Huyền Thư: “Dù bạn là ai và ở đâu, chỉ cần là bản thể tốt nhất của chính mình là đủ“

(VOV5) - Nhân dịp Năm mới 2022, PV Đài TNVN trò chuyện với Huyền Thư, nghe cô chia sẻ một chút về cuộc sống ở New Zealand và mong ước đầu năm mới.

Chọn con đường du học New Zealand từ khi là học sinh phổ thông, cô gái Huyền Thư (Tăng Huyền Anh) đã nỗ lực tự mình vượt qua mọi khó khăn để trở nên tự tin, mạnh mẽ và trưởng thành. Hiện nay, cô đang làm việc tại công ty tư vấn kỹ thuật và Môi trường hàng đầu tại New Zealand.

Với Huyền Thư, cuộc sống xa gia đình, quê hương chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng lại là cơ hội rất tốt giúp bạn trẻ thích ứng nhanh nhạy, linh hoạt và quan trọng hơn cả là biết cách tự giải quyết được mọi vấn đề của bản thân.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

PV: Chào Năm mới 2022 Huyền Thư!. Một mùa xuân mới đến với nhiều điều mới mẻ..., nhưng cũng không quên nhìn lại và cảm ơm một năm đã qua. Huyền Thư hãy nói một chút về bạn và gia đình ở New Zealand thời gian qua?
 Huyền Thư: “Dù bạn là ai và ở đâu, chỉ cần là bản thể tốt nhất của chính mình là đủ“ - ảnh 1Huyền Thư - cô gái quê gốc Thái Bình- đang định cư tại thành phố  Aukland, New Zaeland.
Ảnh nvcc

Năm 2021 là một năm có rất nhiều thay đổi đối với tôi. Sau khi tốt nghiệp bằng Cử nhân danh dự (Honours degree) ngành Quy hoạch đô thị tại Đại học Auckland, cuộc sống của tôi đã bước sang trang mới, đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị.

Tôi bắt đầu công việc chuyên về tư vấn luật bảo vệ tài nguyên môi trường và luật quy hoạch tại một Công ty Tư vấn Kỹ thuật và Môi trường hàng đầu tại New Zealand, với các văn phòng ở New Zealand, Australia và các văn phòng dự án ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. Và cũng như tất cả mọi người trên thế giới, tôi có khoảng thời gian khá khó khăn để cố gắng thích nghi với cuộc sống lockdown do  dịch bệnh Covid-19  và quãng thời gian dài làm việc online tại nhà.

Về phương diện cuộc sống cá nhân, năm vừa rồi tôi và bạn trai đã quyết định về chung một nhà và đăng ký kết hôn vào đầu năm 2021. Tôi cảm thấy rất may mắn vì hai đứa quen nhau suốt 4 năm đại học, trải qua rất nhiều vui buồn để thấu hiểu nhau rồi đi đến quyết định kết hôn. Nhưng vì dịch bệnh nên chúng tôi quyết định sẽ hoãn đám cưới tới khi có thể trở lại Việt Nam với gia đình. Bản thân tôi nghĩ rằng đám cưới là là một dịp đặc biệt, nên rất muốn có bố mẹ, người thân và bạn bè bên cạnh chung vui.

 Huyền Thư: “Dù bạn là ai và ở đâu, chỉ cần là bản thể tốt nhất của chính mình là đủ“ - ảnh 2 Huyền Thư và Khắc Tiến gặp và nên duyên
vợ chồng khi là du học sinh ở New Zealand.

PV: Thật tuyệt vời. Chúc mừng 2 bạn!. Hi vọng rằng dịch Covid-19 sớm qua đi để hai  bạn được chia sẻ hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè ở quê nhà Việt Nam… Huyền Thư này, đã bao lâu rồi, bạn chưa được về thăm gia đình ở Việt nam. Vào mỗi dịp đặc biệt như Tết, chắc hẳn nhớ mọi người lắm nhỉ?

Lần mới nhất tôi về Việt Nam là vào cuối năm 2017, đầu năm 2018, tới bây giờ đã là 4 năm rồi. Lý do tôi xa nhà trong một khoảng thời gian dài như vậy là do bận việc học tập, nghiên cứu và công việc. Ngoài ra thì 2 năm gần đây do dịch bệnh kéo dài nên tôi cũng chưa có cơ hội trở lại thăm gia đình và bạn bè. Cũng như những người khác sống xa gia đình, tôi rất nhớ quê hương, nhớ những ký ức vui vẻ thuở nhỏ trong đó có những ngày Tết sum vầy.

Ở New Zealand không đón Tết âm lịch, nên nếu Tết vào những ngày trong tuần thì tôi vẫn phải đi làm bình thường. Do sống xa nhà nhiều năm liền rồi nên thực sự tôi cũng đã quen với việc không được ăn Tết cùng gia đình, nhưng điều làm tôi nhớ nhất những dịp Tết là không khí nhộn nhịp những ngày cuối năm và cảnh tượng sum vầy của đại gia đình vào năm mới. Để giữ gìn phong tục tập quán của người Việt, cộng đồng Việt Nam ở New Zealand thường tổ chức tiệc xuân để Kiều bào có thể gặp gỡ và đón Tết cùng nhau.

 Huyền Thư: “Dù bạn là ai và ở đâu, chỉ cần là bản thể tốt nhất của chính mình là đủ“ - ảnh 3 Huyền Thư đi lễ và xin lộc đầu năm tại chùa Fo Guang Shan ở Auckland.
Ảnh nvcc

Mấy năm gần đây do dịch bệnh nên những buổi tiệc cũng có phần hạn chế. Những dịp này, tôi thường gặp gỡ vài người bạn, nấu những món ăn Việt Nam và cùng nhau ôn lại Tết xưa trong ký ức mỗi người.

PV: Tương tác qua facebook thường xuyên với bạn bè, thấy rằng, dù sống xa Việt Nam từ khi còn nhỏ, song ở  HuyềnThư - một bạn trẻ rất hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được phong cách, lối sóng khá thuần Việt. Được biết, Huyền Thư còn làm thơ rất hay và lại khéo nấu những món ăn Việt nữa...

Tôi yêu tiếng Việt và ẩm thực Việt Nam, vì vậy tôi muốn gìn giữ chúng trong cuộc sống gia đình. Điều này bắt đầu từ việc nói tiếng Việt với nhau hàng ngày. Cả ngày ở bên ngoài đi làm và tiếp xúc với đồng nghiệp, bạn bè đều phải dùng tiếng Anh, nên khi về tới nhà chúng tôi dùng tiếng Việt để giao tiếp. Ngôn ngữ nó cũng như những thứ khác trong cuộc sống, nếu không dùng tới thường xuyên thì chắc hẳn sẽ dần trở nên lạ lẫm. Tôi thấy rất may mắn vì biết hai thứ tiếng trong giao tiếp, và cũng tin rằng giữ gìn tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ là chuyện rất quan trọng đối với người Việt ở nước ngoài.

 Huyền Thư: “Dù bạn là ai và ở đâu, chỉ cần là bản thể tốt nhất của chính mình là đủ“ - ảnh 4Rất đảm đang với các món ăn chuẩn hương vị Việt
 Huyền Thư: “Dù bạn là ai và ở đâu, chỉ cần là bản thể tốt nhất của chính mình là đủ“ - ảnh 5Trổ tài món bún riêu ngon đúng điệu. 

Nói đến ẩm thực, tôi thích trải nghiệm và may mắn được thử rất nhiều món ăn từ các nền ẩm thực khác nhau, nhưng món ăn Việt luôn đem lại cho mình cảm giác tuyệt vời nhất vì chúng gắn liền với rất nhiều ký ức tuổi thơ với gia đình ở Việt Nam. Đối với tôi, những món ăn ngon nhất là những món ăn gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi rất hay nấu ăn ở nhà, nấu những món ăn mà trước đây người thân hay nấu cho mình ăn. Nhiều khi, bỏ thời gian để chuẩn bị và nấu nướng những món ăn đó, một phần vì tôi thích hương vị món ăn nhưng phần lớn là do bao nhớ thương mà chúng mang lại.

 Huyền Thư: “Dù bạn là ai và ở đâu, chỉ cần là bản thể tốt nhất của chính mình là đủ“ - ảnh 6Huyền Thư cũng làm thơ. Với cô, thơ ca là bến đậu 
của cảm xúc, được tự do thể hiện nội tâm.

PV: Nhân dịp năm mới 2022, Huyền Thư có lời chúc cũng như lời khuyên gì với những bạn trẻ đang có mong muốn đi du học, trải nghiệm cuộc sống ở một đất nước khác với một nền văn hóa mới mẻ?

Tôi không có quá nhiều phương châm về cuộc sống, bởi vì cũng như rất nhiều những bạn trẻ khác, tôi cũng có lúc loay hoay khi gặp khó khăn, có lúc muốn chùn bước, có lúc muốn trốn tránh thực tại. Nhưng, tôi luôn suy nghĩ lại và tự nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, sẽ tìm được cách giải quyết thôi.

Trong công việc và cuộc sống cũng vậy, tôi luôn cố gắng hết mức có thể ở mọi việc mình làm, vậy nên tới cuối cùng dù có thành công hay thất bại thì cũng không còn gì để nuối tiếc. Thêm nữa, để tránh áp lực cho bản thân thì chúng ta không nên so sánh với người khác, vì tôi nghĩ dù bạn là ai và ở đâu, bạn chỉ cần là bản thể tốt nhất của chính mình là đủ. Nhân dịp Năm mới, tôi kính chúc gia đình, bạn bè và tất cả thính giả VOV một năm mới an lành và hạnh phúc. Hi vọng năm 2022, dịch bệnh ổn định hơn để những người xa quê như tôi có thể về Việt Nam thăm gia đình và cuộc sống sẽ trở lại yên bình như trước kia.

PV: Xin cảm ơn và chúc Huyền Thư năm mới Nhâm Dần sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác