Trở lại rốn bão Yang Mao ngày cuối năm

(VOV5) - Cách đây chưa đầy 2 tháng hàng chục ngôi nhà tại Yang Mao đã bị bão số 12 thổi bay, hoa màu, gia súc, gia cầm bị thiệt hại nặng nề.

Sau gần 2 tháng cơn bão 12 càn quét qua vùng đất xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa cũng như sự sẻ chia đùm bọc của xã hội, cuộc sống ở đây đang từng bước ổn định và phục hồi. Dù chưa hết khó khăn, nhưng người dân xã Yang Mao cũng cảm thấy ấm lòng, hy vọng bước vào năm mới 2018 cuộc sống sẽ dần ổn định trở lại.

Trở lại rốn bão Yang Mao ngày cuối năm - ảnh 1Buôn Tar bình yên trở lại - Ảnh: Quốc Học/VOV 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Chúng tôi trở lại  xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk khi mặt trời vừa lên đỉnh, những ngôi nhà mới xây xen lẫn những mái nhà tôn hiện ra dưới ánh nắng vàng cho thấy dường như sức sống đang trở lại với vùng rốn bão này. Rẽ vào gia đình chị H’Thu Niê ở buôn Tar, xã Yang Mao, khi cả nhà đang quây quần quanh bếp lửa trong căn nhà sàn ấm cúng vừa được lực lượng quân đội dựng lại sau bão.

Trở lại rốn bão Yang Mao ngày cuối năm - ảnh 2 Căn nhà sàn của gia đình chị H'Thu Niê được bộ đội dựng lại sau bão - Ảnh: Quốc Học/VOV

Chị H’Thu Niê kể: Cách đây chưa đầy 2 tháng hàng chục ngôi nhà tại Yang Mao đã bị bão số 12 thổi bay, hoa màu, gia súc, gia cầm bị thiệt hại nặng nề, đã lâu lắm rồi vùng đất này mới bị tác động nghiêm trọng đến như vậy. Khung cảnh khi ấy tan hoang, xơ xác, nhưng trong khó khăn ấy lại thấm đẫm tình người khi ngay trong bão và đặc biệt sau bão các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng quân đội và các nhà hảo tâm đã cứu trợ lương thực kịp thời nên không ai bị đói. Sau khi bão tan, gia đình chị H’Thu Niê được các chương trình nhân đạo và chương trình vì người nghèo hỗ trợ 3 con bò giống, nên chị rất vui mừng, nỗ lực phấn đấu năm mới sẽ có cuộc sống ổn định hơn trước. Chị H’ Thu Niê tâm sự:  “Căn nhà này có mấy chú bộ đội vào dựng cho. Tết sắp đến nhà cửa như thế này thì vui mừng lắm; nhà nào, ai cũng mừng hết. Vừa rồi có bò hộ nghèo 2 con, 10 ngày qua cũng được hỗ trợ thêm 1 con nữa là 3 con. Sang năm mới mình cố gắng làm mỳ, làm ruộng, làm bắp rồi dần dần mình làm lại cái nhà mới”.

Trở lại rốn bão Yang Mao ngày cuối năm - ảnh 3Căn nhà của cựu chiến binh Y B'hiông Niê, Già làng buôn Tar, 
xã Yang Mao được quân đội hỗ trợ 70 triệu đồng để xây lại - Ảnh: Quốc Học/VOV

Cũng như gia đình chị H’Thu Niê, nhà của ông Y B'hiông Niê, Già làng buôn Tar, xã Yang Mao bị bão 12 quật đổ hoàn toàn, nhưng ông Y B'hiông Niê vẫn đến từng gia đình thăm hỏi, huy động thanh niên dọn dẹp vệ sinh, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống. Là cựu chiến binh có công với cách mạng, cuộc sống khó khăn, nên ông được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà sau bão. Trong túp lều dựng tạm, chờ nhà mới hoàn thành, đồ đạc rất bề bộn, Già làng Y B'hiông Niê cho biết: “Nhà cửa bị bão làm sụp đổ thì có bộ đội làm hộ, quyết định làm xong trước Tết. Tôi xuống từng nhà bà con, động viên bà con là đừng buồn nữa, hãy cố gắng,  phải hồi phục lại. Về kinh tế thì ai có vườn cà phê thì vùn lại gốc cà phê. Ai chưa có nhà thì dựng lại, bộ đội giúp mình, hỗ trợ thế là nhiều rồi nhưng mà mình phải cố gắng phấn đấu làm thêm hơn nữa”.

Trở lại rốn bão Yang Mao ngày cuối năm - ảnh 4 Gia đình bà H'Xuôn Niê ở buôn M’nang Dơng, xã Yang Mao vui mừng 
vì được nhóm thiện nguyện "Vòng tay yêu thương" hỗ trợ tôn lợp lại ngôi nhà - Ảnh: Quốc Học/VOV

Theo thống kê của UBND xã Yang Mao, huyện Krông Bông, cơn bão 12 đã làm sập đổ hoàn toàn 106 căn nhà và hơn 450 căn nhà bị tốc mái. Hơn 200 ha cây trồng các loại bị mất trắng. Tổng thiệt hại trên địa bàn xã Yang Mao hơn 40 tỷ đồng. Ông Trần Thế Hưởng cán bộ xã Yang Mao cho biết: gần một tháng nay, người dân trên địa bàn đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính sách của nhà nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức xã hội: “Sau khi nghe thông tin thì các đơn vị về đã có rất nhiều phần hỗ trợ, vừa bằng tiền vừa động viên tinh thần. Đó là nguồn động viên rất lớn để khắc phục hậu quả, tái sản xuất. Có những đoàn thì hỗ trợ tiền, các nhu yếu phẩm cơ bản, rất nhiều. Theo thống kê tổng số hỗ trợ bằng tiền và vật chất hơn 3 tỷ đồng. Các đơn vị mạnh thường quân về hỗ trợ bằng tôn, nhân công, họ trực tiếp khắc phục, sửa nhà cho bà con”.

Bên cạnh các lực lượng chủ lực của quân đội giúp dân dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, thì Đoàn thanh niên, nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” ở thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã tổ chức nhiều đợt đến huyện Krông Bông giúp bà con khắc phục hậu quả cơn bão 12. Anh Nguyễn Duy Học, Trưởng nhóm thiện nguyện “Vòng Tay Yêu Thương” cho biết: “Sau khi xem báo VOV đưa tin người dân Yang Mao bị lũ, nhà tốc mái, bị sập đổ hoàn toàn. Từ những hình ảnh đó, nhóm đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, anh em trong nhóm góp tiền, góp công sửa lại nhà cho bà con. Ngày 31 nhóm xuống đây sửa lại cho mấy nhà. Buổi tối nhóm ở lại đón năm mới với bà con. Sáng mùng 1 nhóm tiếp tục đến các nhà dân để sửa nhà cho bà con”.

Từ sau bão đến nay, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng ở địa phương cùng sự hỗ trợ kịp thời của các các tổ chức tình nguyện, từ thiện, cuộc sống người dân ở xã Yang Mao đang dần ổn định trở lại. Bà con ở Yang Mao cảm thấy ấm lòng, trước sự sẻ chia đùm bọc của cộng đồng xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác