Triển lãm đa giác quan Trà Art

(VOV5) - Triển lãm đa giác quan Trà Art của các nghệ sĩ đến từ nhiều miền đất khác nhau trên thế giới, sẽ khai mạc vào ngày 1/6/2018, tại sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội.

 Một vẻ đẹp hoang sơ còn chưa được nhiều người biết tới đã quyến rũ sáu nghệ sỹ tài năng và đưa họ đến với Trà Art. Mỗi người một góc nhìn, một ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Mỗi nghệ sỹ yêu trà Shan theo cách của riêng mình, nhưng tất cả đều có chung một mục đích đó là gieo sự tò mò vào lòng người xem. Không gì tuyệt vời hơn khi tìm hiểu trà Shan thông qua ngôn ngữ nghệ thuật vì nghệ thuật là một chất xúc tác kì diệu và vì T-R-A nằm ở trong A-R-T...

Trà Art là một dự án nghệ thuật nhằm quảng bá cây trà Shan tuyết của vùng núi Hà Giang, được khởi xướng bởi nhiếp ảnh gia Nguyễn Tường Vân. Trà Art là cuộc hội ngộ của những nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế tài năng hoạt động trong nhiều lĩnh lực nghệ thuật khác nhau :

Đạo diễn phim hoạt hình Nguyễn Quỳnh Phương, tốt nghiệp chuyên ngành minh họa & họat hình – Trường Đại học nghệ thuật Cambridge, Vương Quốc Anh. Phương hiện đang tiếp tục theo học Master chuyên ngành hoạt hình tại trường Đại học hình ảnh Les Gobelins danh tiếng của Pháp.

Họa sĩ hoạt hình Marcus Bowler đến từ Anh, tốt nghiệp chuyên ngành minh họa & hoạt hình – Trường nghệ thuật Cambridge, Vương Quốc Anh.

Cố nghệ sỹ truyện tranh nổi tiếng đến từ Pháp Gérald Gorridge, hay còn được biết với cái tên “Ma Xó Hà Nội”. Ông ra đi khi dự án vẽ tranh cho Trà Art còn dang dở.

Nghệ sĩ tạo hình tài năng Trần Thu Hằng, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và nổi tiếng với những triển lãm điêu khắc búp bê gỗ.

Nghệ sỹ đa nhạc cụ Ngô Hồng Quang, hiện đang sống và làm việc tại Hà Lan. Anh đảm nhiệm phần sáng tác âm nhạc cho dự án Trà Art.

Và nhiếp ảnh gia Nguyễn Tường Vân, tốt nghiệp khoa Nhiếp ảnh, trường Đại học hình ảnh Les Gobelins, hiện đang sống và làm việc tại Pháp.

Như bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ của những cây trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi và những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc miền núi, nhóm nghệ sĩ lên đường đến với thiên nhiên, núi đồi Hà Giang để cùng khám phá và sáng tác về những cây trà Shan cổ thụ. Và Trà Art ra đời từ đó.

Trà Art khơi gợi những xúc cảm trọn vẹn nhất nơi người xem và đưa họ bước vào thế giới của trà Shan tuyết. Người xem sẽ vận dụng hết thảy năm giác quan : thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và thính giác khi đến thưởng thức triển lãm Trà Art. Khán giả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những bức vẽ và ký họa mang màu trà hiếm hoi cuối cùng của cố họa sĩ truyện tranh người Pháp Gérald Gorridge, người bạn và người thầy thân thiết của nhiều thế hệ họa sĩ truyện tranh Việt Nam, người luôn được gọi với cái tên trìu mến là «Ma xó Hà Nội».

Cùng với đó là một phóng sự ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Tường Vân. Đam mê chụp ảnh về con người và thiên nhiên, bộ ảnh của Vân lột tả vẻ đẹp nguyên sơ của những cây trà cổ thụ và cả chân dung những con người mà chị đã gặp trong suốt chuyến hành trình của mình. Slide ảnh phóng sự được chiếu trên nền âm thanh là những tiếng động thu trực tiếp  trong chuyến hành trình đi tìm cây trà Shan. Âm thanh và hình ảnh tương tác với nhau giữa những tấm rèm trà, như màn sương giăng và những đám mây quẩn quanh bên những lá trà, trên đỉnh núi cao. Những chuyển động của khán giả khi băng qua tấm rèm sẽ làm lan tỏa hương thơm từ những cánh Shan trà. Người xem như mường tượng thấy những túi lọc trà khổng lồ, tượng trưng cho kí ức về cây, về con người bởi lẽ bên trong mỗi chén trà ẩn chứa một câu chuyện...

 Nghệ sĩ tạo hình Trần Thu Hằng sẽ mang đến một sắp đặt về mối giao hòa giữa con người và thiên nhiên, mang tên “Vòng Vô Tận”, nơi khán giả sẽ được bước vào mê cung của những lớp ruộng bậc thang, những rễ cây chằng chịt. Người xem sẽ đi đến tận cùng lớp rễ để trồi lên như một hạt mầm, khởi đầu của Vòng Vô Tận.

Đặc biệt, Trà Art còn mang đến loạt tác phẩm tranh vẽ sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường, ẩn chứa nội dung bí mật chỉ có thể được kích hoạt bằng ứng dụng “Zappar” trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Mười tác phẩm thực tế ảo tăng cường của Nguyễn Quỳnh Phương và Marcus Bowler hy vọng sẽ mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Trong buổi khai mạc triển lãm, cùng với phần thưởng trà là màn biểu diễn múa đương đại của nghệ sĩ múa Mai Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng một nghệ sĩ sáo flute đến từ Hà Nội, trên nền nhạc của nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, kết hợp với những thanh âm trong trẻo của núi rừng được thu âm trong chuyến hành trình của đoàn nghệ sĩ tại Hà Giang- vương quốc trà thuần khiết nhất thế giới, theo như lời chia sẻ của cố họa sỹ Gérald Goridge.

Trà Art nguyên sơ, kỳ diệu, là một khúc hòa âm của thiên nhiên và nghệ thuật, cho khán giả khám phá, tìm hiểu về những cây trà Shan tuyết cổ thụ để cùng hiểu hơn về những giá trị văn hóa và kinh tế của chúng. Qua triển lãm này, nhóm nghệ sỹ Trà Art hy vọng trà Shan sẽ có chỗ đứng xứng đáng hơn ở Việt Nam và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác