Cầu truyền hình giao lưu Việt Nam - Trung Quốc

(VOV5) Cầu truyền hình “Giao lưu Việt - Trung: Láng giềng gần” được thực hiện tại hai điểm cầu là thành phố Hà Nội, Việt Nam và thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cầu truyền hình giao lưu Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1 


Thông qua những câu chuyện cảm động được người trong cuộc kể lại, những phóng sự phản ánh tình cảm nhân dân hai nước cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của hai nước, cầu truyền hình gửi đến thông điệp: cùng nhau xây dựng nền hòa bình và phát triển phồn vinh giữa hai nước Việt- Trung.
 
Năm 1949, theo đề nghị từ phía Trung Quốc, Việt Nam đã cử một số đơn vị, chia làm hai cánh quân tham gia chiến dịch Thập vạn Đại sơn chống quân Tưởng Giới Thạch. Những người lính trẻ Việt Nam ngày ấy đã băng rừng vượt núi bằng những đôi chân trần và lòng quả cảm, góp phần không nhỏ vào những trận thắng của giải phóng quân Trung Quốc. Chiến dịch kết thúc thắng lợi ngay trước dịp Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. Rất nhiều chiến sĩ Việt Nam đã gửi lại máu xương nơi nước bạn, hoàn thành sứ mệnh quốc tế với phương châm “giúp bạn như giúp mình”.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vào những năm vô cùng cam go (1965-1969), rất nhiều thanh niên Trung Quốc đã sang giúp nhân dân Việt Nam làm cầu đường tại Thái Nguyên, Hải Phòng… Những thanh niên ngày ấy nay tuổi đã ngoài 70. Họ vẫn lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc về một thời gắn bó với Việt Nam .

Đến với đêm giao lưu, cựu chiến binh Trung Quốc Tạ Hồng Uy mang theo tập sách ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với bộ đội tình nguyện Trung Quốc mà ông trân trọng giữ gìn suốt 40 năm qua dành tặng nhân dân Việt Nam. Nhớ lại một thời trai trẻ ở Việt Nam , ông Tạ Hồng Uy nói:  
Tôi là một người lính cựu chiến binh Trung Quốc rất hân hạnh được cử sang Việt Nam vào những năm 1965 để kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn. Cuối cùng đã đánh bại Đế quốc Mỹ và tay sai của chúng. Tuy tôi là người Trung Quốc, rời Việt Nam hơn 40 năm nay rồi. Nhưng Việt Nam đối với tôi sẽ nhớ suốt đời. Tôi chúc tình hữu nghị Việt – Trung đời đời bền vững, chúc đất nước Việt Nam ngày càng mạnh cường.

Phản hồi

Các tin/bài khác