Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng cho chúng tôi giữ gìn văn hóa Việt ở nước ngoài

(VOV5) - Với cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, hình ảnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gần gũi, ấp áp. 

Nhiều lần được gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chương trình Xuân Quê hương mỗi dịp xuân về, với anh Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc luôn nhớ những câu dặn dò của bác đối với kiều bào, và anh coi đó là nguồn động lực để kiều bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương.

Chúng ta cùng nghe những tâm sự của anh Phạm Gia Hậu về nhà lãnh đạo đáng kính qua những lần anh được gặp cũng như qua công việc hàng ngày của Tổng Bí thư mà kiều bào luôn dõi theo.

Thực ra thì chiều ngày hôm nay chúng tôi nhận được tin từ trang của Chính phủ là bác Tổng bí thư của chúng ta đã ra đi. Là người con được gặp bác cũng đã nhiều lần khi bác sang thăm Cộng hòa Séc cũng như là về dự chương trình ở trong nước. Với một người dám nghĩ dám làm dám hi sinh cả cuộc đời của mình cho đất nước, Bác là người đem lại niềm tin vững chắc cho cộng đồng người Việt Nam xa vững tin hơn, đóng góp nhiều hơn và luôn hướng về quê hương đất nước hơn. Đó là hình ảnh của bác, người đã đem lại cho chúng tôi niềm tin yêu.

Mặt trận văn hóa là mặt trận vô cùng khó khăn và đặc thù, sau Đại dịch Co-vit 19 thì kể cả ở trong nước cũng khó khăn chứ chưa kể đến kiều bào ở nước ngoài. Là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hơn 15 năm, với chúng tôi, sau thời gian Đại dịch Co-vit 19, nhận được sự động viên của Đảng của Nhà nước, đặc biệt là sự động viên về hệ tư tưởng, về sự khẳng định Tổng bí thư là phải xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến hơn, đậm đà bản sắc dân tộc hơn, làm thế nào để duy trì bản sắc văn hóavới kiều bào ở nước ngoài. Thực ra thì chỉ cần động viên thôi, chỉ cần cái tư tưởng vững chắc của bác thôi, thì những người như chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào cho thế hệ thứ hai, thứ 3 nói được tiếng Việt, duy trì được tiếng Việt và hát lên được những bài hát Việt Nam. Điều đấy là cái điều chúng tôi thấy rằng là bác có tư tưởng thực sự là vĩ đại. Bác quan tâm đến từng việc nhỏ, bởi vì các bạn biết rồi, trong chiến tranh, tiếng hát át tiếng bom, mặt trận văn hóa văn nghệ luôn là Mặt trận đi đầu để khích lệ tinh thần chiến sĩ, và động viên tinh thần vững vàng hơn để bảo vệ Tổ quốc. Trong ngày hôm nay, với kiều bào ở nước ngoài cũng vậy thôi. Chúng tôi nghĩ rằng là mặc dù chúng tôi là những người làm văn hóa vô cùng nhỏ bé, là một viên sỏi nhỏ trong các cộng đồng khác lại Châu Âu hoặc là trên toàn thế giới, nhưng tôi mong rằng, không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều anh chị em khác cũng đồng tình với tôi khi được bác Tổng bí thư động viên, quyết định tổ chức hội thảo, những điều lệ những cái tiêu chuẩn làm cái phương hướng để cho các bộ, ban, ngành và đặc biệt là sự quan tâm của UB Nhà nước về người nước ngoài để cho chúng tôi là những người hoạt động văn hóa nhiệt huyết hơn, góp phần vào việc bảo vệ của thế hệ 2, thứ ba ở nước ngoài.

Với tôi là một kiều bào sống tại cộng hòa Séc 25 năm, lúc nào chúng tôi cũng trăn trở làm thế nào để có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn, đoàn kết được khối kiều bào. Chúng tôi tham gia rất nhiều những hoạt động, kể cả kết hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam rồi kể cả được sự bảo trợ của Liên hiệp hội cùng các tổ chức hóa nghệ thuật. Chúng tôi có rất nhiều những chương trình với Thủ đô Hà Nội, những chương trình để bảo tồn văn hóa di sản phi vật thể của Việt Nam được Unesco công nhận, những chương trình hát cho nhau nghe, …, rồi quan tâm đến những cái việc lập ra các câu lạc bộ duy trì được văn hóa vào lớp thanh thiếu niên và thiếu nhi tại Cộng hòa Séc. Và cũng có thể nói rằng, cộng đồng ở Cộng hòa Séc là một cộng đồng mà có rất nhiều những người nhiệt huyết như chúng tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều những người đã chung tay bảo vệ văn hóa của Việt Nam, duy trì và bảo tồn được các loại hình văn hóa của Việt Nam, các bố mẹ, các anh chị em nhiệt huyết trong các nhóm hội đoàn cùng chung với chúng tôi để truyền bá lại cho các con của mình nói được tiếng Việt, hát được tiếng Việt hay và múa, cũng như tham  gia vào các loại hình văn hóa mà ở các vùng miền. Có được những hoạt động đó thì quê hương luôn hiện hữu trong lòng kiều bào.

Với những người làm văn hóa. Chúng tôi cảm giác làm bao nhiêu cũng không đủ và luôn nhớ những lời động viên của Bác Tổng bí thư. Mặc dù ngày hôm nay được tin bác mất rồi, nhưng trong lòng của chúng tôi không bao giờ quên những lời động viên của bác. Cũng nhờ có những lời động viên kịp thời đó, nhiệt huyết trong chúng tôi càng ngày càng vững chắc hơn.

Chúng tôi là những người kiều bào sống xa quê hương xa Tổ quốc đến hơn 10.000 cây số. Qua chương trình này, chúng tôi cũng xin được xin được thắp một nén hương lòng nguyện cầu cho bác được thanh thản về với nơi trời Phật. Và trong trong tim của chúng tôi, trong tim của những người Việt Nam trên toàn thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn mãi mãi ở trong lòng, trong ký ức và trong nỗi nhớ của chúng tôi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác