Hồn Việt về nơi nguồn cội

Hồn Việt về nơi nguồn cội - ảnh 1
Đoàn kiều bào chụp ảnh tại đền Lạc Long Quân

(VOV5) - Đã nhiều lần đi cùng đoàn kiều bào lên đền Hùng, khi là đoàn kiều bào tiêu biểu, có công, có khi là các thanh thiếu niên Việt kiều về dự Trại hè trên quê hương. Nhưng có lẽ chuyến hành hương về giỗ Tổ năm 2012 là chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đối với nhiều bà con kiều bào trong đoàn. 

Đoàn đại biểu kiều bào du di trong khoảng bốn chục người, đa phần không quen nhau, trừ các đại biểu thuộc cùng một quốc gia trở về. Thế mà, ngay từ chặng đường đầu tiên, mọi người đã nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết như lời ông Nguyễn Công Trung, người Việt ở Hà Lan: “Tình cảm Việt kiều ở nước ngoài giống nhau lắm. Hoàn toàn như nhau. Tình cảm xa quê hương. Làm quen với nhau ngay lập tức và hòa đồng với nhau. Trong đoàn có cháu trẻ ít tuổi có, già cả có. Hòa nhập ngay không có gì trở ngại”.

Hồn Việt về nơi nguồn cội - ảnh 2
Ông Nguyễn Công Trung


Chiếc micro trên ô tô trở thành sợi dây, nối gần hơn những người con xa quê. Qua những câu từ hết sức mộc mạc, giản dị và chân thật, mọi người trong đoàn đã phần nào hiểu hơn về cuộc sống của kiều bào mình ở một số nước cũng như nền kinh tế và bản sắc văn hóa của từng nơi có người Việt sinh sống. Mỗi một câu chuyện là một hình ảnh riêng và độc đáo nhưng rất đỗi đời thường về sắc tộc của từng vùng. Những lời ca, tiếng hát cùng hòa giọng ngân vang, át tiếng động cơ xe leo dốc, vượt đèo về miền Tây bắc. Khoảng cách cứ thế mà gần lại.

Cả ngày đường trôi qua thật nhanh. Sa Pa, Lào Cai, điểm hẹn đầu tiên đã lấp loáng trong sương mờ khi trời nhập nhoạng tối. Một ngày lưu lại tại Sa Pa, tham quan núi Hàm Rồng, bãi đá cổ, cùng thưởng thức món trứng nướng, khoai nướng dân dã bên bếp than rực đỏ, chiếc khăn lụa hồng của một thành viên trao tặng cho các chị em phụ nữ trong đoàn trở nên có ý nghĩa trong cái se se lạnh của vùng đất mây núi đẹp huyền ảo. Bà Trần Thị Kim Chung, từ Angola trở về, cảm nhận thật rõ tình quê, tình người trong chuyến hành trình lần này: “Mình có cảm nhận đối với chính phủ, đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam rất quan tâm đến anh chị em ở ngoài nước. Các anh tạo nhiều điều kiện cho anh chị em Việt kiều về mọi mặt, ngoài hội họp để khơi dậy tình quê hương, đất nước, còn tạo điều kiện cho anh chị em về để xây dựng góp phần, chung tay xây dựng Tổ quốc”.

Tình cảm của bà con kiều bào với đồng hương, với quê hương, đất nước không chỉ những người tham gia trong đoàn mới nhận thấy, mà đến cả những cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đóng quân ở miền biên giới xa xôi cũng đồng cảm nhận và trân trọng.

Hồn Việt về nơi nguồn cội - ảnh 3
Đồn phó Nguyễn Đình Tuất giới thiệu với đoàn về cửa khẩu quốc tế Lào Cai


Đồn phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai Nguyễn Đình Tuất chia sẻ: “Chúng tôi lấy làm  vinh dự đoàn đến đồn, đến thăm trạm. Cá nhân tôi cảm nhận đây là một sự quan tâm rất lớn của đồng bào ta, mặc dù xa quê hương, xa Tổ quốc, nhưng vẫn hướng về quê hương, đặc biệt là hướng về biên giới, quan tâm đến anh em cán bộ, chiến sĩ ở đồn, và nhiệm vụ của anh em chiến sĩ ở đồn. Được sự động viên, quan tâm của đồng bào ta ở nước ngoài, đến thăm chúng tôi và động viên chúng tôi như thế này chúng tôi rất phấn khởi”.


Chỉ những người ở xa đất nước mới hiểu được xúc cảm nhớ nhung quê nhà cứ ăn sâu vào máu thịt, cứ chảy rần rật trong huyết quản mỗi khi nhắc đến hai từ Việt Nam, nhắc đến cội rễ của dân tộc. Anh Cao Việt Anh, người Việt ở CHLB Đức tâm sự: “Mỗi một người dân Việt Nam đều nghĩ về nguồn gốc của cha ông mình. Đây là lần đầu tiên tôi về Đền Hùng. Đặt chân đến đây thấy không khí lễ hội rất đông đảo. Sang bên kia, sẽ kể lại cho bạn bè của tôi cho mọi người nghĩ về Tổ quốc, hướng về cội nguồn, trong ngày lễ rất lớn của dân tộc như thế này. Rất là cảm động”.

Đối với bà Võ Quý Hòa Bình, con gái của nhà khoa học Việt kiều Võ Quí Huân, đã ba lần đến đền Hùng. Nhưng lần này, đi cùng đoàn đại biểu kiều bào cho bà những cảm xúc đặc biệt: “Lần này về Đền Hùng tôi cảm động rất nhiều. Vì những tình cảm của đồng bào của ta luôn hướng về cội nguồn. Tôi cũng là một trong những gia đình kiều bào cũng hướng về Tổ quốc. Lần này về rất cảm động. Chúng ta nên phát huy và kêu gọi các kiều bào cũng như tuyên truyền cho người dân hiểu biết thêm về cội nguồn để giáo dục truyền thống cho con em, nhất là thế hệ trẻ sau này”.

Hồn Việt về nơi nguồn cội - ảnh 4
Tại đền Giếng

Quên sao được hình ảnh đoàn Việt kiều nghỉ chân tại đền Giếng. Nhớ lại sự kiện vào tháng 9 năm 1954, Hồ Chủ Tịch có buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 cũng tại địa điểm này, không ai bảo ai, cùng đồng thanh hô to “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ở xa quê, mỗi người con Việt, với sự ý thức về nguồn cội của mình, vẫn luôn giữ mạch nguồn của dân tộc. Làm việc nơi xứ người để rồi có một ngày sẽ trở về chung tay xây đắp quê hương, như lời trái tim vẫn hát “tôi yêu đất nước tôi”./.

Nhấn vào đây để nghe âm thanh bài viết:



Phản hồi

Các tin/bài khác