Về với Mẹ

(VOV5) - Viết về mẹ, các nhạc sĩ luôn dành những lời ca đẹp nhất. 

BTV Bảo Trang gửi tới quý vị chùm ca khúc về Mẹ - người phụ nữ lớn lao nhất trong trái tim của chúng ta, là người yêu thương ta vô điều kiện, luôn chở che, hi sinh thầm lặng để mang tới cho ta những điều tốt đẹp nhất.… 

Về với Mẹ - ảnh 1
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Nhạc sĩ Phạm Trường đã viết ca khúc Mẹ, bằng tất cả những tình cảm và trăn trở mà anh đã ấp ủ từ bao lâu.

Anh chia sẻ: "Tôi đã đặt tất cả tâm tư, tình cảm vào ca khúc Mẹ. Nó như một lời cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra tôi. Khi tôi còn nhỏ, gia đình đông anh em, mỗi khi ăn cơm thì nồi cơm độn rất nhiều khoai. Vào bữa cơm, mẹ thường ngồi nhìn chúng tôi ăn. Tôi có hỏi sao mẹ không ăn – mẹ nói rằng mẹ đã ăn no rồi. Mãi sau này tôi mới hiểu, mẹ không ăn để nhường cơm cho chúng tôi. Mẹ luôn hi sinh và dành những gì tốt đẹp nhất cho các con, dù có vất vả thế nào mẹ cũng không than phiền. Mẹ tôi quanh năm dãi dầu mưa nắng. Quá nửa đời người chưa một lần thảnh thơi. Mồ hôi mẹ rơi con nào đâu có biết. Nhớ miếng khoai con ăn tranh phần mẹ. Sao ngày ấy khổ cực quá mẹ ơi"...

Viết về mẹ, các nhạc sĩ luôn dành những lời ca đẹp nhất. Đặc biệt với những người con xa quê, thì tình cảm với mẹ càng trở nên da diết theo nỗi nhớ. Từ CHLB Đức, nhạc sĩ Lê An Tuyên phổ nhạc cho bài thơ của Hồ Xuân Tứ để thành ca khúc Về với mẹ. Chất giọng ngọt ngào đầy cảm xúc của ca sĩ Thanh Tài đã thổi vào đó cả nỗi niềm sâu lắng thiết tha mà thơ và nhạc đã muốn gửi gắm, đi vào lòng người nghe một nỗi nhớ vừa ấm áp, vừa thân thương, để mỗi khi nghe lại càng nhớ mẹ, nhớ quê hương.

Nhạc sĩ Lê An Tuyên tâm sự: "Với tôi, Về với mẹ là về với Tổ quốc, về với quê hương, về với cội nguồn. Mẹ vừa là người có công sinh thành, nuôi dưỡng, vừa là hình tượng lớn lao của Tổ quốc mẹ hiền. Trong thời điểm dịch covid đang hoành hành, về với mẹ lại càng thao thiết và cháy bỏng hơn bao giờ hết với những người con xa xứ. Ca khúc Về với mẹ tôi phổ thơ Hồ Xuân Tứ, là cả nỗi lòng của những con nhớ mẹ, yêu mẹ da diết, với những ký ức là hình ảnh vừa gần gũi vừa thân thương mà vô cùng sâu thẳm trong mỗi trái tim của mỗi chúng ta"...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác