“Kẻ sĩ thì cười”... cùng nhà báo Ngô Hương Sen

(VOV5) - “Kẻ sĩ thì cười” là tựa đề cuốn sách với tổng cộng 44 bài viết, trong đó có những nhân vật được chị ưu ái viết tới hai lần đã được ban Nhân dân hằng tháng - Báo Nhân dân tập hợp, trong tập sách dày 232 trang, giá bìa 96.000đ, NXB Thông tấn.
“Kẻ sĩ thì cười”... cùng nhà báo Ngô Hương Sen - ảnh 1Bìa cuốn sách do họa sĩ Phạm An Hải thiết kế. 

Hơn hai thập kỷ song hành cùng nghề báo, hít thở cùng bầu không khí văn hoá – nghệ thuật nước nhà, Nhà báo Ngô Hương Sen – Báo Nhân Dân, đã định hình một văn phong, một bút pháp khắc hoạ chân dung nhân vật (mà trong đó phần lớn là nghệ sĩ) riêng biệt, độc đáo, không thể lẫn với bất kỳ ai.

“Kẻ sĩ thì cười”... cùng nhà báo Ngô Hương Sen - ảnh 2Nhà báo Ngô Hương Sen. 

Cây bút sắc sảo, cá tính này hiện là phóng viên của ban Nhân dân hằng tháng. Chị đã lặng lẽ đồng hành, quan sát, cảm nhận và từ đó phóng bút phác hoạ những bức chân dung, đa chiều, góc cạnh nhưng thấm đẫm tình yêu thương và trân trọng, nâng niu với những nhân vật  - “được” hoặc “bị” chị đưa vào “tầm ngắm”. Với những cái tít ngắn gọn, súc tích và lắm khi “đóng đinh” cùng nhân vật, từ đó về sau như Quý ông hội hoạ (HS Phạm Luận), “Nam vương” vô hại (Nhà thơ Hữu Việt), “Sói già” không đơn độc (Đạo diễn sân khấu, NSND Lê Hùng), “Hoàng tử bé” Lê Thanh Sơn…  

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, người từng được Ngô Hương Sen phác hoạ bằng bài viết Sống tuổi hai mươi, nhận xét: “Viết chân dung nhân vật là một thể loại khó, rất khó để hay. Sự hay, không chỉ tạo nên từ sắc thái của giọng kể, mà còn là hệ thống những chi tiết phải rất chọn lọc, từng câu như nét chạm điêu khắc, khắc họa thành nhân vật. Viết chân dung cần sự nhạy cảm, tinh tế, lột tả được cả tinh thần và phẩm chất của ai đó. Sự khai thác để tạo nên văn bản, có khi từ chấm phá vài tác phẩm điển hình, có khi là sự nghiệp của cả đời một tác giả. Cô đặc và đủ mấy điều nói trên là thành công đáng nói trong những họa phẩm bằng chữ ở cuốn sách này của tác giả”.

“Kẻ sĩ thì cười”... cùng nhà báo Ngô Hương Sen - ảnh 3Nhà báo Hương Sen tặng sách cho Nhà văn Nguyễn Văn Thọ (phải) và họa sĩ Phạm Hà Hải. 

“Nhiều văn bản ở đây cấu trúc là đan trộn với cá tính, những điểm thuộc về tính người rất riêng, lại nhuần nhuyễn mà phơi rõ phẩm chất con người và nghề nghiệp, văn cách... Chính thế, văn bản Ngô Hương Sen hấp dẫn, đáng đọc... khi chị nắm bắt các sự kiện với cái tài của một nhà báo, với sự sắc sảo, thậm chí ranh ma, tinh quái, câu chữ biến ảo mà chiêm nghiệm, đặt đối tượng viết trên thế sự, trên một tâm thái nghệ thuật đương đại mà đổ chữ, nên chân dung của chị rất sắc nét, không cái nào giống cái nào”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhận xét.

Phản hồi

Các tin/bài khác