Tết là nhớ - Tết là yêu thương, Tết là hi vọng…

(VOV5) - Chỉ khi đối mặt với khó khăn và tự mình vượt qua mới thực sự giúp bạn trẻ mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều.

Đối với mỗi người con đất Việt, Tết là dịp đặc biệt quan trọng để đoàn tụ gia đình, là khi bất cứ ai học tập và làm việc nơi xa đều muốn trở về để được sống trong không khí ấm áp của mùa xuân mới bên những người yêu thương nhất. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lại môt năm nữa, rất nhiều du học sinh Việt không thể về nước ăn Tết cùng gia đình. Xốc lại tinh thần sau một năm làm việc, học tập vất vả trong điều kiện dịch bệnh, mỗi bạn có cách đón Tết riêng để tạo niềm vui cho nhau và sẵn sàng khởi động một năm mới với nhiều kỳ vọng.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
 
Khép lại một năm cũ với bao cảm xúc đan xen, mỗi người trẻ vẫn dành riêng cho mình những khoảng lặng suy tư về những gì mình đã làm được một năm qua- thời đầy biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nguyễn Văn Hùng, sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ thông tin và Giáo dục tiếng Hàn tại trường đại học Keimyung, chia sẻ, những thành tích mà bạn đạt được bằng sự cố gắng không ngừng, tuy không có gì đặc biệt nhưng đó là cả một quá trình thay đổi bản thân.
Tết là nhớ  - Tết là yêu thương, Tết là hi vọng… - ảnh 1Nguyễn Văn Hùng, SV trường Keimyung

“Được trở thành phó hội trưởng sinh viên quốc kiêm Hội trưởng hội sinh viên Việt Nam đại học Keimyung là một điều vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Đây là  động lực to lớn giúp tôi luôn phấn đấu hơn nữa. Và được là hỗ trợ viên cho đài truyền hình MBC - một trong những đài lớn tại Hàn Quốc cũng là cơ hội trải nghiệm tuyệt vời của tôi. Năm qua, tôi vẫn duy trì hoạt động truyền đạt kiến thức cho cộng đồng du học sinh Việt tại Hàn Quốc và chắc chắn tôi sẽ vẫn duy trì được ngọn lửa kiến thức đến tất cả các bạn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Việt Nam nữa.” Văn Hùng chia sẻ

Còn đối với Lê Khắc Hoàng, hơn 2 năm ở Hàn Quốc, bạn vẫn chưa được trải nghiệm một cuộc sống sinh viên đúng nghĩa. Do dịch Covid-19, Hoàng phải tạm dừng các việc như phiên dịch, dạy học để tìm kiếm những trài nghiệm mới: “Thay vào đó tôi học cách tạo zoom để dạy online, tìm kiếm cơ hội trải nghiệm mới, giúp đỡ du học sinh. Cuộc sống trước dịch mình cố gắng 100% thì trong đại dịch 150% thậm chí 200% sức lực để thích nghi. Thật sự chắc rằng cuộc sống du học chưa bao giờ như mơ nhưng đó là con đường đầy chông gai để chạm tới ước mơ của mình."

Tết là nhớ  - Tết là yêu thương, Tết là hi vọng… - ảnh 2Bạn trẻ Lê Khắc Hoàng

Chỉ khi đối mặt với khó khăn và tự mình vượt qua mới thực sự giúp bạn trẻ mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều. Và, chứng kiến bệnh dịch hoành hành gây ra bao mất mát đau thương, bạn trẻ mới thấu hiểu cần phải trân quý hơn những gì mình đang có và cần sống có trách nhiệm hơn….

Lại một năm sắp khép lại, mở ra cánh cửa chào đón hi vọng mới. Tết là dịp đoàn viên, là sum họp gia đình, nên đối với những người đón Tết xa quê không thể tránh được cảm giác nhớ nhà, trống vắng và chút tủi thân:

“Ăn Tết xa nhà quả thực là một cảm xúc rất khó diễn tả, nó vừa buồn , vừa chán, vửa pha thêm nỗi nhớ ông bà cha mẹ và các em. Nằm trong chăn, chùm chăn kín đầu và bật bài hát “Xuân không màu” và thấy nhớ chỉ muốn khóc”. Sinh viên Nguyễn Văn Hùng chia sẻ,

“Tôi thực sự nhớ những bữa cơm gia đình. cũng là ngày Tết nhưng cảm xúc thật khó tả. Một chút cô đơn, một chút hi vọng. Kỳ lạ là những việc mà mình rất ghét khi ở nhà là dọn nhà đón Tết giờ đây lại trở thành nỗi nhớ kỷ niệm khó phai”. Khắc Hoàng nói,

“Tôi nhớ lắm cảm giác quây quần sum vầy bên gia đình, cùng gói bánh chưng, cùng cuộn những chiếc nem,dọn dẹp nhà cửa, bê đào quất về trang trí nhà cửa. Nhớ lắm, nhớ đến bần thần.. Những lúc vậy, chỉ muốn chùm chăn đi ngủ thôi” Một chút buồn với Xuân Vũ,

Tết là nhớ  - Tết là yêu thương, Tết là hi vọng… - ảnh 3....gói bánh chưng- việc mà khi xa nhà mới biết đến tài nghệ của mình....

Tuy vậy, với cái nhìn lạc quan đối với thời đại công nghệ, bạn trẻ cũng biết cách tự tạo cho mình một cái Tết “trọn vẹn,” dù xa quê. Thay vì được ăn những món mẹ nấu, họ sẽ tự tay sửa soạn mâm cơm Tết riêng và chia sẻ với gia đình qua màn hình điện thoại..

Đã quen với cảm giác Tết xa nhà 2 năm nay, Xuân Vũ cho biết Tết này sẽ rủ bạn đến nhà nấu những món yêu thích đón giao thừa online để được cảm nhận một chút không khí Tết ở quê nhà: “Do dịch không về được nên bên này, chúng tôi tự mua các nguyên liệu để tự  gói bánh chưng, làm một mâm cơm ngày Tết giống như ở nhà. Mặc dù là hương vị và nguyên liệu không được bằng ở nhà nhưng nó cũng là một điều gì đó làm vơi đi nỗi nhớ nhà." 

Tết là nhớ  - Tết là yêu thương, Tết là hi vọng… - ảnh 4Nguyễn Xuân Vũ, SV trường Kyonggi

Còn với Khắc Hoàng thì: “Tết này tôi muốn dành thời gian để đi đâu đó thật yên tĩnh, làm những điều mình chưa làm được và suy nghĩ sâu sắc hơn cũng như định hướng tương lai của bản thân trong năm mới".

Lấy cảm hứng các ca khúc của ca sĩ Đen Vâu về Tết như Đi về nhà, Mang quà về cho mẹ. Lê Văn Hùng và 4 người bạn rủ nhau thực hiện một clip âm nhạc Tết  "Thông điệp yêu thương" để chào năm mới 2022 đồng thời như một món quà dành tặng gia đình, người thân và quê hương Việt Nam, với mong muốn ai cũng có một cái Tết đoàn viên ấm áp và đủ đầy.

“Năm nay do điều kiện không cho phép, không thể về nhà ăn Têt, tôi cùng mấy người bạn thực hiện một MV qua đó gửi gắm những lời yêu thương tới gia đình, bạn bè ở Việt Nam. Thông qua video này, tôi muốn bày tỏ tình cảm với những người tôi yêu quý, những lời động viên, lời chúc tốt đẹp. Mong sao dịch bệnh sớm lui để tôi được trở về và hưởng trọn niềm vui nơi quê nhà. Đó chính không chỉ riêng tôi mà với bất kỳ ai”. Lê Văn Hùng chia sẻ,

Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, với nhiều cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn, mỗi người đều có những ước mong khác nhau, nhưng có một điểm chung nhất là ai cũng hi vọng, dịch bệnh sớm được khống chế để được xách ba lô đi Về nhà như lời bài hát của ca sĩ Đen Vâu: “Đường về nhà là vào tim ta. Dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Dẫu có muôn trùng qua, vật đổi sao rời. Nhà vẫn luôn là nhà…: 

Tết là nhớ  - Tết là yêu thương, Tết là hi vọng… - ảnh 5Lê Văn Hùng, SV trường Kwangwoon

“Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, làm sao để mang nhiều điều đáng tự hào hơn nữa về cho gia đình cũng như đóng góp một phần sức lực nhỏ bé đưa hình ảnh đất nước ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui may mắn vạn sự như ý. Chúc mừng Năm mới. 

“Nhìn gia đình vui vẻ sum họp ngày tết em lại càng quý báu hơn giá trị 2 chữ Gia đình. Đi đâu dù xa hay gần, mong muốn đầu tiên của đứa con xa quê là được về ăn tết với bố mẹ.Năm mới 2022, chúng ta cùng cố gắng cùng đẩy lùi dịch bệnh và cùng trở lại với một năm mới bình an hơn, vui vẻ hơn.

“Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những người mình yêu thương nhất”Mong rằng sự cố gắng của mình có thể trở thành một giá trị tích cực đối với cộng đồng và mình có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Chúc mừng năm mới”.

Tết là nhớ  - Tết là yêu thương, Tết là hi vọng… - ảnh 6Các bạn mong rằng dịch bệnh sớm được kiểm soát để được trở về nhà thăm gia đình sau bao ngày tháng xa cách. Ảnh MP.

“Sức khỏe và học tập tốt sẽ là món quà to tinh thần lớn nhất cho gia đình ở quê nhà. Sang năm mới, cầu chúc gia đình và mọi người ở quê nhà Việt Nam mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc an yên. Mong cho những kế hoạch của bản thân được tiến hành một cách thuận lợi. Hy vọng dịch bệnh nhanh đi để những người con nơi phương xa sớm được Về nhà. Chào Xuân và Chúc mừng Năm mới!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác