Tiểu thuyết Linh điểu và những trăn trở về mẹ thiên nhiên

(VOV5) - Nhà văn Nguyễn Văn Học vừa cho ra mắt tiểu thuyết mới nhất có tên “Linh điểu”-  NXB Dân Trí ấn hành. 

Tiếp nối đề tài môi trường mà mình trăn trở lâu nay, nhà văn tiếp tục gióng lên tiếng nói bảo vệ thiên nhiên và chỉ khi con người cộng sinh với thiên nhiên, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa và bền vững.

Tiểu thuyết Linh điểu và những trăn trở về mẹ thiên nhiên - ảnh 1Nhà văn Nguyễn Văn Học 

 Nhà văn Nguyễn Văn Học quan tâm tới đề tài thiên nhiên, môi trường từ khi nào? Điều gì thôi thúc anh theo đuổi đề tài vừa khó vừa ít người viết này? Đặt tên Linh điểu cho đứa con tinh thần dày 300 trang mà mình ấp ủ sáng tác trong suốt ba năm, hẳn nhà văn có nhiều điều muốn gửi gắm? Nhân vật chính trong tiểu thuyết tên là Diệp Vân mang đôi cánh thiên thần tượng trưng cho điều gì? Cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà văn Nguyễn Văn Học phần nào có câu trả lời:

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Linh điểu là tiểu thuyết thứ 10 của nhà văn Nguyễn Văn Học. Trước đó là các cuốn như: Những cô gái bất hạnh, Gái điếm, Đường dài của hạnh phúc, Bão người, Cao bay xa chạy, Hỗn danh, Hoa giang hồ, Khi vết thương nằm xuống và Vết thương hoa hồng. Ngoài ra cây bút 8X giàu năng lượng sáng tạo này còn là tác giả của 6 tập truyện ngắn Người đàn bà đứng khóc, Tuổi gió, 86 giây đời người, Cô gái hát thánh ca, Bụi cay mắt người, Mặt trăng và mặt trời; cùng 3 tập tản văn là: Hoa trôi giữa dòng, Mình ơi anh cưới dòng sông nhé và Nhạc cây.

                                      

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác