Gặp mặt kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị

(VOV5) - Chiều 13/7, tại Thành Cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), diễn ra cuộc gặp mặt kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Hàng trăm cựu chiến binh trên mọi miền Tổ quốc cùng tề tựu dưới chân Thành Cổ, ôn lại quá khứ hào hùng trong ngày kỷ niệm. Cựu chiến binh Trần Ngọc Long, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, chia sẻ: Dưới từng tấc đất, từng mầm xanh đang vươn lên, từng công trình đang xây dựng hôm nay đều thấm đẫm máu xương và tuổi thanh xuân của các chiến sĩ hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Gặp mặt kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị - ảnh 1

Trao sổ tiết kiệm tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi lễ. ảnh: VOV

Các chiến sĩ đã có mặt trong thời kỳ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ thực sự là những người đã trọn vẹn hy sinh cả 1 cuộc đời mình ở tuổi 17, 18, 20 để có sự bình yên như ngày nay. Chúng tôi không bao giờ quên sự hy sinh cao cả đó của đồng đội mình. Chúng tôi coi thị xã Quảng Trị là quê hương thứ 2 của mình, sau nhiều năm quay trở về với thị xã thân yêu thấy thị xã ngày một tươi đẹp.

Có mặt tại lễ kỷ niệm, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, nguyên Trợ lý quân lực K3- Tam Đảo, chia sẻ: 50 năm đã trôi qua, bây giờ chúng ta khép lại quá khứ chiến tranh đau thương, hướng đến tương lai hòa bình, phát triển. Từ một mảnh đất bị san phẳng, hủy diệt hoàn toàn đến nay thị xã Quảng Trị đã thay đổi từng ngày.                        

Ngày nào người dân ở đây cũng có hoa quả tươi để mang ra đây thắp hương cho đồng đội tôi, nên tấm lòng của người dân Quảng Trị tôi thấy thật ấm áp. Hôm nay, tôi muốn nói với thế hệ trẻ rằng, cuộc sống đủ đầy như bây giờ thì đừng nghĩ rằng con đường đến điều đó là “bánh mỳ và hoa hồng” mà con đường để đến được điều đó là nước mắt, là xương máu của bao lớp người đã ngã xuống. Xây dựng Thành Cổ Quảng Trị thành Thành phố Hòa Bình, tôi nghĩ rằng là điều nên làm, mình phải quên đi chiến tranh và nghĩ đến hòa bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác