Truy tặng Huân chương Hữu nghị cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nishimura Masanari

(VOV5) - Tối 19/9, tại Hà Nội, Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức lễ truy tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ người Nhật Bản Nishimura Masanari. Thay mặt gia đình, Tiến sĩ Nishino Noriko, vợ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nishimura Masanari, nhận danh hiệu cao quý này.

Truy tặng Huân chương Hữu nghị cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nishimura Masanari - ảnh 1
Tiến sĩ Nishino Noriko, vợ của Phó Giáo sư Nishimura Masanari, nhận Huân chương Hữu nghị


Hơn 20 năm công tác tại Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nishimura Masanari, giảng viên Đại học Tokyo, Nhật Bản, đóng góp nhiều công sức và thành tựu trong các dự án nghiên cứu khảo cổ học, sử học, bảo tồn văn hóa Việt Nam. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nishimura Masanari
là người sáng lập “Quỹ Bảo vệ Di sản văn hóa dưới lòng đất Đông Nam Á” và là người đóng góp không nhỏ để xây dựng một “bảo tàng cấp xã” đầu tiên ở Việt Nam. Tháng 11/1998, khi cùng làm việc với các đồng nghiệp khảo cổ học Việt Nam trên vùng đất Luy Lâu xưa (thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày nay), ông phát hiện được mảnh khuôn đúc trống đồng có niên đại khoảng thế kỷ I - III sau Công nguyên. Đến nay, đây là mảnh khuôn đúc trống đồng duy nhất phát hiện ở Việt Nam và là tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu trống đồng Đông Sơn, biểu tượng cho tinh thần và văn hóa dân tộc Việt Nam.

Nói về nhân cách con người Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nishimura Masanari, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, Phó Tổng thư ký Hội khảo Cổ học Việt Nam, khẳng định ông là người bạn tốt, chân thành: “Nishimura Masanari xứng đáng là người bạn lớn của các nhà khảo cổ học Việt Nam. Sau khi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nishimura Masanari mất chúng tôi nghĩ ngay là phải có Huân chương Hữu nghị cho ông vì ông giúp đỡ Việt Nam rất nhiều. Cho nên làm lễ truy tặng cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nishimura Masanari Huân chương Hữu nghị tôi thấy hoàn toàn xứng đáng và anh em chúng tôi ai cũng phấn khởi”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nishimura Masanari mất tháng 6/2013, nhưng những đóng góp và tình cảm của ông dành cho Việt Nam đã trở thành biểu tượng tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác