Đi để cảm nhận sắc màu đất nước

(VOV5) - Cuộc đời mỗi con người thường trải qua nhiều chuyến đi. Có những chuyến đi không để lại một ý nghĩa, dấu vết, nhưng lại có những chuyến đi mà kỷ niệm còn đọng lại mãi không thôi. 180 thanh niên kiều bào đã có một chuyến đi như vậy. 

Đi để cảm nhận sắc màu đất nước - ảnh 1
Phút thư giãn của đoàn thanh niên kiều bào


Như mục đích mà chương trình đặt ra, trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu cho các em cảnh đẹp của đất nước con người Việt Nam, khơi gợi niềm tự hào về nòi giống tiên rồng cũng như bản sắc của dân tộc Việt. Vũ Thị Phương My, người Việt ở Liên bang Nga đến với trại hè cũng với chính mong muốn ấy. Đây là một gương mặt khá trẻ trong đoàn đại biểu học sinh, sinh viên người Việt tại Nga góp mặt trong chương trình trại hè năm nay. Mới 15 tuổi, học sinh lớp 10, ở Mát-xcơ-va, My là một hạt nhân tích cực trong các phong trào tập thể, văn hóa văn nghệ của người Việt ở đây. Cùng với đồng đội, My vừa giành giải ba trong cuộc thi bóng đá nữ do cộng đồng người Việt tổ chức tháng 6 vừa qua. Đó cũng là lý do Phương My được chọn về tham dự trại hè. Về Việt Nam lần này, My vui lắm, không chỉ được thăm ông bà và họ hàng, My còn được đi tham quan nhiều nơi, nhiều di tích, thắng cảnh đẹp: khởi đầu từ thủ đô, trái tim của cả nước rồi tỏa ra các nơi, đến khu di tích đền thờ các vua Trần tại tỉnh Thái Bình, lắng lòng trước cuộc sống đơn sơ, giản dị ở nơi sinh thành ra Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen, xứ Nghệ; thưởng ngoạn các công trình kiến trúc nổi tiếng của quần thể di tích Cố đô Huế; về Tây Sơn đất võ, quê hương hoàng đế Quang Trung huyền thoại; tới thành phố HCM rực rỡ tên vàng… Đặc biệt hơn nữa, trong chuyến đi, Phương My đã có thêm nhiều người bạn mới với những tình cảm chân thành, sâu sắc. My tâm sự: "Các bạn rất thân thiện và chúng em rất thân nhau. Chúng em đã chụp chung rất nhiều ảnh, cùng nhau đi mua sắm nhiều đồ lưu niệm của Việt Nam. Sau trại hè này, em  rất nhớ mọi người. Và em hi vọng có thể sẽ còn gặp lại nhau vào năm sau".

Đi để cảm nhận sắc màu đất nước - ảnh 2
Hồn nhiên và nhí nhảnh


Từ bốn phương trời, không hẹn mà gặp, chuyến hành trình đã vô hình trung tạo một sợi dây kết nối, gắn bó giữa những người Việt trẻ ở nhiều nước trên thế giới với nhau, hòa chung trong một mái nhà dân tộc. Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết tiếp xúc với đoàn thanh niên kiều bào mới thấy sinh viên Việt Nam ở các quốc gia trên thế giới cũng đều có suy nghĩ về cội nguồn của dân tộc Việt Nam: "Chúng tôi thấy rằng, các em có thể là những cầu nối, tuyên truyền cho các bạn trên thế giới hiểu truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam thông qua nhiều thời kỳ, chúng ta giữ gìn cho dân tộc. Thông qua đó, các em sẽ tiếp tục học hành, cùng với lực lượng của thế hệ trẻ Việt Nam, là người chủ tương lai của đất nước. Chúng tôi hoàn toàn đặt niềm tin, hi vọng ở thế hệ các em và thế hệ trẻ Việt Nam đang học trong nước".

Đi để cảm nhận sắc màu đất nước - ảnh 3
Sinh viên kiều bào tại lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương

Đi để cảm nhận sắc màu đất nước - ảnh 4
Cúi đầu trước đền thờ chị Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đi để cảm nhận sắc màu đất nước - ảnh 5
Thanh niên kiều bào tặng quà cho các gia đình chính sách


Trong các hoạt động tri ân tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Thái Bình, tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo, không hiếm những giọt nước mắt nhạt nhòa lăn trên các gương mặt trẻ. Lễ thả hoa đăng trên biển cũng là một kỷ niệm đặc biệt khó quên đối với nhiều thành viên trong đoàn. Gió mạnh, tàu lắc, cũng say sóng đấy nhưng ai nấy đều nhiệt tâm thực hiện một công việc thiêng liêng: thả đèn hoa đăng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Những dải đèn vàng lung linh như sao sa trải dài trên mặt biển đêm đen thẫm mang theo xúc cảm, niềm tự hào và cả lời nhắn gửi của các bạn trẻ kiều bào sẽ cố gắng học tập tốt để mai sau cống hiến, đền đáp cho quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: "Trại hè trang bị thêm cho các em về tình yêu quê hương, đất nước, tính tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng của nhân dân Việt Nam. Kiến thức về văn hóa, lịch sử bao nhiêu cũng không đủ nhưng ý nghĩ, suy nghĩ hành động của các em trong tương lai đó là điều hết sức quan trọng".

Phan Viễn Nga vừa học xong phổ thông tại thành phố Vac-sa-va, Ba Lan tâm sự sau gần hai chục ngày tham gia cùng đoàn trại hè, nghĩ đến ngày chia tay, thấy buồn và tiếc vô cùng. Nga có dự định: "Em vẫn ở đất nước đỏ của mình. Em sẽ ở Việt Nam khoảng 1 tháng. Trong thời gian này, em sẽ cố gắng chịu khó để tìm hiểu thêm về Việt Nam".

Đỗ Hà Mi, người Việt ở Ba Lan thì vẫn nhớ lắm âm hưởng và lời bài hát Trại hè Việt Nam, mà các bạn thường hát trong các buổi giao lưu với đoàn thanh niên ở một số địa phương trong nước: “Tự hào con cháu Rồng Tiên chúng ta về đây, cùng nhau tay nắm bàn tay hát vang bài ca. Lòng tự hào tràn đầy là người thanh niên Việt Nam, đi muôn phương nhưng con tim vẫn luôn hướng về đất mẹ…”.

Vẫn bài hát đó, các bạn đã sát vai nhau, tay trong tay, hào sảng hát lên trong ánh đèn sân khấu rực sáng lấp lánh tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trải nghiệm trên quê hương, các bạn thêm một lần cảm nhận rõ, dù có đi đâu thì mình vẫn là dòng máu Việt, dù có ở đâu thì mình vẫn là người Việt Nam. Quê hương, cội rễ thân thương là đây. Ý chí, nghị lực kiên cường của người Việt Nam cũng xuất phát từ đây./.

Nhấn vào đây để nghe nội dung phóng sự:

Phản hồi

Các tin/bài khác