Ngôn ngữ dân tộc được gìn giữ tại Thái Lan

(VOV5) - Những lo lắng của bà Hoàng Thị Lai cũng là những trăn trở của các ông bố, bà mẹ, làm sao giúp các em học chữ và tìm hiểu về nguồn cội.

Tại tỉnh Nong Khai vừa khai trương lớp dạy tiếng Việt cho phụ nữ và trẻ em. Lớp học do Hội Thái-Việt, Hội phụ nữ toàn Thái phối hợp với Hội Thái-Việt tỉnh Nong khai tổ chức. 20 phụ nữ và trẻ em đăng ký tham gia học chữ Việt. Mô hình này đang góp phần để tiếng nói dân tộc được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng.

Nghe âm thanh tại đây:

Trong khuôn viên Trụ sở Hội Thái Việt Nỏng khai, các giáo viên và học viên tề tựu đông đủ, để tham gia buổi học đầu tiên của lớp. Lớp học được tổ chức vào ngày chủ nhật hằng tuần, từ 14h đến 16h. Giáo viên đứng lớp là những người yêu tiếng Việt, họ vừa là phụ huynh, vừa là tình nguyện viên tham gia giảng dạy cho các em. Trong đó, có một số giáo viên đã được tham dự lớp tập huấn giảng dạy tiếng Việt dành cho giáo viên kiều bào tại Hà Nội vào năm 2024. Bà Hoàng Thị Lai, Phó Chủ tịch Hội Thái-Việt Nỏng khai là một trong những người tham gia vào việc mở lớp. Bà cũng vinh dự được chọn tham dự lớp tập huấn dạy tiếng Việt ở Việt Nam. Sau lớp tập huấn này, bà ấp ủ việc mở lớp dạy tiếng Việt cho phụ nữ và trè em và ý tưởng đó đã được thực hiện: "Con cháu kiều bào ở Thái Lan biết tiếng Việt rất ít. Anh em trong hội có  ý định mở phòng học dạy tiếng Việt cho trẻ em. Đời con mình còn biết, có ông bà, tổ tiên ở Việt Nam, nhưng đến đời cháu rất lo lắng. Làm sao cho các cháu, dù biết tiếng ít thì anh em trong  hội rồi nhiều người tình nguyện tham gia dạy chữ cho đám trẻ".
Ngôn ngữ dân tộc được gìn giữ tại Thái Lan - ảnh 1Bà Hoàng Thị Lai tham dự khóa tập huấn tại Hà Nội

Những lo lắng của bà Hoàng Thị Lai cũng là những trăn trở của các ông bố, bà mẹ, làm sao giúp các em học chữ và tìm hiểu về nguồn cội. Đó cũng là trách nhiệm mà mỗi phụ  huynh luôn ý thức được điều đó. Hãy nghe chia sẻ của một phụ huynh, cũng là người tình nguyện dạy chữ cho các em: "Để truyền đạt lại chữ Việt trong cộng đồng, lớp học được tổ chức để dạy chữ cho các em. Lẽ ra đã tổ chức 1 lớp rồi nhưng do Covid nên đã tạm đình chỉ. Bây giờ, tiếp tục quay trở lại dạy tiếng Việt cho các cháu. Về nhà, cũng cố gắng nói với các cháu tiếng Việt, cho các cháu biết : ăn cơm, đi ngủ, đi tắm, đi học, chào ông, chào bà, chào cha mẹ. Còn tiếng Việt là còn người Việt".

Với suy nghĩ còn chữ Việt là còn người Việt, cộng đồng người Việt tại Thái Lan luôn cố gắng để trao truyền, giúp cho con em giữ được tiếng Việt. Các thầy, các cô giáo là những người luôn tâm huyết mang con chữ đến với phụ nữ và trẻ em, những người không biết nói tiếng Việt, viết chữ việt. Vì thế, việc lớp học ở Nong Khai ra đời chính là thành quả và quyết tâm của các giáo viên và phụ huynh. Bà Từ Thị Lan, 78 tuổi là một giáo viên nhiều năm  gắn bó với việc dạy chữ cho các em chia sẻ: "Lớp học của Hội Thái-Việt tỉnh Nỏng Khai được tổ chức, cưu giáo viên và giáo viên cùng tất cả các anh chị em trong Hội cố gắng đem tất cả sự hiểu biết của mình để dạy chữ cho các con cháu việt kiều nghe được, nói được tiếng mẹ đẻ và phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam"

Ngôn ngữ dân tộc được gìn giữ tại Thái Lan - ảnh 2Cuộc họp chuẩn bị cho việc tổ chức lớp học
Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt những phụ nữ và các trẻ em cũng như những thầy cô giáo, những người đứng ra tổ chức lớp học. Cho dù số lượng đăng ký chưa nhiều, nhưng hy vọng, dần dần sẽ lan tỏa trong cộng đồng, để sẽ nhiều người hơn biết về các lớp học này. Đăc biệt, phụ nữ việt kiều là những người mong muốn bản thân được học chữ việt, đồng thời khuyến khích con em mình tham gia học tiếng Việt. Khẳng định về vai trò này, bà Đinh Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội phụ nữ toàn Thái khẳng định: "Với vai trò của mình, phụ nữ Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy truyền thống, giỏi việc nước, đảm việc nhà, vượt qua mọi thành kiến, thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội sở tại, duy trì ảnh hưởng của mình trên nhiều lĩnh vực. Chúng tay cùng cộng đồng người Việt tại Thái Lan hướng về cội nguồn. Trong gia đình, trong xã hội, và trong cộng đồng người Việt Nam toàn Thái Lan, vận động con cháu học tiếng Việt và luôn luôn dạy cho con cháu hiểu về nguồn gốc của mình".

Sự quyết tâm của mỗi người Việt trên đất Thái Lan gìn giữ và trao truyền con chữ sẽ là động lực giúp cho thế hệ sau thêm yêu và thích được học chữ Việt. Những lớp học nhỏ như ở Nong Khai hy vọng sẽ ngày càng được phát triển nhiều nơi trên đất Thái, để con em người Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn gìn giữ được tiếng nói, chữ viết, giữ cội nguồn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác