Gần hơn với quê hương thông qua Trại hè Việt Nam 2024

(VOV5) - Nhiều năm xa quê, Nguyễn Nam Khánh luôn khao khát được tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn của mình, về những người đồng bào cùng chung dòng máu Việt.

Nguyễn Nam Khánh hiện đang sinh sống và học tập tại Cộng hòa Hồi giáo Pakistan. Nam Khánh là đại diện kiều bào duy nhất của Pakistan được chọn tham gia Trại hè Việt Nam 2024 dành cho các thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Hãy cùng lắng nghe những cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm văn hóa mà kiều bào trẻ này đã có trong suốt 16 ngày tham gia Trại hè Việt Nam 2024 qua cuộc trò chuyện giữa Nam Khánh với phóng viên VOV5.

Gần hơn với quê hương thông qua Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 1Nguyễn Nam Khánh (bìa trái) tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị. 

Nghe âm thanh tại đây:

 Phóng viên: Trước tiên, Khánh có thể chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình khi biết tin được tham gia trại hè Việt Nam năm 2024? Và trại hè này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Nam Khánh: Khi nhận được tin được tham dự trại hè Việt Nam, tôi vô cùng sung sướng. Đây là cơ hội quý giá để tôi được khám phá đất nước mình theo một cách hoàn toàn mới. Trước đây, tôi rất ít có dịp đi du lịch, chưa từng tham gia trại hè nào, đặc biệt là một chuyến đi khám phá hết chiều dài đất nước. Vì vậy, tôi luôn ao ước được trở về quê hương, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của non sông đất nước và gặp gỡ con người Việt Nam.

Gần hơn với quê hương thông qua Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 2Kiều bào trẻ thăm quần thể di tích Đại nội Huế - kiệt tác kiến trúc hoàng gia tái hiện thời vàng son của triều Nguyễn.

Đối với tôi, trại hè này mang một ý nghĩa sâu sắc. Là một người xa xứ nhiều năm, tôi luôn khao khát được tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn của mình, về những người đồng bào cùng chung dòng máu Việt. Đây chính là cơ hội để tôi được tận mắt nhìn ngắm những cảnh đẹp của quê hương, nơi tôi đã sinh ra, để cảm nhận rõ hơn về bản sắc dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Phóng viên: Trong lịch trình của Trại hè Việt Nam 2024, có những địa điểm nào Khánh đặc biệt mong đợi được đến thăm? Bạn có thể chia sẻ lý do tại sao những nơi đó lại có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn?

Nam Khánh: Trong chuyến hành trình này, điểm đến đầu tiên mà tôi và mọi người hướng tới chính là Phú Thọ - cái nôi của dân tộc Việt. Tại đây, chúng tôi được dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng, như một nghi thức thiêng liêng để những người con xa xứ được báo cáo với tổ tiên. Tiếp đến, chúng tôi khám phá Hà Tĩnh và Quy Nhơn. 

Gần hơn với quê hương thông qua Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 3Nam Khánh và các bạn rất xúc động khi đến thăm các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm, tỉnh Bình Định.
Gần hơn với quê hương thông qua Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 4Các thanh niên kiều bào cùng trò chuyện với các bạn nhỏ tại Trung tâm.

Đặc biệt, Hà Tĩnh là quê hương của mẹ tôi. Dù đã từng đến đây thuở nhỏ nhưng lần này tôi mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về vùng đất này, đặc biệt là ngã ba Đồng Lộc - nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong. Đây là cơ hội để tôi kết nối lại với nguồn cội, với những câu chuyện lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, tôi rất háo hức được đến Bình Thuận và Ninh Thuận - hai điểm đến mà tôi hằng ao ước nhưng chưa có dịp ghé thăm. Đặc biệt là Ninh Thuận, nơi có những đồi cát sa mạc và những cánh đồng điện gió hoành tráng. Là một người quan tâm đến khoa học và công nghệ, tôi rất tò mò muốn tận mắt chứng kiến những turbine gió này, để hiểu rõ hơn về sự phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam. Chuyến đi này không chỉ là cơ hội để tôi khám phá vẻ đẹp của quê hương mà còn là hành trình tìm về cội nguồn, tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và sự phát triển của đất nước. Tôi tin rằng mỗi điểm đến sẽ giúp tôi cảm nhận rõ nét hơn về dòng máu Việt Nam đang chảy trong huyết quản của mình.

Gần hơn với quê hương thông qua Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 5Trải nghiệm xe bus 2 tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phóng viên: Với tư cách là đại diện duy nhất của cộng đồng kiều bào Pakistan, Nam Khánh muốn chia sẻ những điều gì đặc biệt về văn hóa mà bạn đã trải nghiệm?

Nam Khánh: Với tư cách là đại diện kiều bào Pakistan duy nhất trong đoàn, tôi rất vui khi có cơ hội chia sẻ một số trải nghiệm về văn hóa mà tôi đã tiếp cận, đặc biệt là văn hóa Hồi giáo, một truyền thống lâu đời và phong phú. Qua những trải nghiệm này, tôi hy vọng có thể mang đến cho mọi người cái nhìn sâu sắc hơn về đạo Hồi, một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới hiện nay. Tôi là người Việt Nam đang sinh sống tại Pakistan và đã tham gia vào một số hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan. Qua các chương trình, người dân Pakistan dần hiểu biết hơn về Việt Nam. Một số người bạn của tôi đã giới thiệu về ẩm thực Việt Nam và tôi cảm thấy như mình đang góp phần vào việc xây dựng cầu nối ngoại giao giữa hai quốc gia. Tôi thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Pakistan khá tốt đẹp. Tôi luôn khuyến khích bạn bè ở Pakistan đến thăm Việt Nam. Tôi sẽ dẫn họ đi khám phá những món ăn mà tôi đã từng nấu, bởi tôi rất yêu thích văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam thật sự rất khác biệt so với ẩm thực ở Pakistan.

Gần hơn với quê hương thông qua Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 6Qua chuyến đi, các bạn trẻ kiều bào đã coi nhau như anh em một nhà. Từ trái sang là kiều bào trẻ đến từ Na Uy, Pakistan, Singapore, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc)

Phóng viên: Trong chuyến đi này, điều gì khiến Khánh cảm thấy ấn tượng và thích thú nhất? Có những trải nghiệm hoặc kỷ niệm đặc biệt nào mà Khánh muốn chia sẻ không?

Nam Khánh: Trong chuyến đi này, điều tôi thích nhất là được kết nối với những người Việt Nam khác. Chúng tôi cùng nhau sát cánh bên nhau, gắn kết và khám phá đất nước, hiểu rõ hơn về tổ tiên và những cảnh vật của Việt Nam. Chúng tôi xây dựng mối liên kết, kết nối với các đại biểu trong đoàn. Trại hè Việt Nam luôn là một phần không thể tách rời trong trái tim chúng tôi.

Phóng viên: Xin cảm ơn Nam Khánh đã mang đến một hành trình khám phá đầy cảm xúc qua những chia sẻ chân thành về chuyến trại hè đầy ý nghĩa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác