Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai

(VOV5) - Sức mạnh lớn nhất của lá quốc kỳ không chỉ nằm ở sắc đỏ và ngôi sao vàng năm cánh, mà còn ở niềm tin của hàng triệu trái tim vào giá trị thiêng liêng của độc lập, hòa bình và phát triển.

Ngày này 80 năm về trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Trong sự kiện trọng đại đó, Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên kì đài, tung bay trong gió, như lời khẳng định Việt Nam từ nay chính thức có tên trên bản đồ thế giới.

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 180 năm trước vào chiều 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Minh Anh/Vietnam+

Quốc kỳ là biểu tượng của 1 quốc gia. Với Việt Nam, quốc kỳ là lá cờ đỏ rực rỡ, có một ngôi sao vàng năm cánh. Lá cờ ấy là linh hồn của một dân tộc đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, là dấu ấn của những năm tháng đấu tranh giành độc lập, là hình ảnh của những con người đã ngã xuống vì một ngày mai đất nước được bình yên. Để rồi hôm nay, giữa bầu trời tự do, lá cờ ấy tiếp tục tung bay kiêu hãnh, đầy tự hào, dẫn lối dân tộc Việt Nam đi tới tương lai rực rỡ.

Biểu tượng của độc lập và chủ quyền

Lá cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện tại quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Đó không chỉ là ngày Tổ quốc có tên gọi trước quốc dân đồng bào, mà còn là ngày cái tên Việt Nam hiện diện chính thức trên bản đồ thế giới.

Trên lá cờ, màu đỏ tượng trưng màu của nhiệt huyết, ý chí, niềm tin, tinh thần hy sinh, chiến đấu cách mạng. Ngôi sao màu vàng tượng trưng cho ánh sáng của vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 2Lá cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Lệ Chi/VOV5

Giáo sư Mạch Quang Thắng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích: "Cùng với bản Tuyên ngôn bất hủ thì lá cờ đỏ sao vàng chứng kiến giờ khắc thiêng liêng của Tổ quốc: một nhà nước Việt Nam mới ra đời, một chế độ chính trị mới ra đời, một cuộc đổi đời thực sự cho dân tộc Việt Nam, từ một dân tộc nô lệ trở thành một dân tộc tự do, tuyên bố với toàn thế giới rằng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời có một định vị trong bản đồ thế giới. Suốt từ 80 năm nay, lá cờ là biểu hiện cho một chế độ chính trị, cho niềm tự hào của dân tộc, thể hiện tính thiêng liêng chủ quyền quốc gia".

Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc, lá cờ Tổ quốc chính là ánh sáng dẫn đường, là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ và nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn để giành thắng lợi. Để đến ngày 7/5/1954, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm của tướng De Castries xác nhận sự toàn thắng của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hơn 20 năm sau, năm 1975, lá cờ đỏ sao vàng lại phấp phới tung bay ở mọi miền đất nước khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông thu về 1 mối.

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 3Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập suốt 50 năm qua, đánh dấu sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ảnh: Vietnam+

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tập, người lính lái xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập năm 1975, cảm nhận: "Tôi rất xúc động, rất tự hào lá cờ đẫm bao nhiêu hy sinh xương máu của bao nhiêu thế hệ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay là chiến thắng của một niềm tin sắt son vào con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân".

80 năm cờ đỏ sao vàng tung bay cũng là 80 năm Việt Nam nỗ lực đấu tranh để giành và gìn giữ nền độc lập, tự do, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.      

Tự hào màu cờ Tổ quốc

Lá cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam và càng tự hào hơn khi chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình, trên những mảnh đất địa đầu Tổ quốc trong suốt 80 năm qua. Lá cờ đỏ sao vàng cũng là hình ảnh tượng trưng cho độc lập, chủ quyền và khát vọng hòa bình của Việt Nam trên trường quốc tế. Cờ Tổ quốc gắn liền với những thành tựu ngày một lớn hơn của dân tộc, gắn với vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng tăng trên thế giới.

Tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, buổi lễ chào cờ không chỉ là nghi thức quân đội trang nghiêm, mà còn là lời thề tiếp nối khí thế Cách mạng tháng Tám, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đó thể hiện rõ nét qua tâm sự của những chiến sĩ và người dân nơi đây.

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 4Toàn cảnh lễ chào cờ trên một số đảo tại đặc khu Trường Sa-lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa trời thu tháng Tám. Ảnh: baohaiquanvietnam.vn

"Trước quân kỳ trên đảo Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng tuyến đầu của tổ quốc thì bản thân càng cảm thấy vinh dự và tự hào".

"Chào cờ là một nghi thức rất là thiêng liêng đối với chúng tôi, rất vinh dự và tự hào khi chúng tôi được thực hiện nhiệm vụ trên đảo Trường Sa. Trước lá cờ Tổ quốc, chúng tôi hô vang 10 lời thề danh dự của quân nhân thể hiện sự trung thành của mình đối với đảng với tổ quốc với nhân dân".

"Lá cờ tổ quốc tung bay trên đảo và bài tiến quân ca  hát vang ở trên đảo thì mình cảm nhận được quê hương, Tổ quốc mình ở đó và khẳng định chủ quyền dân tộc".

Cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên đỉnh tháp của tàu hải quân, tàu kiểm ngư, trên mũi những chiếc xuồng chuyển tải ra vào các đảo.

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 5Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Nguồn: VTC News

Tại cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của Việt Nam, lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, được kéo lên ngọn kỳ đài trên đỉnh núi Rồng. Những giai điệu hào hùng của bài quốc ca  vang lên, khẳng định chủ quyền của dân tộc. Trong khi đó, tại cực Nam của Tổ Quốc, đất mũi Cà Mau cũng có lá cờ Tổ quốc thiêng liêng.

Từ tháng 9/1977, lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc Việt Nam tung bay tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ghi dấu Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, mở đầu cho hành trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Để rồi không lâu sau đó, cờ đỏ sao vàng hiện diện ngày càng nhiều trong những diễn đàn quốc tế đa phương, như  Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), các Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)…. Việt Nam đã đảm nhận thành công nhiều trọng trách quốc tế quan trọng, nổi bật như Chủ tịch ASEAN, Chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, thành viên Hội đồng Nhân quyền, Phó Chủ tịch Đại hội đồng, thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc, thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế  (IAEA), thành viên của nhiều cơ chế điều hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO)…

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 6Cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay ở trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: UN

Lá cờ đỏ sao vàng cũng tung bay tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Việt Nam ở Châu Phi, đánh dấu việc Việt Nam tham gia sứ mệnh bảo vệ hòa bình trên thế giới. Từ một quốc gia chịu tổn thất nặng nề bởi chiến tranh để giành lấy độc lập và hòa bình nay, Việt Nam trở lại tham gia kiến tạo hòa bình. Hơn 10 năm tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và yêu hòa bình.

Thiếu tướng Mohammad Nazmul Haque, tham mưu trưởng Cục hoạt động hòa bình Liên hợp quốc, đánh giá: "Tôi rất vui khi nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng như chính phủ và người dân Nam Sudan và Abyei về những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, đặc biệt là đội công binh và bệnh viện dã chiến kể từ khi bạn được triển khai tới UNISFA và UNMISS...Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, các bạn sẽ tiếp tục gặt hái được những thành quả từ sự tận tâm và cam kết của mình đối với nhiệm vụ và với cộng đồng địa phương mà các bạn đang phục vụ".

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 7Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Không chỉ xuất hiện ở trụ sở các tổ chức đa phương, những hội nghị quốc tế, quốc kỳ Việt Nam còn xuất hiện trang trọng ở các đại sứ quán Việt Nam – ngôi nhà ngoại giao của đất nước giữa lòng bạn bè năm châu. Sự hiện diện của lá cờ Việt Nam ở nơi đây  là minh chứng cho hành trình hội nhập của đất nước: từ một dân tộc thuộc địa, bị chà đạp, đến một quốc gia độc lập, có tiếng nói và chỗ đứng trên trường quốc tế.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết: "Từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 nước, trong đó có tất cả các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an, các nước G7, hầu hết các nước G20, Việt Nam là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế".

 Mỗi lần xuất hiện, lá cờ đỏ sao vàng không chỉ khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, mà còn như một tuyên ngôn mạnh mẽ rằng Việt Nam là một quốc gia có vị trí vững chắc trong cộng đồng quốc tế, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, và khát vọng của Việt Nam đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển của khu vực và thế giới.

Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh cho rằng: "Việt Nam đã luôn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại , của trong nước và của bạn bè trên khắp thế giới, thành thử chúng ta có sức mạnh tổng hợp để từ thế yếu, lực yếu biến nó thành thế mạnh và lực mạnh. Đến ngày nay, chúng ta thực sự là thành viên tích cực của thế giới. Cái chúng ta cống hiến cho thế giới chính là hành trình Việt Nam".

80 năm qua, trong chặng đường vẻ vang của dân tộc, sự hiện diện của lá cờ đỏ sao vàng trên bản đồ chính trị thế giới trở thành sức mạnh nâng cao vị thế đất nước, là động lực đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn để giành những thành tựu trên trường quốc tế.

Cờ sao ngày Quốc khánh

Sau 80 năm kể từ ngày lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử và sau 40 năm đổi mới, Việt Nam hiện nay đã đủ sức, đủ thế, đủ lực để tham gia giải quyết những vấn đề ở tầm khu vực, những vấn đề có tính toàn cầu. Thành quả của 80 năm là động lực để dân tộc Việt Nam hướng tới tương lai rực rỡ.

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 8Khắp các con đường, tuyến phố của TP. Hồ Chí Minh rợp cờ hoa, biểu ngữ chào mừng, lan tỏa niềm tự hào và khí thế mới trong dịp trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của đất nước. Ảnh: baodautu.vn

40 năm sau đổi mới, từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn khoảng dưới 1,9% năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều.

Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp gần 25 lần sau ba thập kỷ; tuổi thọ trung bình tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên khoảng 74,7 tuổi năm 2025.

Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam thuộc nhóm nước trung bình cao của thế giới. Chỉ số hạnh phúc theo xếp hạng của Liên hợp quốc năm 2025 tăng 8 bậc so với năm 2024, lên thứ hạng 46/143 quốc gia.

Từ thực tiễn 40 năm đổi mới cho thấy Việt Nam “lấy phát triển để ổn định và ổn định để thúc đẩy phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân". Mọi chủ trương, chính sách xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và hạnh phúc của Nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 9Con đường cờ Tổ quốc ở bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, Sơn La đã trở thành điểm hẹn đặc biệt trong những ngày thu lịch sử. Ảnh: VOV

Khát vọng ngàn đời của dân tộc về “sánh vai với các cường quốc” đang có được thời cơ chiến lược để hiện thực hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam cần được định vị ở vị trí tốt nhất có thể trong trật tự thế giới mới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam (25/8), Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: "20 năm tới, Việt Nam phải vươn mình trở thành nước phát triển có thu nhập cao, một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là mệnh lệnh của trí tuệ và trái tim, là khát vọng lớn lao sánh vai với các cường quốc năm châu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu lập nước và của toàn dân tộc Việt Nam".

Đánh giá mục tiêu tổng thể của Việt Nam, Giáo sư Shimizu Masaaki, Đại học Osaka (Nhật Bản), khẳng định: "Tinh thần độc lập dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám có lẽ đã trở nên mạnh mẽ hơn và tôi luôn cảm thấy rằng tinh thần này vẫn tiếp tục sống mãi trong mỗi người dân Việt Nam. Đặc biệt là trong xã hội toàn cầu hóa ngày nay, Việt Nam có thể tăng cường sự hiện diện quốc gia của mình".

Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường chính sách công Lý Quang Diệu, nhận định: "Tâm thế của Việt Nam để đưa đất nước nhanh chóng trở thành một quốc gia phát triển trong hai thập kỷ tới là rất cao nên nếu chúng ta dốc sức làm được thì đây sẽ là một món quà vô giá đối với thế hệ cha ông".

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 10Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), ngày 30/8/2025. Ảnh: Ngọc Thành/VOV

Cụ thể, từ nay đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu xác lập một “vị thế” mới, vị thế của một quốc gia phát triển, có thu nhập cao; có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu. Cựu Tùy viên quân sự Ấn Độ tại Việt Nam, Tướng P.K Chakravorty tin tưởng: "Ngày nay, Việt Nam với dân số  100 triệu người và GDP khoảng 470 tỷ USD và cửa hàng tạp hóa đang phát triển nhanh chóng trong một nền kinh tế sôi động. Người dân Việt Nam tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục phát triển và tiến bộ vượt bậc".

Nhiều cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội được đề xuất để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các dự án trọng điểm, quy mô lớn (đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân, trung tâm dữ liệu quốc gia). Đồng thời, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, đặc khu kinh tế, đặc khu công nghệ, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế. Giáo sư Lưu Anh, Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định: "Tôi cho rằng, sự phát triển kinh tế của Việt Nam rất năng động và bền vững. Cùng với những cải cách về chính trị và hành chính, tôi tin rằng sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam sẽ ngày càng có chất lượng và trình độ cao hơn. Triển vọng tương lai của Việt Nam tràn đầy tiềm năng, động lực và sức sống".

Việt Nam cũng đồng thời chuyển từ “tham gia tích cực” đến “đóng góp xây dựng, định hình luật chơi”, xử lý hài hòa mối quan hệ với các cường quốc cũng như với các trung tâm quyền lực của thế giới. Đại sứ, Nguyên Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, cho biết: "Thế và lực của đất nước ta đã khác cho nên đó là cái nền tảng. Thứ hai, đó là đường lối chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam. Không những độc lập tự chủ mà chính sách đó là chính sách xuyên suốt, lâu dài, ổn định cho nên họ yên tâm chơi và hợp tác với chúng ta. Thứ ba, chúng ta biết người, biết ta. Việt Nam luôn luôn có lập trường cân bằng, biết lắng nghe những cái ý kiến khác của những bạn bè khác, của các đối tác khác. Mẫu số chung vẫn là hòa bình an ninh và phát triển, chúng ta hóa giải những điểm có thể gây đối đầu, xung đột để có những biện pháp trung hòa. Chúng ta muốn làm bạn với tất cả các nước, là đối tác tin cậy là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế".

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 11Người dân hai bên đường hò reo phấn khởi khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong Lễ tổng duyệt sáng 30/8/2025. Ảnh: VOV

Theo ông John McAuliff, Giám đốc Điều hành, Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ, đường lối ngoại giao hòa hiếu là cơ sở để Việt Nam cùng các nước thúc đẩy đối thoại và giải quyết tranh chấp, với vai trò trung gian hòa giải, kiến tạo hòa bình trong môi trường địa chính trị mới: "Tôi nghĩ giờ là thời điểm Việt Nam có vai trò chủ động hơn, có thể đóng vai trò dẫn dắt kết nối các quốc gia, không chỉ là hòa giải, mà là xây dựng niềm tin giữa các nước, đặc biệt là các nước đang có xung đột và bất đồng. Việt Nam có thể vận dụng kinh nghiệm của mình trong việc cùng Liên Hợp Quốc tham gia gìn giữ hòa bình tại các điểm nóng, giúp các nước đối thoại hóa giải xung đột".

Trong khi đó, theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, kiến tạo những động lực phát triển mới cho đất nước: "Hội nhập quốc tế vừa là trọng yếu, thường xuyên, vừa là động lực quan trọng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Hội nhập quốc tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc định vị Việt Nam là quốc gia đến sau, tham gia, gia nhập, mà xác định vị thế của quốc gia xây dựng, định hình và dẫn dắt các khuôn khổ hợp tác phù hợp với điều kiện và năng lực mới của đất nước".

80 năm trước, ngày 2/9, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và hôm nay, Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội và mọi miền đất nước cũng ngập tràn màu cờ đỏ, báo hiệu một tương lai rực rỡ đang đón chờ dân tộc Việt Nam.

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 12Đường phố Đà Nẵng rợp bóng cờ. Ảnh: laodong.vn

Trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, nhiều hộ gia đình, cửa hàng, cửa hiệu trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Hàng nghìn lá cờ mini kết thành những mái vòm đỏ thắm tựa như tấm thảm sống động dệt bằng tình yêu Tổ quốc trên khắp các con phố, ngôi nhà. Không khí rộn ràng náo nức khắp nơi nơi cho thấy tình cảm thiêng liêng, lòng tự hào và khát vọng của người dân hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2/9.

Bà Đỗ Thị Bích Thục đến từ Bắc Ninh, cảm nhận: "Rất tự hào, rất xúc động và tràn ngập niềm vui, phố phường rất đông vui. Mọi người đều có tâm trạng chung, tự hào là người Việt Nam và tự hào với những chiến thắng, những trang sử oai hùng của cả dân tộc  sau 80 năm độc lập".

Trong dòng người có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình, sinh viên Tạ Thị Xuân bày tỏ: "Khi ở nhà, tôi không nghĩ lên đây lại đông như này. Tôi thấy phố phường ngập tràn sắc áo đỏ, ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng. Cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào".

Không chỉ ở khu vực Ba Đình, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ qua từng con phố Hà Nội. Những con đường rợp hoa, rợp cờ trở thành nơi gắn kết những con người ngập tràn tình yêu dành cho Tổ quốc. Ông Lê Thanh Nghị, người dân Hà Nội, chia sẻ: "Những ngày này, Hà Nội đẹp lên rất nhiều. Trên các đường phố từ các phố lớn đến các con phố nhỏ, phố cổ, các ngõ phố đều được trang hoàng cờ hoa rất rực rỡ. Mọi người nô nức phấn khởi. Ai cũng hào hứng để chào đón sự kiện lớn của đất nước".

Cờ đỏ sao vàng và hành trình đến tương lai - ảnh 13Lá cờ đỏ sao vàng trong chương trình "Việt phục bộ hành" tại Châu Âu

Bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhiều kiều bào cũng treo cờ Tổ quốc trong ngày quốc khánh. Nguyễn Việt Bảo, đang theo học thạc sỹ tại Phần Lan, chia sẻ: "Đối với tôi, cờ đỏ sao vàng không chỉ là lá cờ đơn thuần mà là biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với quê hương, gia đình và là niềm tự hào của dân tộc. Mỗi khi nhìn thấy lá cờ, tôi có thêm động lực để cố gắng, để nhớ mình là ai và đến từ đâu, nhất là khi sống xa đất nước. Tôi còn mang theo lá cờ vào những dịp đặc biệt, như ngày Quốc khánh hay các sự kiện văn hóa hoặc bất kỳ khi nào tôi muốn giới thiệu về Việt Nam với bạn bè quốc tế bởi với tôi, lá cờ là niềm tự hào dân tộc Việt Nam".

Việt Nam đang trên hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình sau 80 năm khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 80 năm sau ngày độc lập, sức mạnh lớn nhất của lá quốc kỳ không chỉ nằm ở sắc đỏ và ngôi sao vàng năm cánh, mà còn ở niềm tin của hàng triệu trái tim vào giá trị thiêng liêng của độc lập, hòa bình và phát triển. Nếu độc lập được đánh đổi bằng máu xương, thì hòa bình chính là thành quả. Nếu cha ông đã hy sinh để giữ lấy sắc cờ, thì các thế hệ người Việt hôm nay đang dùng trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để lá cờ ấy tung bay rực rỡ trên bản đồ thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác