Lễ Thượng Nguyên tại chùa Nhân Hòa ở thu đô Warszawa, Ba Lan


(VOV5) - Đi lễ đầu năm đã trở thành một nét văn hóa truyền thống đẹp của mỗi người dân Việt Nam. Đối với người Việt ta, ngày Tết Nguyên Đán và ngày Rằm tháng Giêng có một ý nghĩa rất to lớn trong đời sống tâm linh, bởi thế mới có câu: “Đi lễ cả năm không bằng Rằm tháng giêng” ... Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà và nguồn cội.

 

Lễ Thượng Nguyên tại chùa Nhân Hòa ở thu đô Warszawa, Ba Lan - ảnh 1

Hòa vào dòng người đi lễ rộn ràng nô nức đầu Xuân, con người như gần gũi và thương quí nhau hơn. Cổ đức có dạy: “Vào những ngày này chư Phật, chư Bồ Tát và Chư Hiền Thánh Tăng đều giáng lâm đến các chùa chiền để chứng minh gia hộ lòng thành của các Phật tử và chúng sinh”. Chính vì vậy, dù bận rộn đến đâu, người người, nhà nhà đều thu xếp việc riêng đến chùa dâng hương, cúng Phật và cầu an.

 

Lễ Thượng Nguyên tại chùa Nhân Hòa ở thu đô Warszawa, Ba Lan - ảnh 2


Mặc dù mưa tuyết giá rét dưới 0 độ, vào chiều ngày thứ bảy 23 tháng 02 năm 2013, nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ, tại  Chùa Nhân Hòa- Warszawa Balan, Hội người Việt Nam tại Ba Lan yêu kính Đạo Phật long trọng tổ chức đại lễ Thượng Nguyên để cầu an cho toàn thể bà con cộng đồng, Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật, một năm mới được người người yên vui, nhà nhà no ấm, quốc thái dân an.

Lễ Thượng Nguyên tại chùa Nhân Hòa ở thu đô Warszawa, Ba Lan - ảnh 3


Chủ trì buổi Đại lễ là Chư tôn đức Tăng Ni thuộc Giáo hội PGVN gồm: Đại đức Thích Trí Đắc - giáo thọ sư Hội người Việt Nam tại Ba Lan yêu kính Đạo Phật; Đại đức Thích Đức Đạt- giáo thọ sư Hội người Việt Nam tại Ba Lan yêu kính Đạo Phật; Ni Sư Thích Nữ Huệ Phúc- giáo thọ sư TW Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc.


Lễ Thượng Nguyên tại chùa Nhân Hòa ở thu đô Warszawa, Ba Lan - ảnh 4


Tham dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN VN tại Ba Lan Nguyễn Hoằng và phu nhân cùng phái đoàn cơ quan đại diện, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH. Ba Lan: ông Lê Thiết Hùng, đại diện các Hội đoàn trong Cộng đồng và hơn 200 phật tử cùng bà con yêu kính Đạo Phật đã tụ hội chật ních trong ngôi Phật đường tạm thời tham dự Lễ hội.


Lễ Thượng Nguyên tại chùa Nhân Hòa ở thu đô Warszawa, Ba Lan - ảnh 5

Phát biểu tại đây , Chủ tịch Hội người Việt phát biểu khẳng định: “Việc xây dựng một ngôi chùa cho toàn thể cộng đồng có chỗ lui tới khi tết đến xuân về hay khi cúng giỗ tổ tiên không còn là viễn mộng nữa. Nó đã là hiện thực và đang trở thành hiện thực. Với sự mầu nhiệm của Phật pháp, với tinh thần NHÂN HÒA của cả cộng đồng, chúng ta nhất định sẽ xây dựng được chốn tâm linh văn hóa Việt tại quê hương thứ hai”.

 

Lễ Thượng Nguyên tại chùa Nhân Hòa ở thu đô Warszawa, Ba Lan - ảnh 6


Thuyết pháp tại đây trong ngày đầu năm, các chư tôn đức cho rằng Ngày mùng một tết cũng là ngày đản sinh của Đức Phật Di Lặc. Do đó, người con Phật đón mừng xuân mới cũng gọi là mừng xuân Di Lặc. Hình ảnh Đức Phật Di Lặc ấn tượng với nụ cười hoan hỷ trên môi. Chúng ta học gương đức Di Lặc chính là học hạnh biết nhẫn nại, tha thứ và bao dung; biết lắng nghe, cho niềm vui và hỷ xả. Sống nơi quê hương thứ hai này, tuyết trắng quanh năm, tình người thiếu ấm, chúng ta cần có tấm lòng rộng mở hơn để dung chứa những điều khó dung chứa, nụ cười càng vui tươi hơn để hỷ xả những điều khó hỷ xả. Chỉ có như vậy, chúng ta mới thật sự là con Lạc cháu Hồng cùng chung một bọc; chỉ có như vậy, chúng ta mới thật sự là đệ tử của Đức Phật chung một mái chùa.


Lễ Thượng Nguyên tại chùa Nhân Hòa ở thu đô Warszawa, Ba Lan - ảnh 7

 

CTV Viên Đức từ CH. Balan

 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác