Những thanh âm đẹp gửi tặng Hà Nội

(VOV5) - Những tác phẩm đoạt giải cuộc thi "Thanh âm Hà Nội" đã đóng góp thêm vào kho tàng những ca khúc viết về Hà Nội.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), UBND Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Thanh âm Hà nội”. Từ gần 200 tác phẩm gửi đến tham dự, Ban tổ chức đã chọn ra những ca khúc hay nhất để trao giải, thể hiện tình yêu với Thủ đô và đóng góp thêm vào kho tàng những ca khúc viết về Hà Nội.

BTV Bảo Trang sẽ giới thiệu một số tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi này.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Ca khúc Hà Nội mùa lá của nhạc sĩ Đình Nghĩ, một người con của xứ Huế và hiện đang sống tại Đà Lạt, Lâm Đồng, được lựa chọn là 1 trong 5 tác phẩm xuất sắc nhất nhận giải A cuộc thi “Thanh âm Hà Nội”. Nhạc sĩ tâm sự: "Ca khúc Hà Nội mùa lá tôi viết cách đây 2 năm, nhưng những giai từ, tiết điệu thì tôi chưa hài lòng. Đến đầu năm 2024, tôi mới bắt tay vào viết tiếp. Bài hát có 3 đoạn: đoạn 1 giọng thứ biểu cảm một Hà Nội ngàn năm văn hiến với Tháp Bút, Đài nghiên, hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu; đoạn 2 chuyển qua trưởng, với hình ảnh một Hà Nội quá thăng trầm qua cuộc chiến tranh như Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không và 12 ngày đêm của phố Khâm Thiên nhưng vẫn bừng sáng lên qua năm tháng; đoạn 3 viết 2 bè, giai điệu bay bổng, với bè trên là 1 ngôi sao sáng lấp lánh soi đỉnh linh thiêng ngàn năm Hà Nội và bè trầm là một Hà Nội hội nhập nhưng vẫn giữ nét trầm ngâm mặc định, rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được".

"Thực ra ca khúc này tôi không có ý định viết để dự thi, mà đây là một món nợ ân tình tôi đã ấp ủ từ lâu, từ ngày đầu khi tôi từ miền Nam ra học trường âm nhạc vào năm 1976, với bao kỉ niệm cùng bạn bè và thầy cô. Đoạt giải cuộc thi này, tôi coi đó là một niềm vui và vinh dự để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Rất mong tác phẩm “Hà Nội mùa lá” sẽ theo cùng năm tháng, đi cùng với Hà Nội ngàn năm".

Nếu như nhạc sĩ Đình Nghĩ viết về Hà Nội như một “món nợ ân tình” mà ông luôn đau đáu trong lòng, thì nhạc sĩ trẻ Tạ Duy Tuấn lại có “Hà Nội… ngày… tháng… năm”, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình yêu của bố mẹ thời bao cấp ở Hà Nội. Mang thông điệp về sự gắn bó, tình yêu với Hà Nội và sự tiếp nối xây dựng Thủ đô của thế hệ trẻ, Hà Nội…ngày…tháng…năm cũng đã đoạt giải A trong cuộc thi Thanh âm Hà Nội.

Những thanh âm đẹp gửi tặng Hà Nội - ảnh 1Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn

Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chia sẻ: "Hà Nội ngày... tháng... năm... là câu chuyện về tình yêu của cha mẹ tôi. Vào những buổi chiều khi mùa thu đến, những vạt nắng chiếu qua ánh mắt đượm buồn của ông khi người vợ - cũng chính là mẹ của tôi đã không còn, ông trầm tư suy nghĩ và kể lại những câu chuyện tình yêu giữa hai người, từ thời bao cấp, khi tiếng chuông tàu điện leng keng, những vòng quay của bánh xe đạp lăn nhanh... Rồi những hình ảnh rất thân thuộc của 36 phố phường, hồ Tây, hồ Gươm, Tháp Bút, và hương cốm... Tất cả đều hiện lại trong tâm trí và ký ức của cha tôi, và tôi chỉ là người kể lại câu chuyện đó bằng âm nhạc, bằng tư duy và góc nhìn mới của người trẻ bây giờ".

"Cái tên Hà Nội ngày... tháng... năm... là dòng tái bút khi ta đang sống ở Hà Nội hiện tại – thành phố yên bình, mến khách và hào hoa thanh lịch. Nó như một thước phim quay chậm dần dần từ quá khứ đến tương lai. Và tôi tin rằng rất nhiều năm sau nữa, Hà Nội cũng sẽ luôn thanh lịch, yên bình và mang vẻ hào hoa phong nhã, đồng thời cũng rất lãng mạn. Và Hà Nội ngày... tháng... năm... ra đời như vậy".

Cùng với Hà Nội mùa lá Hà Nội ngày tháng năm, cuộc thi Thanh âm Hà Nội còn lựa chon 3 ca khúc khác để trao giải A. Đó là “Hà Nội mùa yêu thương” của nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm, viết về sự chuyển mình đẹp đẽ và thơ mộng của bốn mùa ở Thủ đô, bằng giai điệu blue jazz trẻ trung, giàu tiết tấu, hợp thị hiếu của người yêu nhạc hiện nay. Nhạc sĩ Quang Huy đã phổ thơ Ngô Xuân Bính để cho ra đời ca khúc “Hồn thiêng Hà Nội”. Còn Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Thúy My lại đặt tâm huyết của mình trong ca khúc “Hà Nội Thủ đô em mến yêu”... Những hình ảnh Hà Nội thân thương, con người thân thiện, đặc biệt là lịch sử hào hùng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình được nhạc sĩ đưa vào ca khúc với giai điệu hứng khởi, dễ hát, dễ thuộc và phần rap tươi mới, hợp thời đại thu hút được sự chú ý của thế hệ măng non…

Cũng là một ca khúc viết cho lứa tuổi thanh thiếu niên, nhạc sỹ Lê Dũng có ca khúc “Hà Nội tỏa sáng ước mơ”, đoạt giải B của cuộc thi. Anh cho biết: "Ca khúc Hà Nội tỏa sáng ước mơ là tác phẩm đầu tiên của tôi viết về Thủ đô Hà Nội – thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, ngàn năm văn hiến, dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Ca khúc này mang một hơi thở mới, với giai điệu âm nhạc trẻ trung, lời ca bao quát, mang thông điệp một thành phố Hà Nội năng động và tươi sáng, văn hiến, văn minh và hiện đại. Qua đó, thế hệ trẻ Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung nguyện học tập, rèn luyện, lao động, vươn lên phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày một lớn mạnh và tươi đẹp, sánh bước với năm châu và vươn tầm thế giới".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác