11
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 12Mash up Tôi là người Việt Nam với sự hòa giọng của các bạn đến từ Lào, Bulgaria, Rumania 

Như một món quà gửi tặng cho Ban tổ chức, cho những người đã hỗ trợ làm nên sự thành công của Trại hè, và cũng cho chính bản thân mỗi đại biểu, các bạn thanh niên, sinh viên kiều bào đã cùng nhau biểu diễn những tiết mục múa, trình diễn áo dài rất sôi động như điệu nhảy kết hợp giữa dân vũ Nga và Malaysia, điệu nhảy truyền thống của Cộng hòa Séc, Ba Lan với sự tham gia của tất cả đại diện các nước… Tiết mục mash up “Tôi là người Việt Nam” hay đơn ca “Đất nước lời ru” cũng đều có sự tham gia của các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tất cả làm nên một đêm bế mạc rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc.

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 13Ký lưu bút lên chiếc áo đồng phục của Trại hè
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 14Những dòng chữ để nhớ mãi về nhau
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2024: Rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc - ảnh 15Cùng nhau làm một tác phẩm ghi lại những dấu ấn của Trại hè

Trại Hè Việt Nam 2024 đã khép lại, nhưng dấu ấn về một hành trình đầy ý nghĩa và nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng các bạn trẻ kiều bào. Chương trình đã tạo nên sự kết nối của các bạn trẻ kiều bào với nhau và với văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, con người Việt Nam. Nay mai, khi các em trở về đất nước nơi mình sinh sống, với sức trẻ, hoài bão và khát vọng của những người con đất Việt, nhất định các em sẽ góp phần vào gìn giữ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác