Vun đắp những tâm hồn trẻ thơ không nơi nương tựa

(VOV5) - Chia sẻ những gì mình đang có và mang tình yêu của mình đến nơi cần tình thương yêu, đó là điều mà các tình nguyện viên đang làm để giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, thiếu vắng tình cảm gia đình.


Một buổi sáng cuối tuần, có một nhóm thiện nguyện cùng hướng về huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, không phải đi vãn cảnh đầu xuân mà là đem niềm vui tới các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn tại Cô nhi viện Thánh Tâm, xã Xuy Xá. Đây là nơi đang nuôi dưỡng 31 trẻ em mồ côi và khuyết tật cùng một số người già cô đơn. 

Vun đắp những tâm hồn trẻ thơ không nơi nương tựa - ảnh 1
Các bạn nhỏ đang chúc mừng sinh nhật bạn Hải Tâm tròn 1 tuổi.


Nghe âm thanh bài viết tại đây: 




Trong không gian nhỏ hẹp của mái ấm Thánh Tâm, những tình nguyện viên trong Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội cùng với Hội từ thiện Mái ấm Việt Nam tổ chức thổi nến, chúc mừng sinh nhật cho bé Hải Tâm tròn một tuổi. Bé Hải Tâm không có bố. Còn mẹ thì đã bỏ đi ngay sau khi sinh ra cháu. Hải Tâm là một trong hơn ba chục cháu có hoàn cảnh đáng thương ở mái ấm này. Có cháu thì mồ côi cha mẹ. Có cháu mắc bệnh bẩm sinh: thiểu năng trí tuệ, teo cơ, u úng thủy, trầm cảm. Nhiều cháu ngồi xe lăn, không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Chị Nguyễn Thị Bích, làm nghề gốm sứ ở Bát Tràng, Hà Nội, tâm sự ngồi chơi với một bạn nhỏ bị mẹ bỏ rơi, chỉ bằng tuổi với con gái mình, chị thấy thương lắm. Còn trường hợp của Dương Thị Hiền bị teo cơ, cả hai chân và hai tay đều bị co quắp ngay từ trong bụng mẹ. Nhưng sống trong ngôi nhà thứ hai này sáu năm nay, Hiền đã vượt lên số phận, mỉm cười với cuộc sống bằng những bức tranh do tự em vẽ ra bằng đôi chân khuyết tật. Nhìn em quắp bút vào chân và dướn người vẽ tranh, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Út, một tình nguyện viên của câu lạc bộ, không khỏi xuýt xoa về những bức vẽ rất có hồn của em.

Vun đắp những tâm hồn trẻ thơ không nơi nương tựa - ảnh 2
Dương Thị Hiền đang dùng chân vẽ tranh.


Trong căn phòng của Dương Thị Hiền có một dòng chữ viết nắn nót nổi bật trên bức tường đã cũ: “Làm một việc gì đó chưa chắc đã thành công. Nhưng nếu bạn không làm thì sẽ không bao giờ có cơ hội thành công”. Với suy nghĩ tích cực như vậy nên lúc nào Hiền cũng tự dặn lòng phải luôn cố gắng: “Con bắt đầu vẽ từ khi còn rất bé, mới có 6 tuổi. Tất cả những việc nhỏ mình tưởng không có ý nghĩa nhưng nó sẽ dẫn đến thành công. Con đến đây để hòa nhập với cuộc sống. Ở đây cũng như ở nhà. Sống ở đây mọi người thân thiện với nhau”.

 

Sơ Nguyễn Thị Ngọc cho biết, bên cạnh việc tu hành, các sơ dành hết thời gian để chăm sóc, nuôi nấng nâng giấc cho các cháu chỉ với mong mỏi lớn lên các cháu bớt ốm đau, bệnh tật: “Chúng tôi động viên cả tinh thần các cháu nữa. Như các cháu khác có bố mẹ thì còn có tình cảm của gia đình. Còn các cháu ở đây thì vắng bố, vắng mẹ”.

 

Vun đắp những tâm hồn trẻ thơ không nơi nương tựa - ảnh 3
Cả đoàn chụp ảnh cùng các sơ và các cháu nhỏ ở mái ấm Thánh Tâm.


Như bé Thu Hương không biết mặt bố, còn mẹ thì cũng đã mất. Lúc cháu sinh ra có 1 cân 8. Các sơ đón bé từ bệnh viện về nuôi. Đến hôm nay, cháu đã được 4 tuổi, ngày ngày cứ tha thẩn chơi trong sân mái ấm. Cháu ríu rít hẳn lên khi có các cô, chú đến thăm: “Con tên là Thu Hương. Ở lớp cô dạy các bài học, bài hát. Hôm nay con thấy có nhiều các cô các bác đến chơi, cho quà. Con cảm thấy vui”.

Vun đắp những tâm hồn trẻ thơ không nơi nương tựa - ảnh 4
Bé Thu Hương giờ đã 4 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất những nỗi buồn.


Cứ định kỳ tháng nào Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội cũng đến thăm các bạn nhỏ ở đây và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, sữa bột… Anh Lê Thành Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ cho biết, thấy các cháu lớn lên từng ngày là niềm vui và niềm tự hào của các tình nguyện viên như anh: “31 tháng, tháng nào cũng đi hỗ trợ Cô nhi viện Thánh Tâm. Trên nguyên tắc giúp lặp đi lặp lại, giúp bền vững. Không giống các nhóm khác là đến một lần, rồi không quay lại nữa. Chúng tôi đều không giàu có nên phải nhìn ra một đồng bỏ ra là phải chính xác và hiệu quả. Câu lạc bộ đến tặng một tạ gạo và theo dõi được sự thay đổi tích cực ở đây. Từ đó, câu lạc bộ còn tạo ra được cầu nối tình cảm với các em nhỏ khuyết tật”.

Vun đắp những tâm hồn trẻ thơ không nơi nương tựa - ảnh 5
Anh Phan Ty và cháu Hải Tâm.


Cùng đi với nhóm Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội còn có anh Phan Ty, Chủ tịch Hội từ thiện Mái ấm Việt Nam tại Vương quốc Anh. Anh cho biết tuy ở xa Tổ quốc nhưng bà con kiều bào đều có tấm lòng tương thân tương ái đối với các hoàn cảnh khó khăn trong nước: “Hôm nay đến thăm cô nhi viện, hiểu ra hoàn cảnh của các cháu, tôi muốn chia sẻ lại cho các mạnh thường quân về những mảnh đời bất hạnh, cần sự giúp đỡ. Tôi mong rằng, các bạn trẻ nên trải nghiệm và nếu không có thời gian mà mạnh về kinh tế thì có thể ủng hộ, để chúng tôi mang thông điệp, mang những gì các bạn gửi gắm đến các bà con ở vùng sâu, vùng xa và các bạn nghèo ở Việt Nam. Điều quan trọng nhất tôi muốn nói là chúng ta may mắn thì cần biết chia và sẻ những gì mà họ đang cần”.

Sơ Nguyễn Thị Ngọc cho rằng chuyến thăm của đoàn từ thiện như một động lực giúp cho các sơ nhân lên niềm vui, sự tin cậy để tiếp tục chăm sóc những cháu bé kém may mắn trong cuộc sống bằng tình thương và tinh thần trách nhiệm. Chia sẻ những gì mình đang có và mang tình yêu của mình đến nơi cần tình thương yêu, đó là điều mà các tình nguyện viên đang làm để giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, thiếu vắng tình cảm gia đình.
Tin liên quan

Phản hồi

Hằng nguyễn

E muốn tham gia clb thiện nguyện thì phải làm sao ạ!!!

Các tin/bài khác