(VOV5) - Những kệ sách nơi đây có đủ thể loại, từ những cuốn mới xuất bản đến những quyển đã nhuốm màu thời gian, tuổi đời gần nửa thế kỷ.
Bén duyên với những quyển sách cũ từ thời còn ngồi trên giảng đường, anh Nguyễn Văn Chuộn, quê Sóc Trăng, đã có một quyết định táo bạo sau khi ra trường. Thay vì theo nghiệp giáo viên, anh chọn khởi nghiệp từ niềm đam mê sưu tầm và chia sẻ sách. Hiện nay, cửa hàng của chàng trai 9X đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu văn hóa đọc tại thành phố Cần Thơ.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Tiệm sách cũ của anh Nguyễn Văn Chuộn nằm sâu trong hẻm 132, đường Ba Tháng Hai, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điểm nhấn của tiệm là có nhiều loại sách, tạp chí cũ xuất bản đã lâu. Có loại giấy hoen cũ ố vàng, gợi nhớ về ký ức. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trên kệ. Điểm bán không phải mặt tiền nhưng vẫn có một lượng khách ổn định đến mua mỗi ngày.
Là người yêu sách và thích đọc sách nên thời sinh viên, anh Chuộn từng đi làm thuê cho nhiều chỗ, dù mỗi buổi nhận thù lao 50.000 đồng nhưng anh sẵn sàng nhịn ăn để mua một bộ sách cũ về lịch sử có giá 80.000 đồng. Theo anh Chuộn, việc bán sách cũng như là bán 'tri thức' nên anh đặt nhiều tâm huyết vào tiệm sách cũ của mình, nâng niu từng trang tài liệu cũ. Bởi theo anh, sự hiểu biết của bản thân được mở mang, góc nhìn về cuộc sống ngày càng sâu sắc hơn cũng là nhờ tiệm sách này mà có. Chính thức mở tiệm cách đây 7 năm (năm 2018), sau thời gian bán online, anh Chuộn cho biết: Cũng như bao gia đình khác thôi, mong muốn con mình học ra trường có việc làm ổn định. Mới ban đầu thì nói chung dưới quê cũng ít có tiếp cận với sách vở nên gia đình cũng không khuyến khích nhưng mà thấy đam mê thì dần dần cũng ủng hộ mình. Hiện tại, mình có 2 chi nhánh, ở đường 30/4 và trong hẻm 51 đường 3/2".
Anh Nguyễn Văn Chuộn chọn khởi nghiệp từ niềm đam mê sưu tầm và chia sẻ sách - Ảnh: Nhật Minh/VOV Giao thông |
Từ vài quyển sách thời 'sinh viên', đến nay, chàng trai quê Sóc Trăng đã trưng bày tại tiệm gần 10.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, có kho chứa những quyển sách thuộc hàng 'khó tìm' về lịch sử, văn hóa, từ điển, y học và văn học trước năm 1975. Với anh, có trong tay những thứ ấy tựa như có một kho báu. Có hôm đi qua lại ngắm nghía cũng đủ thấy lòng vui.
Anh Chuộn chia sẻ: "Hiện tại, các bạn trẻ đọc ebook hoặc là mạng xã hội, đó cũng là xu hướng chung của xã hội. Nhiều người đọc song song giữa ebook và sách điện tử trên điện thoại. Tuy nhiên, vẫn có không ít người tìm về sách giấy để hoài niệm, tận hưởng cảm giác lật từng trang sách và tìm lại những kỷ niệm xưa. Sách giấy mang đến trải nghiệm này một cách trọn vẹn".
Tiệm nhỏ, sách quen… đó là cảm nhận của nhiều người khi ghé thăm cửa hàng sách cũ của anh Chuộn. Dù không gian không quá rộng nhưng nhờ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, tiệm vẫn toát lên vẻ ấm cúng, dung dị. Những kệ sách nơi đây có đủ thể loại, từ những cuốn mới xuất bản đến những quyển đã nhuốm màu thời gian, tuổi đời gần nửa thế kỷ. Dù không nằm ở mặt tiền sầm uất, cửa tiệm vẫn đều đặn, đón những vị khách yêu sách, yêu văn hóa đọc mỗi ngày.
Từ 1 - 2 quyển sách cũ thời sinh viên, anh Chuộn tích lũy, sưu tầm nên cửa hàng với gần 10.000 đầu sách - Ảnh: Nhật Minh/VOV Giao thông |
Từ những khó khăn lúc lập nghiệp, anh Chuộn dần thích nghi, từ việc tìm mặt bằng phù hợp đến sắp xếp không gian sao cho hài hòa, thu hút khách hàng giữa thời đại sách điện tử lên ngôi. Với niềm đam mê và khát khao lan tỏa văn hóa đọc đã giúp anh kiên trì theo đuổi và thành công trên con đường này. Với những bạn trẻ, thính giả đam mê sách cũ và mong muốn khởi nghiệp như mình, anh Chuộn chia sẻ: "Cứ mạnh dạn làm, mình làm từ từ, có ít thì mình làm ít, có nhiều thì làm nhiều. Có gì thì cứ nhắn cho mình, có gì mình hỗ trợ được thì mình sẽ hỗ trợ".
Giữa thời đại công nghệ số, tiệm sách cũ ở Cần Thơ ngày càng thưa vắng, người trẻ chọn khởi nghiệp với sách cũ lại càng hiếm hoi. Thế nhưng, bằng niềm đam mê mãnh liệt, anh Chuộn đã kiên trì gầy dựng và phát triển hai chi nhánh sách cũ của mình. Với chàng cựu sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử Nguyễn Văn Chuộn, tiệm sách cũ không chỉ đơn thuần là nơi kinh doanh hay giúp sinh viên tiết kiệm chi phí mua sách, cửa tiệm còn là không gian để anh gặp gỡ những tri âm, tri kỷ của mình.