Đại sứ Việt Nam tại Mozambique: Ngày 30/4 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam

(VOV5) - Đại sứ Phạm Hoàng Kim nhấn mạnh Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn của các dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do trên thế giới.
Đại sứ Việt Nam tại Mozambique: Ngày 30/4 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam  - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Phạm Hoàng Kim phát biểu - Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức mới đây tại thủ đô Maputo của Mozambique, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Phạm Hoàng Kim khẳng định ngày 30/4 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.

Đại sứ Phạm Hoàng Kim nhấn mạnh Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn của các dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do trên thế giới, trong đó có nhiều nước tại châu Phi. Đại sứ khẳng định “tinh thần chiến thắng ngày 30/4 sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam”.
Bên cạnh đó, nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Đại sứ Phạm Hoàng Kim hoan nghênh tinh thần lao động cần cù và chăm chỉ của các cán bộ, nhân viên Công ty Movitel, các chuyên gia y tế, giáo dục, sinh viên Việt Nam cùng toàn thể bà con cộng đồng người Việt đã góp phần củng cố quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Mozambique.
Hướng về Giỗ tổ Hùng Vương 2023, Đại sứ Phạm Hoàng Kim nhấn mạnh “Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của các dân tộc Việt Nam và mong muốn bà con đoàn kết, ổn định cuộc sống và ngày càng phát triển”. Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique luôn quan tâm đến công tác cộng đồng, coi đây là một trong những công tác quan trọng nhất của cơ quan, mong muốn tiếp tục lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con và luôn trân trọng những ý kiến đóng góp của cộng đồng với đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác