Gặp gỡ tác giả Quá khứ là miền đất lạ

(VOV5)- Tối 15/10 tại Không gian sáng tạo Trung Nguyên 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội,Đại sứ quán Ý tại Hà Nội phối hợp cùng Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức buổi giao lưu với nhà văn Ý Gianrico Carofiglio nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt cuốn sách “Quá khứ là miền đất lạ” của ông.

Gặp gỡ tác giả Quá khứ là miền đất lạ - ảnh 1


Buổi giao lưu có sự góp mặt của Ngài Lorenzo Angeloni - Đại sứ Ý tại Việt Nam, nhà văn Gianrico Carofiglio và nhà văn Việt Nam Di Li.

Gặp gỡ tác giả Quá khứ là miền đất lạ - ảnh 2
Toàn cảnh buổi giao lưu

Trong không khí ấm cúng của buổi giao lưu, nhà văn đã chia sẻ cảm xúc rất “lạ và đẹp” khi được tới Việt Nam lần đầu tiên, một đất nước cách xa nước Ý, vào những ngày mùa thu tuyệt đẹp này. Khi được biết cuốn sách đã được dịch ra tiếng Việt, ông rất vui và coi đây là một niềm hãnh diện, bởi đối với ông, khi tác phẩm của mình được lan tỏa tới tận đất nước xa xôi này thì đó quả là một niềm hạnh phúc lớn.

Gặp gỡ tác giả Quá khứ là miền đất lạ - ảnh 3
Các nhân vật chính của buổi giao lưu

Nói về động lực đưa mình tới văn chương, Carofiglio cho rằng đó là do cảm xúc với văn học. Ông đã muốn viết ngay từ khi biết đọc, bởi khi đọc, ông có mong muốn mô tả lại thế giới mà chính ông vẫn hình dung, tưởng tượng lên trang giấy. Tuy có ý định viết từ rất sớm, nhưng phải đến năm 38 tuổi khi cảm xúc đã chín muồi, ông mới chính thức cầm bút viết, và từ đó đến nay ông vẫn hoạt động đồng thời cả trong văn chương và chính trị. Ông hiện còn là Thượng nghị sĩ của Cộng hòa Italia.

Ông cũng tự cho mình là một người được ưu ái quá nhiều, bởi ông đã thực hiện được ước mơ thuở thiếu thời. Với ông, người thực hiện được ước mơ chính là một người hạnh phúc. Chính vì quan điểm này nên ông tự cảm thấy mình là một người quá may mắn và hạnh phúc.

Xuất thân là một công tố viên, và hiện đang hoạt động chính trị, ông chia sẻ rằng cương vị xã hội cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến các sáng tác của ông. Bởi khi đảm nhận nhiều cương vị trong xã hội, người ta sẽ biết được nhiều câu chuyện, ở nhiều góc độ khác nhau. Đó sẽ là những tư liệu thực tiễn quý báu cho người viết, giúp họ từ đó rút ra được câu chuyện của riêng mình, theo cảm nhận của riêng mình. Về phong cách viết, ông tâm sự thường viết các chương ngắn, câu ngắn. Ông luôn muốn người đọc bị cuốn hút vào câu chuyện của mình và để làm được như thế thì một cách hành văn súc tích sẽ phù hợp hơn.

Trong buổi giao lưu, ngài đại sứ Ý tại Việt Nam, cũng được biết đến với tư cách là một nhà văn (ông đã từng xuất bản 7 cuốn sách, trong đó có sách đã được dịch sang tiếng Anh) đã chia sẻ nhiều điều thú vị về việc viết văn trên cương vị một người hoạt động ngoại giao. Ông cho rằng có thể cương vị nhà ngoại giao sẽ ảnh hưởng nhất định đến nội dung câu chuyện, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng đến việc chọn thể loại.

Trả lời câu hỏi của một độc giả về ấn tượng đầu tiên khi đến Việt Nam, nhà văn Carifiglio chia sẻ ấn tượng đầu tiên của ông là cảm giác hiếu kỳ, ông rất tò mò vì mọi người ở đây cười rất nhiều. Ông cũng hóm hỉnh nói rằng đó mới chỉ là nhận xét ban đầu, còn cảm tưởng cuối cùng thì phải đợi đến cuối tuần.

Kết thúc buổi giao lưu, ông Vũ Hoàng Giang, Phó Giám đốc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã gửi lời cảm ơn tới đại sứ quán, hai nhà văn và Không gian sáng tạo Trung Nguyên đã phối hợp cùng Nhã Nam tổ chức thành công buổi giao lưu.  

Một vài hình ảnh từ buổi giao lưu:

Gặp gỡ tác giả Quá khứ là miền đất lạ - ảnh 4
Nhà văn Gianrico Carofiglio trả lời phỏng vấn trước buổi giao lưu

Gặp gỡ tác giả Quá khứ là miền đất lạ - ảnh 5
Nhà văn Di Li

Gặp gỡ tác giả Quá khứ là miền đất lạ - ảnh 6

Nhà văn Gianrico Carofiglio

Gặp gỡ tác giả Quá khứ là miền đất lạ - ảnh 7

Nhà văn Nguyễn Đình Tú đặt câu hỏi

Gặp gỡ tác giả Quá khứ là miền đất lạ - ảnh 8
Tác giả ký tặng sách


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác