Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Sức mạnh đại đoàn kết và niềm tự hào của các thế hệ

(VOV5) - Trong khối diễu hành của hai buổi tổng hợp luyện, đoàn kiều bào từ khắp năm châu đã mang về hơi ấm của sự đoàn kết.

Trong không khí tưng bừng, rộn ràng cờ hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội những ngày này như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ sao vàng, rực rỡ niềm tin và niềm tự hào dân tộc. Tại Quảng trường Ba Đình những ngày qua, tiếng trống, tiếng bước chân diễu binh, diễu hành trong các buổi tổng hợp luyện đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước, gợi nhớ về lịch sử hào hùng của cha ông đi trước, đồng thời, khẳng định một Việt Nam hùng cường, vươn mình hội nhập cùng thế giới.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Sức mạnh đại đoàn kết và niềm tự hào của các thế hệ - ảnh 1Thượng tá  Ngô Văn Dũng (thứ hai từ phải sang) cùng các cựu chiến binh nỗ lực luyện tập cho ngày đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của dân tộc.

Gặp gỡ chúng tôi tại một buổi tổng hợp luyện, ông Ngô Văn Dũng, một cựu chiến binh, nay đã ở tuổi 71, có giọng nói vẫn đầy hào sảng, ánh mắt sáng rực niềm tin yêu đất nước. Ông trải lòng: “Tôi rất vinh dự được đi trong đoàn diễu binh của cựu chiến binh Việt Nam. Đây là niềm tự hào của những người quân nhân đã nghỉ hưu. Không khí cả nước những ngày này thật tưng bừng, phấn khởi. Người dân từ khắp nơi đổ về Hà Nội với không khí rất vui tươi, phấn khởi, đầy tự hào trong dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại".

Trong dòng hồi ức, ông Ngô Văn Dũng nhớ lại những tháng năm chiến đấu gian khổ, ký ức mà thế hệ sau khó hình dung hết: “Tôi đi bộ đội năm 1972, vào những năm tháng chiến tranh ác liệt. Khi đó, quân đội ta còn rất nhiều khó khăn, hành quân chủ yếu bằng đường bộ, xe pháo ít ỏi, vũ khí chưa hiện đại. Tôi đã tham gia giải phóng miền Nam 1975, rồi chiến trường Campuchia năm 1978, cuối năm 1979 trở về chuẩn bị cho cuộc chiến biên giới phía Bắc. Nếu so với ngày đó, hôm nay, quân đội ta đã khác hẳn: có xe tăng lớn, tên lửa hiện đại, tàu ngầm, máy bay đủ loại… Quân đội đang xây dựng chính quy, hiện đại, ngang tầm thế giới. Đó là niềm tự hào rất lớn".

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Sức mạnh đại đoàn kết và niềm tự hào của các thế hệ - ảnh 2Bà Huỳnh Thị Thúy Nga (bìa trái) cùng những người bạn tự hào chụp ảnh trước cột cờ Hà Nội.

Giữa biển cờ hoa của thủ đô, bà Huỳnh Thị Thúy Nga, một đảng viên đã nghỉ hưu, rưng rưng khi nhìn Hà Nội rực rỡ trong ngày hội lớn: “Tôi rất vui và cảm động vì thấy đất nước mình đổi mới nhanh đến vậy. Tôi từng trải qua thời chiến tranh phải đi trú ẩn, nên càng biết ơn các thế hệ cha ông đã để lại nền hòa bình hôm nay. Thủ đô vừa cổ kính vừa hiện đại, phát triển vượt bậc nhưng vẫn giữ cội nguồn lịch sử. Đó là niềm tự hào lớn lao.”

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Sức mạnh đại đoàn kết và niềm tự hào của các thế hệ - ảnh 3Khối kiều bào sẵn sàng cho lễ mít tinh, diễu hành, diễu binh ngày 2/9/2025.

Trong khối diễu hành của hai buổi tổng hợp luyện, đoàn kiều bào từ khắp năm châu đã mang về hơi ấm của sự đoàn kết. Bà Lê Thị Phương Thảo, Ủy viên Ban Quản trị Tổng hội người Việt tại Bỉ, không giấu được cảm xúc: "Từ khắp năm châu, kiều bào đã về đây tụ họp, rất đoàn kết, gắn bó. Trong mỗi kiều bào đều mang niềm tự hào dân tộc thiêng liêng. Thật sự xúc động, rưng rưng nước mắt."

Sự đón chào nồng ấm của người dân trong nước khiến kiều bào thêm xúc động. Ông Đoàn Thế Hợp, kiều bào Thổ Nhĩ Kỳ, kể: "Khi đi trên đường phố theo đoàn diễu hành của kiều bào, mọi người đều vẫy chào và chúc sức khỏe chúng tôi. Chúng tôi rất cảm động với tấm lòng của người Việt Nam tại đất nước."

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Sức mạnh đại đoàn kết và niềm tự hào của các thế hệ - ảnh 4Thế hệ măng non tươi vui cầm trên tay lá cờ Tổ quốc.

Giữa rừng cờ hoa, ánh mắt trẻ thơ long lanh như gửi gắm hi vọng về ngày mai của đất nước. Bé Nhữ Thảo Nguyên, học sinh lớp 4, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, ánh mắt sáng lên niềm tự hào: “Con được đi xem xe tăng, xem các chú bộ đội. Con thấy rất tự hào vì đất nước phát triển, mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Con muốn cầm cờ để thể hiện niềm tự hào về Việt Nam. Con sẽ kể với các bạn rằng tớ được đi trên phố, rất vui và tự hào về đất nước mình.”

Tám mươi năm, một chặng đường lịch sử hào hùng của Việt Nam. Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nơi khởi nguồn độc lập, hôm nay tiếp tục là tâm điểm của niềm tự hào dân tộc, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác