Ngời sáng tình người trong bão lũ

(VOV5) - Các nhạc sỹ lại cho ra đời những ca khúc đầy ý nghĩa, chất chứa trong đó biết bao ân tình, sẻ chia.

Cơn bão số 3 (Yagi) đã đi qua nhưng những gì mà nó để lại cho người dân ở các tỉnh thành phía Bắc của nước Việt thì vẫn còn đó – đau thương, mất mát, xót xa... Từng đoàn xe vẫn từ mọi miền Tổ quốc vẫn mang yêu thương về với những người dân vùng lũ, chung tay làm nhẹ bớt hậu quả tàn phá của cơn bão dữ.

Và như những liều thuốc xoa dịu nỗi đau thương mất mát ấy, các nhạc sỹ lại cho ra đời những ca khúc đầy ý nghĩa, chất chứa trong đó biết bao ân tình, sẻ chia.

Nghe âm thanh chương trình tại đây: 
Ca khúc Vấn vương sông Hồng là một sáng tác mới nhất của nhạc sỹ Trần Lệ Giang, kiều bào tại Scotland. Giai điệu êm đềm như trang trải nỗi lòng da diết gửi về quê hương đang chìm trong biển nước. Tác giả chia sẻ: "Quê tôi ở Bát Tràng, làng quê yên bình bên bờ sông Hồng cuồn cuộn chảy. Mấy ngày khi cơn bão số 3 vào, tôi ở bên này mà lòng dạ bồn chồn không yên. Hình ảnh làng quê yên bình vẫn theo tôi hơn nửa thế kỷ nơi xứ người, giờ đang ngập trong mênh mông là nước. Thương, nhớ, xót xa... Tôi đã viết “Vấn vương sông Hồng” trong những ngày giông bão, như một thông điệp, một lời thỉnh cầu tới Trời Phật, tới các vị thần sông, thần núi linh thiêng. Cầu cho thiên tai dừng lại, gió bão hãy ngừng vùi dập quê nhà, cho dòng sông Hồng trở lại hiền hoà như ký ức êm đềm của bao người dân Việt".

Dòng sông Hồng trong ký ức của người con xa quê êm đềm bao thương nhớ là thế. Rồi khi cơn bão đến, nước sông dâng tràn, nhấn chìm biết bao tài sản là mồ hôi nước mắt của những người dân gắn bó cả cuộc đời với vùng đất bên sông.

Bão lũ đến rồi đi, để lại biết bao đau thương cho người dân vốn cuộc sống còn nhiều khốn khó. Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, người dân Việt Nam ở muôn phương lại cùng nhau người góp công, người góp của để chung lưng cùng người dân vùng lũ.

Với tinh thần ấy, nhạc sỹ Nguyễn Bá Hùng gửi tới chương trình ca khúc “Chia nhau một chút ngọt bùi”. "Hậu quả để lại của cơn bản Yagi rất nặng nề, nhất là những trận lũ sau bão đã để lại những tang thương, xóa đi những ngôi làng, gây những thiệt hại khủng khiếp cả người và của. Và khi những sự việc đó xảy ra, chúng ta lại nhìn thấy được tình cảm, sự yêu thương và đùm bọc của những con  Việt Nam dù ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Và khi nhìn thấy những tình cảm tốt đẹp đó, tôi lại nhớ đến những ca khúc mình đã từng viết về tình yêu thương đồng bào giữa những con người Việt Nam với nhau. Trong hoàn cảnh này, những lời ca ý nhạc đó lại tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu thương, cho những nỗ lực của cả dân tộc cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn này" - nhạc sỹ Bá Hùng tâm sự.

Cũng là một sự ngợi ca tấm lòng sẻ chia, “bầu ơi thương lấy bí cùng” của người Việt Nam, nhạc sĩ Lê Thống Nhất đã cho ra đời hành khúc “Hãy ngời sáng tình người”. Nhạc sĩ chia sẻ, ông đã suy nghĩ khá lâu để tìm ra cách thể hiện nội dung và thông điệp của tác phẩm. Và lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là điểm tựa cho cấu trúc ca từ của ca khúc này.

Nhạc sĩ Lê Thống Nhất tâm sự: "Tôi muốn chia sẻ nỗi đau, sự mất mát không thể nào nguôi của rất nhiều gia đình do thiên tai gây ra. Mong mọi người hãy nén đau thương để cùng với cộng đồng vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống mới tốt hơn. Tôi muốn tất cả người dân Việt Nam hãy từ trái tim nhân ái “Hãy san bớt nỗi đau” cho nhân dân vùng bị thiên tai và hơn lúc nào hết luôn “Vang hai tiếng Đồng bào” như tôi đã viết câu để kết của ca khúc".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác