Nhạc sĩ Bá Hùng: “Hình ảnh người chiến sĩ luôn trong trái tim tôi, và các ca khúc cứ thế ra đời“

(VOV5) - Bên cạnh những giai điệu du dương, da diết, đưa ta trở về với không gian và thời gian của những giai đoạn lịch sử của dân tộc, Bá Hùng cũng có những bản hùng ca về truyền thống Cách mạng.

Tình yêu quê hương đất nước luôn là một chủ đề bao trùm trong sáng tác của nhiều thế hệ nhạc sĩ trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ở trong đó, hình tượng người lính là mạch nguồn cảm xúc dạt dào, dường như vô tận, thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó, tự hào của dân tộc Việt Nam đối với Quân đội “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Nhạc sĩ Bá Hùng: “Hình ảnh người chiến sĩ luôn trong trái tim tôi, và các ca khúc cứ thế ra đời“ - ảnh 1Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng

Nhân dịp kỉ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, BTV Bảo Trang giới thiệu với quý vị một số ca khúc viết về đề tài người lính của nhạc sĩ Bá Hùng. 

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

"Đề tài về người lính bộ đội Cụ Hồ và chiến sĩ công an nhân dân là 2 mảng đề tài mà tôi rất quan tâm, trong đó có những ca khúc đã được nhiều người yêu mến. Tôi cũng muốn kể một chút về truyền thống gia đình mình. Ông nội tôi là thương binh thời kỳ chống Pháp. Khi còn nhỏ tôi được ở gần ông, nghe ông kể nhiều câu chuyện về những năm tháng chiến đấu ở chiến trường, từ đó tôi yêu ông của mình hơn, thêm yêu quê hương đất nước và thêm yêu truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Chính vì vậy, hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ luôn khắc ghi trong tâm trí tôi từ nhỏ. Khi lớn lên tôi lại yêu thích môn lịch sử, tìm đọc lại những câu chuyện lịch sử nên hình ảnh người lính Cụ Hồ luôn trong trái tim, và các ca khúc cứ thế ra đời...".

"Bài Trong màu lá cây rừng nói về hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ đã chiến đấu và hi sinh tại chiến trường nhưng đến nay vẫn chưa được về nhà. Bài Cánh chim từ quy lại viết ở chiều ngược lại, đó là người phụ nữ ở nhà chờ mãi mà không thấy người thân của mình trở về. Hai bài hát này tuy là 2 phía khác nhau, một phía ở hậu phương và một phía là ở chiến trường, nhưng hai bài có mối liên hệ đặc biệt với nhau. Và điểm mấu chốt mà tôi muốn nhắc đến trong Cánh chim từ quy, đó là tôi lấy tên của một loài chim biểu trưng cho sự chung thủy, đôi chim sẽ bay và kêu suốt đêm để tìm được nhau cho đến khi trời sáng...".
"Trong những dịp công tác, tôi được nghe và đọc những câu, những lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in to và dán ở hội trường của những đơn vị bộ đội. Đó là câu “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa Xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Tôi đã đọc nhiều lần và ghi nhớ. Rồi đến một ngày tôi thấy trong lực lượng quân đội ai cũng thuộc những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng làm sao để cho người dân cũng nhớ và cũng thuộc. Vậy là tôi nghĩ là mình thử chuyển những lời của Bác thành lời bài hát xem sao, còn thiếu đâu nữa thì sẽ viết thêm vào. Và khi bài hát được hoàn thiện, đưa ra công chúng thì được mọi người yêu thích. Không ai nghĩ rằng những lời của Bác Hồ gắn liền với quân đội khi đưa vào cuộc sống lại gần gũi đến vậy".
 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác