Anh Nguyễn Tuấn Ngọc, kiều bào ở Nhật Bản: “Tôi thấy ấm áp khi sẻ chia với những tổn thất của bà con“

(VOV5) - "Chỉ là những lời động viên thôi, nhưng tôi thấy được tình cảm ấm áp, vực lên tinh thần để mọi người cùng nỗ lực khôi phục cuộc sống".

Những ngày qua, đã có biết bao đoàn thiện nguyện đến với bà con bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra. Và thật đáng quý khi có những người Việt dù ở xa cũng đã thu xếp về Việt Nam, trực tiếp tham gia hành trình cứu trợ ở những vùng đất bị thiệt hại nặng nề khi bão lũ đi qua. Câu chuyện của anh Nguyễn Tuấn Ngọc, kiều bào ở Nhật Bản mà chúng tôi gửi tới quý vị sau đây sẽ là một góc nhỏ của bức tranh tươi sáng đầy ắp tình người.

Anh Nguyễn Tuấn Ngọc, kiều bào ở Nhật Bản: “Tôi thấy ấm áp khi sẻ chia với những tổn thất của bà con“ - ảnh 1Anh Tuấn Ngọc trong hành trình đến với bà con vùng lũ
Nghe âm thanh nội dung tại đây:
 

"Xuất phát từ tình yêu thương đồng bào, tấm lòng của người Việt Nam đùm bọc, chia sẻ với nhau khi khó khăn, ngay từ khi nghe tin dự báo thời tiết cảnh báo sẽ có một cơn bão rất lớn tiến vào Việt Nam, chúng tôi đã theo dõi rất sát và xác định rằng cơn bão lần này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến người dân trong nước. Tôi đã suy nghĩ ngay rằng mình cần phải làm gì để hỗ trợ khi đất nước khó khăn? Và khi những hình ảnh đầu tiên về sự tàn phá của cơn bão, tôi đã gọi điện về cho tập thể lớp cấp 3 của mình, nhờ các bạn mua đồ để gửi cho bà con vùng lũ. Rất may là một người bạn của tôi đang làm việc ở một tổng kho chuyên cung cấp tạp hóa ở Phú Thọ - đây cũng là quê mẹ của tôi. Vậy là mọi người ở nhà đã giúp tôi mua đồ, chuyển lên Hạ Hòa là vùng đất bị ngập nước nặng nhất Phú Thọ, cũng như các tỉnh khác như Yên Bái, Lào Cai. Khi ấy em gái tôi cũng đang bị kẹt ở Yên Bái, và tôi đã chuyển tiền về cho em, nhờ một nhà hàng ở đó nấu cơm để cung cấp các suất ăn miễn phí cho bà con vùng bị ngập cũng như lực lượng cứu trợ.

Anh Nguyễn Tuấn Ngọc, kiều bào ở Nhật Bản: “Tôi thấy ấm áp khi sẻ chia với những tổn thất của bà con“ - ảnh 2Mang gạo tới cho bà con vùng lũ

Tiếp tục các hoạt động đó, tôi lại bỏ tiền ra mua gạo để chuyển tới bà con vùng lũ. Tôi cảm thấy có bao nhiêu tiền cũng không đủ nên đã kêu gọi mọi người trong gia đình, anh em bạn bè quen biết, và rất may mọi người đã ủng hộ rất nhiệt tình. Ở bên Nhật, tôi quản lý rất nhiều lao động. Các bạn sang đó làm việc rất vất vả, cũng còn nhiều khó khăn nhưng ai cũng mong được ủng hộ về đất nước. Dù số tiền mọi người góp vào cũng nhỏ thôi nhưng tinh thần yêu nước thì thật là lớn. Có những bạn nửa đêm đạp xe ra tận nhà tôi, ngồi ở cửa đợi đến khi tôi đi về để góp tiền gửi về quê hương. Có những trường hợp tôi đã đến tận nơi để nhận tiền, dù rằng số tiền cũng nhỏ nhưng tôi rất trân quý, mang về Việt Nam sử dụng đúng mục đích và có ý nghĩa.

Anh Nguyễn Tuấn Ngọc, kiều bào ở Nhật Bản: “Tôi thấy ấm áp khi sẻ chia với những tổn thất của bà con“ - ảnh 3Anh Tuấn Ngọc cùng cậu con trai nhỏ Tommy cùng nhau lên đường

Đi đến tận những vùng đã chịu thiệt hại do thiên tai, mới thấy sự tàn phá của thiên nhiên thật kinh khủng, hậu quả để lại không chỉ là vật chất mà còn cả tinh thần, và ảnh hưởng đến môi trường rất lớn. Trước khi về VN lần này, tôi có biết được thông tin về trường hợp cháu bé ở Đoan Hùng, Phú Thọ rất khó khăn, làm tôi vô cùng xúc động. Vì thế tôi đã đưa con trai nhỏ của tôi đi cùng với mong muốn cháu sẽ gặp được bạn nhỏ đó, để hai bên có thể kết nối và chia sẻ với nhau. Thế nhưng thật đáng tiếc vì lịch trình quá dày, chúng tôi lại đi xe to để chở gạo không đi sâu vào được nên chúng tôi không thể thu xếp vào thăm cháu – đó là điều tôi thấy còn áy náy trong lòng. Qua hành trình này, chúng tôi thấy khi mình về trực tiếp đến với đồng bào, thông qua những cái bắt tay, những ánh mắt, thì tôi thấy mọi người và cả bản thân tôi cũng rất cảm động. Chỉ là những lời động viên thôi, nhưng tôi thấy được tình cảm ấm áp, vực lên tinh thần để mọi người cùng nỗ lực khôi phục cuộc sống".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác