Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam cấp cứu ban đầu thành công nhân viên Liên hợp quốc bị đột quỵ não

(VOV5) - Đây là trường hợp đột quỵ thứ ba mà bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam chẩn đoán và xử lý kịp thời trong 12 tháng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam cấp cứu ban đầu thành công nhân viên Liên hợp quốc bị đột quỵ não - ảnh 1Các bác sĩ BVDC 2.3 cấp cứu, xứ trí ban đầu thành công ca đột quỵ não nguy cấp - Ảnh: BVDC 2.3

Mới đây, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca nặng là bệnh nhân bị đột quỵ não.

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), bệnh nhân nam người Nam Sudan là nhân viên Liên hợp quốc, 50 tuổi, được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam lúc 10 giờ ngày 11/4 trong tình trạng yếu liệt nửa người bên phải, tỉnh táo, gọi hỏi đáp ứng được, huyết áp tăng rất cao (197/113 mmHg). Bác sĩ Đặng Long Triêu, Trưởng khoa khám bệnh và Phó Giám đốc chuyên môn Trần Đăng Khoa, trực tiếp xử trí bệnh nhân, kiểm soát huyết áp và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Do điều kiện trang thiết bị của bệnh viện dã chiến cấp 2 hạn chế, Trưởng Y tế Phái bộ chuyển khẩn cấp bệnh nhân lên bệnh viện dã chiến cấp 3 để bệnh nhân được tiếp cận sớm với điều trị chuyên khoa về đột quỵ. Đội Cấp cứu đường không AMET thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam do Bác sỹ Đinh Văn Hồng cùng hai điều dưỡng phụ trách đã vận chuyển và bàn giao bệnh nhân an toàn đến Bệnh viện dã chiến cấp 3 tại Thủ đô Kampala, Uganda.

Đây là trường hợp đột quỵ thứ ba mà bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam chẩn đoán và xử lý kịp thời trong 12 tháng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Những kết quả trên cùng với sự hiệp đồng, phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, ban, đội của Bệnh viện đã góp phần không nhỏ tạo nên uy tín, sự tin tưởng của bệnh nhân cũng như Trưởng Y tế Phái bộ đối với bệnh viện của Việt Nam, giúp tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành tốt sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác