Ca sĩ Linh Nguyễn: “Tôi luôn muốn thử thách chính bản thân mình“

(VOV5) - Nghĩ về thanh xuân của mình, tôi có đôi phần nuối tiếc - tại sao hồi trẻ mình không cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn...

Linh Nguyễn là một giọng ca được yêu mến, hiện đang công tác tại Nhà hát ca múa nhạc quân đội. Sau một số sản phẩm âm nhạc đã ra mắt gần đây, vừa qua Linh Nguyễn đã có một đêm nhạc nhỏ xinh mang tên “Hồi ức thanh xuân” - nơi anh mang tới cho khán giả những bài ca chất chứa kỉ niệm, những sẻ chia về bao niềm vui nỗi buồn trên chặng đường đã qua.

Ca sĩ Linh Nguyễn: “Tôi luôn muốn thử thách chính bản thân mình“ - ảnh 1Ca sĩ Linh Nguyễn trò chuyện cùng BTV của VOV5 
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 
“Sẽ như ánh mặt trời” là ca khúc mà tôi đã lấy làm chủ đề cho tên của album mới phát hành, kết hợp với Công ty Truyền thông Giải trí ICM, gồm 10 ca khúc độc quyền của Công ty, mang màu sắc âm nhạc retro của thập niên 90, rất quen thuộc với thế hệ 7x, 8x. Đó là 10 ca khúc hoàn toàn mới. Tôi đã rất may mắn khi được có cơ duyên gặp chị Tạ Hà, Giám đốc của ICM. Chị thấy giọng của Linh rất hợp với những ca khúc mà công ty đang có, để cùng hợp tác sản xuất một album mang màu sắc retro và disco. Tôi cũng rất bất ngờ nhưng cũng rất vui vì bản thân cũng yêu thích dòng nhạc đó.

Linh Nguyễn là ca sĩ xuất thân từ môi trường quân đội, hiện đang công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội. Những ai đã nghe Linh hát những bản tình ca bất hủ hay những ca khúc Cách mạng, thì sẽ thấy album “Sẽ như ánh mặt trời” là một màu sắc âm nhạc hoàn toàn mới.

Ca sĩ Linh Nguyễn: “Tôi luôn muốn thử thách chính bản thân mình“ - ảnh 2Ca sĩ Linh Nguyễn

Mới đây tôi đã có một minishow “Hồi ức thanh xuân”. Tại đây tôi đã hát 5 ca khúc trong album mới, cùng một số ca khúc pop, R&B đang rất thịnh hành trên thị trường. Tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều về quãng thời gian làm nghề, cũng như những kỉ niệm thanh xuân của mình. Sau đêm diễn, có người hỏi tôi rằng sao thanh xuân của bạn buồn như thế; lại có người hỏi tại sao bạn kể về những chuyện buồn thời thanh xuân mà lại với không khí tích cực, đầy ắp tiếng cười như thế... Còn Linh thì thấy rất vui vì minishow của mình đã thực sự thành công trong lòng khán giả.

Nghĩ về thanh xuân của mình, tôi có đôi phần nuối tiếc - tại sao hồi trẻ mình không cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn. Vì thế mà trong 2 năm gần đây tôi đã chăm chỉ hơn, cho ra đời 2 album: Vol 1 “Tự tình” và Vol 2 “Sẽ như ánh mặt trời”. Bên cạnh đó, tôi có viết kịch bản và sản xuất 2 phim ca nhạc, viết về chính cuộc đời và gia đình của mình. Linh cũng đã sản xuất một MV ca nhạc “Khát vọng của cha”, và sắp tới sẽ là MV ca nhạc về nhẹ với 1 sáng tác mới của nhạc sĩ Bá Nha mang tên “Mẹ đừng xa con”.

Trước đây, khi đi hát Linh lấy tên thật là Ngọc Linh, nhưng sau khi tìm trên các nền tảng số thì thấy dễ bị lẫn với sâm Ngọc Linh. Chính vì vậy mà nghệ danh Linh Nguyễn ra đời. Hiện tại tôi vẫn là một quân nhân, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là mang lời ca tiếng hát của mình đến với khán thính giả trên mọi miền Tổ quốc. Linh mong muốn mọi người khi nhớ đến Linh Nguyễn sẽ nghĩ tới một ca sĩ hát đa dạng dòng nhạc. Tôi là người cầu tiến và luôn muốn phát triển, muốn tìm tòi những cái mới – những điều mình chưa thử làm bao giờ. Thời gian tới, có lẽ tôi sẽ phải thử thách mình nhiều hơn nữa với những dòng nhạc không phải là sở trường, bên cạnh dòng nhạc ballad và rock ballad vốn đã quen thuộc với Linh Nguyễn bấy lâu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác