Nơi ấm tình quê Việt

(VOV5) Người Việt sang Hy Lạp sinh sống, học tập, làm việc và định cư với những điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau. Do bà con sống rải rác ở nhiều vùng miền trên khắp đất nước Hy Lạp nên ít có điều kiện gặp gỡ và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống ở nơi xa xứ.

                              

 Nơi ấm tình quê Việt - ảnh 1
 

Chuyến bay của chúng tôi tới Hy Lạp vào lúc nửa đêm, nhưng dường như không ai cảm thấy mệt mỏi sau một hành trình dài, bởi chúng tôi cảm nhận được tình cảm, chân thành nhưng cũng thật nồng hậu của những người con Việt xa xứ. Mọi người truyền cho nhau hơi ấm nơi quê nhà sau những cái bắt tay xiết chặt, những câu hỏi thăm sức khỏe thắm đượm tình người mà có lẽ trên thế giới này, chỉ người Việt mới có và giữ được cái nét truyền thống đã ăn sâu vào nếp nghĩ muôn đời. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước đây, khi chưa có cơ quan đại diện của VN ở Hy Lạp thì cộng đồng người Việt chủ yếu tham gia sinh hoạt cộng đồng thông qua tổ chức Hội Việt Hy hữu nghị. Kể từ cuối tháng 12 năm 2010, Đại sứ quán VN chính thức có mặt tại Hy Lạp đã mang đến cho bà con một chỗ dựa tinh thần vô cùng to lớn. Ông Vũ Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Hy Lạp cho biết: “Khi chúng tôi sang đây, chúng tôi cảm nhận được sự chờ mong của bà con, sự tin tưởng vào Đại sứ quán và sự lãnh đạo của Nhà nước với các hoạt động của bà con. Bà con tự tin hơn trong hoạt động của mình và tin rằng đại sứ quán sẽ hỗ trợ bà con ổn định lâu dài tại Hy Lạp. Việc có mặt của cơ quan đại diện VN ở nước ngoài không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa VN và Hy Lạp mà còn là chỗ dựa tinh thần cho bà con. Bà con sống xa Tổ quốc nhưng có nhiều hoạt động hướng về quê hương.”

Trong số khoảng 600 người Việt ở Hy Lạp thì Athens là thành phố tập trung đông nhất, khoảng trên 200 người. Từ khi có cơ quan đại diện VN ở nước ngoài, bà con thường xuyên được gặp gỡ, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và có nhiều hoạt động hướng về quê nhà thông qua những buổi gặp gỡ do Đại sứ Quán tổ chức như: gặp mặt đầu xuân, tổ chức Lễ quốc khánh và những ngày lễ lớn của đất nước. Trò chuyện với chúng tôi tại buổi Lễ Vu lan báo hiếu lần đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp, chị Ly Ly hiện sống tại đảo Rô-Đốt xúc động nói: “Tôi sang đây đã 22 năm, nhưng không có cơ hội gặp người Việt trong các sinh hoạt cộng đồng. Đây là lần đầu tiên tôi rất xúc động không biết phải nói thế nào vì lâu lắm rồi không được nói tiếng Việt. Tôi mong có nhiều dịp như thế này”.

Cùng chung dòng tâm sự với chị Ly Ly, anh Kevin Toàn cho chúng tôi biết những cảm xúc và suy nghĩ của anh về cộng đồng người Việt ở Hy Lạp: “Từ trước khi có Đại sứ Quán, cộng đồng người Việt ở đấy chỉ gặp nhau mang tính chất gia đình, chưa có những cuộc gặp lớn như thế này. Từ khi có Đại sứ quán đã có mặt nhân dịp năm mới và được dự một buổi lễ như thế này khiến em cảm thấy rất ấm áp, rất vui khi ở xa quê hương

Người Việt ở Hy Lạp là cộng đồng nhỏ, sống rải rác ở nhiều vùng nên việc tập hợp gắn kết bà con trong những sinh hoạt cộng đồng chưa nhiều, song trong trái tim mỗi người đều mang những nỗi niềm đau đáu với quê hương, mà theo như ông Vũ Bình - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Hy Lạp thì: “Cộng đồng người Việt sống rải rác cũng là một khó khăn, nhưng hiện tại nhờ công nghệ thông tin và truyền thông nên việc gắn kết bà con lại với nhau cũng không phải là trở ngại. Bà con vẫn có nhiều hoạt động hướng về quê nhà như ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, lũ lụt, thiên tai. Chúng tôi mong muốn một nhiệm kỳ Đại sứ sẽ nâng kim ngạch giữa VN và Hy Lạp tăng thêm nhiều lần đồng thời cũng là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển nhiều mặt giữa VN và Hy Lạp”.

Những ngày ở Hy Lạp cho chúng tôi những cảm nhận thú vị về đất nước Hy Lạp nổi tiếng thế giới, nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi có thêm những hiểu biết nhất định về đời sống của cộng đồng người Việt ở Hy Lạp./.

Lệ Chiến

Một số ảnh trong lễ vu lan ở Hy Lạp

 Nơi ấm tình quê Việt - ảnh 2
 Nơi ấm tình quê Việt - ảnh 3
 Nơi ấm tình quê Việt - ảnh 4

Các tin/bài khác