Hoa hậu Đào Kim Thư và “Gieo mầm yêu thương” – hành trình chung của những trái tim nhân ái

(VOV5) - “Gieo mầm yêu thương” không chỉ là nơi kết nối yêu thương giữa những người Việt xa xứ mà còn là một niềm tự hào nho nhỏ cho cộng đồng mình.

Trong cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu lần thứ III, năm 2024, Đào Kim Thư – người Việt tại Vương quốc Anh đã xuất sắc giành vương miện hoa hậu (nhóm 30-45 tuổi). Tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Surrey, Vương quốc Anh, Đào Kim Thư hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội phụ nữ và trẻ tôi Việt Nam tại Anh. Cô là người tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam, là giáo viên tình nguyện đào tạo về múa và hát truyền thống cho nhóm tài năng trẻ BBVTALENTS. Mới đây, cô chính thức khởi động dự án thiện nguyện mang tên “Gieo mầm yêu thương”, với mong muốn lan tỏa những hoạt động nhân ái, với niềm tự hào về truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Hoa hậu Đào Kim Thư và “Gieo mầm yêu thương” – hành trình chung của những trái tim nhân ái - ảnh 1Hoa hậu Đào Kim Thư (áo dài vàng) trong sự kiện Việt phục bộ hành tại Luân đôn

Hoa hậu Đào Kim Thư sẽ chia sẻ tâm nguyện đó khi tham gia chương trình hôm nay.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Sau khi đăng quang Hoa hậu Áo dài Phu nhân 2024, độ tuổi 30-45 tại Vác-sa-va, Ba Lan, tôi trở về Anh và bắt đầu một dự án thiện nguyện nhỏ với mong muốn kết nối cộng đồng người Việt tại Anh và cùng nhau gây quỹ để làm được nhiều việc tốt. Lúc đó, số tiền gây quỹ được tôi chia thành hai phần, một phần đóng góp vào Quỹ Nhân ái Áo dải Phu nhân để cùng đồng hành trong chương trình Xuân An Vui 2025; phần còn lại, tôi đi đến những nơi còn khó khăn ở Việt Nam để tận tay trao quà cho các em nhỏ đường phố, các cụ giả neo đơn không nơi nương tựa, những bệnh nhân ung thư và các em nhỏ mồ côi... Trong suốt hành trình Xuân An Vui, tôi thật sự được truyền cảm hứng rất lớn từ các cô chú, anh chị, những người con Việt sống xa quê nhưng vẫn luôn hướng về quê hương. Nhìn mọi người đi những quãng đường dài, tận tâm chu đáo, mang một chút ấm áp đến cho những mảnh đời kém may mắn làm tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Chính từ những khoảnh khắc đó, trong tôi nảy ra một ước muốn mạnh mẽ là phải tiếp tục con đường này, làm điều gì đó lâu dài và bền vững hơn để yêu thương được lan tỏa mãi.

Hoa hậu Đào Kim Thư và “Gieo mầm yêu thương” – hành trình chung của những trái tim nhân ái - ảnh 2"Gieo mầm yêu thương" - dự án thiện nguyện đầy tâm huyết của Kim Thư

Sau chuyến đi Xuân An Vui, tôi trở lại Anh với nhiều suy nghĩ. Tôi cứ trăn trở mãi rằng nếu như mình chỉ làm thiện nguyện theo từng đợt nhỏ thì chưa đủ. Tôi muốn tạo ra một tổ chức có pháp lý rõ ràng để có thể hoạt động bền vững và minh bạch hơn để ai cũng có thể chung tay, yên tâm gửi gắm lòng tin. Thế là tôi bắt đầu xin pháp lý cho tổ chức “Gieo mẩm yêu thương” với tên tiếng Anh là “Seeds of Love Foundation”. Nhưng thật sự quá trình đó vô cùng gian nan. Vì đây là một tổ chức do người Việt sáng lập nên mọi quy trình, quy định đều phải tuân thủ rất nghiêm ngặt theo luật của nước Anh. Hồ sơ tôi nộp lên bị từ chối nhiều lần. Có lúc tôi cũng thấy nản, thấy mệt, nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến những ánh mắt biết ơn trong những chuyến đi thiện nguyện, tôi lại tự nhủ rằng nếu như mình dừng lại thì ai sẽ tiếp tục gieo những hạt mầm này đây?! Vậy là tôi lại cố gắng thêm một chút, học hỏi thêm một chút, viết lại hồ sơ, chỉnh sửa từng chi tiết theo đúng yêu cầu... May mắn là sau rất nhiều lần kiên trì, cuối cùng tôi cũng được chính phủ Anh công nhận “Seeds of Love Foundation” là một tổ chức từ thiện hợp pháp. Khoảnh khắc nhận được email xác nhận, tôi thật sự xúc động, vừa vui vừa tự hào. Không phải vì mình làm được điều lớn lao mà vì từ nay người Việt mình có một tổ chức thiện nguyện được pháp luật Anh công nhận, một nơi để cùng nhau làm việc tốt một cách chính danh và lâu dài. 

Hoa hậu Đào Kim Thư và “Gieo mầm yêu thương” – hành trình chung của những trái tim nhân ái - ảnh 3Kim Thư sẻ chia với người neo đơn tại Hà Nội

Với tôi, đây là một cột mốc rất đặc biệt, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cộng đồng người Việt tại Anh nói chung. Khi “Gieo mầm yêu thương” được pháp lý hóa, tôi cảm thấy như một cánh cửa mới được mở ra. Từ giờ tôi có thể hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp và lâu dài hơn, có thể kêu gọi nhiều tấm lòng cùng chung tay mà không phải lo ngại về tính pháp lý. Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là ý nghĩa tinh thần của nó. Tôi cảm thấy người Việt mình ở đâu cũng đáng tự hào, không chỉ bởi sự chăm chỉ mà còn vì tấm lòng biết sẻ chia và sống có trách nhiệm với xã hội. Một tổ chức thiện nguyện do người Việt sáng lập được chính phủ Anh công nhận với tôi đó là một minh chứng rất đẹp rằng chúng ta không chỉ hòa nhập mà còn lan tỏa giá trị nhân văn giữa lòng châu Âu. Tôi tin rằng từ nay, “Gieo mầm yêu thương” không chỉ là nơi kết nối yêu thương giữa những người Việt xa xứ mà còn là một niềm tự hào nho nhỏ cho cộng đồng mình, để mỗi người khi nhắc đến Việt Nam đều nhớ đến hình ảnh của những con người nhân hậu biết cho đi và luôn hướng về quê hương.

Hoa hậu Đào Kim Thư và “Gieo mầm yêu thương” – hành trình chung của những trái tim nhân ái - ảnh 4Trao tặng chút hơi ấm trong mùa đông lạnh giá

Hiện tại, tôi đang tập trung vào những hoạt động vừa mang ý nghĩa văn hóa vừa có giá trị thiện nguyện. Chúng tôi tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam tại Anh như chương trình áo dài, ẩm thực, các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống để vừa giới thiệu nét đẹp Việt với bạn bè quốc tế vừa gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền quyên góp được chúng tôi sẽ dành cho dự án vào tháng 2/2026 mang tên “Mang hơi ấm đến Mèo Vạc”. Đây là chương trình hướng về các em nhỏ vùng cao, nơi điều kiện còn thiếu thốn, đặc biệt là mùa đông lạnh giá. Tôi mong qua chương trình này  có thể gửi đến các em áo ấm, sách vở và một chút tình thương từ những người con xa xứ. Đặc biệt chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho một dự án lớn hơn vào năm 2027 mang tên “Trại hè yêu thương”. Dự án này sẽ là nơi giao lưu giữa thanh thiếu niên Việt và bạn bè quốc tế với nhiều hoạt động thú vị để quảng bá về văn hóa, ẩm thực, âm nhạc, áo dài và tinh thần nhân ái của người Việt Nam. Tôi tin “Trại hè yêu thương” sẽ là một dấu ấn đẹp, giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam thật gần gũi, thân thiện và đáng yêu trong mắt người dân bản xứ.

Hoa hậu Đào Kim Thư và “Gieo mầm yêu thương” – hành trình chung của những trái tim nhân ái - ảnh 5Làm vơi bớt nỗi đau của những bệnh nhân nghèo

Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành người gieo mầm, gieo đi một chút yêu thương, một chút sẻ chia, rồi chính mình cũng sẽ nhận lại những điều thật đẹp. Nếu ai cũng góp một chút thời gian một chút tâm huyết thì cộng đồng người Việt mình ở nước ngoài sẽ ngày càng gắn kết, mạnh mẽ và được bạn bè quốc tế yêu quý hơn. Với tôi “Gieo mầm yêu thương” không chỉ là tên của một tổ chức mà còn là một lời nhắc nhở mỗi ngày rằng sống là để yêu thương, để cho đi và để lan tỏa điều tốt đẹp. Và tôi hy vọng “Gieo mầm yêu thương” sẽ không chỉ là hành trình của riêng tôi, mà là hành trình chung của tất cả những trái tim Việt luôn hướng về nhau dù ở bất cứ nơi đâu!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác