Tuổi trẻ với mong muốn cống hiến cho quê hương

Tuổi trẻ với mong muốn cống hiến cho quê hương - ảnh 1
Một tiết mục của sinh viên, học sinh VN tại Trung Quốc. Ảnh minh họa

(VOV5) - Ra nước ngoài sống và học tập, những du học sinh Việt Nam mỗi người một ước mơ, một hoài bão nhưng mục tiêu cuối cùng là giúp  cho quê hương với  tình yêu của người con đất Việt. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay suy nghĩ và hành động như vậy. Hãy lắng nghe những mơ ước của họ qua phóng sự của Kim Lan “ Tuổi trẻ với mong muốn cống hiến cho quê hương”:


Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Làm từ thiện là mong muốn từ rất lâu của Như Quỳnh, cô học sinh người Việt ở Mỹ cũng như một số người bạn của cô. Điều mà Quỳnh vẫn nhớ cho tới giờ, khi tham gia những hành trình từ thiện trên quê hương là câu nói của nhà tỷ phú Bin Gết “ cần phải làm sao để giảm thiểu sự bất công trên thế giới”. Thế là sau nhiều năm ở nước ngoài, dù bố mẹ vẫn muốn Quỳnh tiếp tục ở lại nước Mỹ, nhưng em lại trở về quê hương để làm việc, giúp cho  mọi người. Ra nhập Hội tình thương ở  TPHCM, Quỳnh nghĩ đây là cơ hội  để giúp đỡ nhiều hơn cho những bạn trẻ kém may mắn hơn mình thông qua những chuyến đi phát học bổng, tặng quà. Để có quyết định này, Quỳnh nghĩ:
“So với nhiều bạn trẻ, mình đã là người may mắn. Vì được đi ra nước ngoài học tập, tiếp thu những điều mới lạ nên mình muốn chia sẻ lại với các bạn kém may mắn hơn ở trong nước. Bạn bè của em cũng thấy như vậy, nên em chọn Hội tình thương”.

Những chuyến đi từ thiện đã giúp Quỳnh đồng cảm hơn với  những mảnh đời bất hạnh. Tham gia làm từ thiện,  Quỳnh học hỏi được nhiều hơn. Rất nhiều bạn trẻ như Quỳnh khi đi ra nước ngoài luôn  nhớ và muốn trở về quê hương sau khi tốt nghiệp. Với  những  bạn trẻ Việt Nam đang sống xa Tổ quốc, khi chưa có điều kiện trở về quê hương, họ cũng có cách riêng để thể hiện tình cảm của mình. Nguyễn Bình Dương, một sinh viên ở Pháp đã làm được điều đó. Có dịp, Dương lại về quê, để chứng kiến cuộc sống ở quê nhà. Dương tâm sự “ học xong em cũng mong muốn được trở về quê hương làm việc nếu có thể”. Còn khi đang học ở nước ngoài, cách mà Dương thể hiện tình yêu, niềm tự hào với quê hương là những câu chuyện kể về Việt  Nam cho bạn bè:“Em luôn kể về những gì đặc sắc của Việt Nam, ẩm thực, cách sống, văn hóa rất đặc biệt. Có đi ra nước ngoài, em thấy văn hóa Việt Nam rất đặc biệt mà nhiều nơi không có được, tính cộng đồng rất cao”.


Lớp trẻ ngày nay họ sống, suy nghĩ và hành động thực tế hơn nhưng tất cả những điều họ làm đều nhằm hướng về Tổ quốc. Phạm Hoàng Cương, một sinh viên Việt Nam đang sống và học tập ở Nga tâm sự, việc làm thiết thực nhất bây giờ của sinh viên là học tập. Nhưng để học tập hiệu quả, sau này phục vụ quê hương, các bạn trẻ có rất nhiều mong muốn nguyện vọng. Nhưng trước hết, đó phải là thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước: “Thanh niên không chỉ  hỗ trợ lẫn nhau mà còn cần tổ chức những diễn đàn giữa sinh viên các nước để trao đổi với nhau việc học tập và nghiên cứu khoa học. Điều mà các bạn trẻ quan tâm là nhu cầu của các doanh nghiệp vì họ biết đề tài mà họ làm đã được sử dụng và khi về Việt Nam thì có doanh nghiệp nhận họ. Nhưng điều đầu tiên, nếu các bạn trẻ  có kiến thức, có tâm huyết với quê hương thì chúng ta cần phải hỏi  ta đã làm được gì cho đất nước chứ đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta….”


Phạm Hoàng Cương cũng như bao thanh niên Việt Nam đang sống ở nước ngoài đều có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Đó cũng  là thể hiện quan điểm sống của lớp trẻ hiện nay, mơ ước được góp sức, được cống hiến cho quê hương.

                                                                                      

Phản hồi

Các tin/bài khác