Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên

(VOV5) - Chị em phụ nữ VN tại Châu Âu cũng vậy – luôn đau đáu hướng về quê nhà...

Trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua, đại diện Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã tham gia hành trình “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên”. Đây là chương trình ý nghĩa do Hội Liên hiệp phụ nữ VN tổ chức,  kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào tại Ba Lan, Chủ tịch Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu chia sẻ, trong hành trình “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên”, lần đầu tiên các thành viên của Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã được gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo các tổ chức Hội phụ nữ VN ở trong nước, để cùng bày tỏ sự tri ân sâu sắc của chị em, cán bộ hội viên về sự kiện lịch sử trọng đại, về mảnh đất đầy tự hào Điện Biên Phủ anh hùng. 

Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên - ảnh 1Bà Nguyễn Việt Triều thay mặt Liên Hiệp Hội Phụ Nữ VN tại Châu Âu tặng quà cho các cháu con nuôi đồn biên phòng

Những nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong cuộc trao đổi giữa bà Nguyễn Việt Triều với phóng viên Đài TNVN.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

 

PV: Thưa bà, được biết bà vừa trở về sau hành trình tham gia chương trình “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên”. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp hội phụ nữ VN tại Châu Âu đồng hành cùng Hội Liên hiệp phụ nữ VN trong một hành trình ý nghĩa, phải không thưa bà?

Bà Nguyễn Việt Triều: Vâng. Chuyến đi vừa rồi đã để lại ấn tượng và cảm xúc rất đặc biệt và sâu sắc đối với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia một chương trình do Trung ương Hội LHPN VN tổ chức. Chúng tôi rất cảm ơn Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban lãnh đạo Hội, đặc biệt là Chủ tịch Hội Hà Thị Nga đã ghi nhận và cho đại diện của Liên hiệp phụ nữ VN tại Châu Âu được đồng hành trong chương trình ý nghĩa này. Chúng tôi lên đường với tâm thế rất háo hức. Và quả thực trong 3 ngày vừa rồi, với lịch hoạt động dày đặc, đi đến các bản, các đồn biên phòng, gặp gỡ lãnh đạo các Hội phụ nữ của 63 tỉnh thành cả nước, chúng tôi thu nhận được rất nhiều điều bổ ích. Đặc biệt, cảm xúc khi trò chuyện với người dân Điện Biên, gặp gỡ bộ đội biên phòng ở các đồn đóng ở vị trí rất khó khăn, đã để lại cho chúng tôi những tình cảm rất xúc động.

Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên - ảnh 2Đoàn chụp ảnh tại cột mốc 113

PV: Trong hành trình này, Liên hiệp hội phụ nữ VN tại Châu Âu đã có những hoạt động cụ thể như thế nào?

Bà Nguyễn Việt Triều: Chúng tôi đã được đi đến 2 đồn biên phòng là Tây Trang (giáp biên giới Lào) và đồn Pa Thơm (giáp biên giới Lào và Myanmar). Nhiệm vụ của các chiến sỹ biên phòng rất nặng nề vì đây là tụ điểm đường dây buôn bán ma túy. Đến đây, chúng tôi được nghe các báo cáo về tình hình chính trị, về đời sống khó khăn của bà con ở các bản ven biên giới. Và chúng tôi rất may mắn khi được góp chút tình cảm của chị em phụ nữ châu Âu gửi tặng các con nuôi của đồn biên phòng. Đó là các cháu bé mồ côi, hoặc trong gia đình có bố mẹ nghiên hút hoặc mất tích, hoặc các gia đình quá nghèo không có khả năng nuôi các con.

Vì đây là chuyến đi đầu tiên, chúng tôi chưa nắm rõ được tình hình nên mới chỉ chuẩn bị được những món quà nhỏ cho các cháu con nuôi ở đồn. Nhưng tôi hy vọng sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ đưa những câu chuyện thực tế này kể cho các chị em phụ nữ sống ở Châu Âu tiếp tục hướng tấm lòng về những hoàn cảnh khó khăn ở trong nước.

Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên - ảnh 3Tặng quà của Liên Hiệp Hội Phụ Nữ VN tại Châu Âu cho các cháu con nuôi đồn biên phòng Tây Trang

Ngoài ra, chúng tôi cũng được nghe thông tin về Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên, nơi đang nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi, tàn tật, người già yếu không nơi nương tựa. Tuy nhiên vì lịch bay gấp gáp nên chúng tôi không kịp đến thăm Trung tâm mà chỉ gửi tặng một món quà của chị em phụ nữ trong Liên hiệp, mong sẽ lo được bữa cơm hoặc sự chăm sóc sức khỏe của các thành viên được chăm nuôi trong Trung tâm bảo trợ này.

PV: Trong khoảng thời gian gấp gáp, tuy những món quà như bà nói thì cũng nhỏ thôi nhưng đó cũng là cả tấm lòng và sự sẻ chia của chị em phụ nữ VN tại Châu Âu!

Bà Nguyễn Việt Triều: Tôi nghĩ rằng phụ nữ VN cả ở trong nước hay nước ngoài thì đều có tấm lòng nhân ái, sẻ chia. Chị em phụ nữ VN tại Châu Âu cũng vậy – luôn đau đáu hướng về quê nhà. Ngay từ trước khi thành lập Liên hiệp hội phụ nữ VN tại châu Âu vào tháng 9/2023, chúng tôi đã có Quỹ nhân ái của cuộc thi Hoa hậu áo dài phu nhân toàn Châu Âu và Hội đồng phu nhân toàn châu Âu. Chúng tôi đã luôn luôn kêu gọi và có các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên quê hương. Ví dụ như năm 2019, chúng tôi đã đi đến các bệnh viện thăm hỏi và gửi quà tới những trẻ em kém may mắn ở Viện huyết học Việt Nam, khoa nhi bệnh viện K Tân Triều, trẻ em bị bệnh nan y tại bệnh viện Việt Đức hoặc Nhi Trung ương...

Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên - ảnh 4Thăm và tặng quà của Liên Hiệp Hội Phụ Nữ VN tại Châu Âu cho các cháu con nuôi đồn biên phòng Pa Thơm

Các chị em phụ nữ VN của Quỹ nhân ái - Hoa hậu áo dài phu nhân toàn Châu Âu luôn sẵn sàng chung tay, góp sức và đi đến những địa chỉ cụ thể ở các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Sơn La để chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, trẻ em mồ côi, phụ nữ neo đơn, người tàn tật không nơi nương tựa. Tóm lại, tôi nghĩ rằng dù sống ở đâu thì người phụ nữ VN cũng đầy lòng nhân ái, và luôn mong mỏi đóng góp được chút gì đó để làm ấm áp thêm những mảnh đời còn khó khăn bất hạnh ở quê nhà.

PV: Cho đến nay chị em phụ nữ tại châu Âu đã có một mái nhà chung – đó là Liên hiệp Hội. Như vậy thì các chương trình hoạt động của chị em sẽ quy củ hơn, cùng hội tụ và lan tỏa nguồn lực để cùng hướng về quê hương, phải không thưa bà?

Bà Nguyễn Việt Triều: Vâng, đúng là như vậy. Bất cứ người Việt xa xứ nào cũng đều mong mỏi làm được điều gì đó cho quê nhà. Sau khi Liên hiệp phụ nữ VN tại Châu Âu ra đời, chúng tôi cũng rất mong mỏi và hy vọng rằng đây sẽ là mái nhà chung kết nối tấm lòng chị em các nước sống ở châu Âu. Chúng tôi cũng đã thành lập Quỹ Vì phụ nữ và Trẻ em với tiêu chí rõ ràng. Chúng tôi mong sẽ vận động được các chương trình hướng về phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh khốn khó cả ở trong nước và ở những nước châu Âu. Chúng tôi đã thực hiện được chương trình hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tiếp theo, chúng tôi cũng có những kế hoạch và hy vọng trong tương lai, Liên hiệp Hội phụ nữ VN tại châu Âu sẽ là ngôi nhà chung gắn kết, là địa chỉ tin cậy để các chị em phụ nữ sống ở Châu Âu gửi gắm tình cảm, niềm tin. Chúng tôi sẽ là cầu nối để truyền tải những tình cảm đó, nhữngtaams lòng đó về với quê hương mình.

PV: Xin cảm ơn bà, và rất mong sẽ tiếp tục được đồng hành cùng những hoạt động của Liên hiệp Hội phụ nữ VN tại Châu Âu!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác