Niềm vui được trở về thăm quê

(VOV5) - Trong tâm sự của bà con kiều bào Thái Lan, lúc nào cũng cảm nhận được niềm vui bất tận, niềm hạnh phúc vô bờ khi được trở về nhà. 

Không ít người con xa xứ vì nhiều lý do nên đã rất lâu rồi chưa được trở về quê hương. Lần này, được về thăm quê đúng dịp Nhà nước tổ chức Xuân quê hương dành cho kiều bào, bà con vô cùng phấn khởi và cảm động. Đoàn kiều bào Thái Lan về đợt này đã chia sẻ những tình cảm, cảm xúc của mình, hạnh phúc vì được dự Tết ở quê hương.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Đoàn kiều bào Thái Lan gồm 30 người về dự Xuân quê hương 2023 vừa được tổ chức ở Hà Nội theo lời mời của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Các đại biểu nữ kiều bào Thái Lan mặc đồng phục áo dài xanh nổi bật, càng tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Các đại biểu rất háo hức khi được hỏi về cảm nghĩ khi được về quê hương, được dự chương trình Tết dành cho kiều bào, chia sẻ về sự khác biệt giữa Tết Việt ở Việt Nam và ở Thái Lan:

Rất vui và vinh dự được tham dự xuân quê hương.  Đất nước mình rất đẹp

Sang đây thấy vui, ấm cúng, làm cho mình cảm thấy thêm tình yêu đất nước

Đó là chia sẻ của bà Phan Thị Thanh Thúy, bà Lê Thị Hà Nở, ở Noỏng Khai…… Cho dù nói tiếng Việt không tốt nhưng họ đều cố gắng sử dụng những vốn từ của mình để thể hiện tình cảm, tình yêu với cội nguồn. Cho dù được sinh ra, lớn lên và sống ở Thái Lan trong suốt mấy chục năm qua, những người con xa xứ vẫn một lòng đau đáu hướng về quê hương. Ông Lê Đình Cường, lần đầu tiên sau 60 năm mới trở về quê hương đã thốt lên bởi tận mắt chứng kiến vè đẹp của đất nước trong những ngày giáp Tết:  Về thăm quê hương, không ngờ vui như vậy. Ngồi trên xe mà thấy vui, chưa bao giờ thấy nhiều hoa như vậy. Nghĩ là sao sống 60 năm rồi mà sao không bao giờ mình về Tết. Thấy vui như vậy

Cảm nhận về không khí Tết ở Việt Nam thực sự là ấm cúng, khác xa rất nhiều so với Tết Việt ở Thái Lan là điều mà bà Phạm Thị Hằng, ở Khỏn Kèn bộc bạch: tết ở Thái không bằng bên Việt đâu. Sang đây thấy rực rỡ. Ở Việt Nam thì rực rỡ. Ở Thái thì im thôi không rực rỡ như ở đây.

Mong muốn của bà con ở Thái Lan là thường xuyên được trở về quê hương, được hòa vào không khí Tết của dân tộc và luôn biết trân trọng và gìn giữ những giá trị của dân tộc ở nước ngoài như lễ Tết, như tiếng Việt… Ông Lê Đình Cường cho biết thêm: Thái cũng tổ chức nhưng không ấm cúng như ở Việt. Mình nói tiếng Việt nhưng con cháu thì ít lắm. Như mình vẫn ăn Tết như Việt Nam như đời bố mẹ chứ về sau, khó  lắm

Niềm vui được trở về thăm quê - ảnh 1Kiều bào Thái Lan dự xuân quê hương 2023

Trong tâm sự của bà con kiều bào Thái Lan, lúc nào cũng cảm nhận được niềm vui bất tận, niềm hạnh phúc vô bờ khi được trở về nhà. Rất rất lâu rồi, bà con mới được về lại thăm quê, về với cội nguồn. Niềm hạnh phúc không chỉ thể hiện trong từng lời nói, mà còn trên cả ánh mắt, nụ cười. Xuân Quý Mão đã rất gần. Hơi thở của mùa xuân mang đến cho mỗi người con Việt những xúc cảm, suy nghĩ, những ước vọng khác nhau trước thềm năm mới: 

Chúc cho toàn thể người Việt an khang thịnh vượng may mắn

Mong sao cho đất nước năm nào cũng nhiều  việt kiều về thăm quê hương

Chúc cho đất nước ngày một phát triển, mọi người làm ăn an khang thịnh vượng, phát tài

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác