Gọi đò - Phạm Văn Trình, Liên bang Nga

(VOV5) - Chuyến đò ấy có lẽ không phải là chuyến đò ngang sang sông, mà là chuyến đò dọc của cuộc đời với khung cảnh Quê hương yên bình, tươi đẹp…

Thí sinh: Phạm Văn Trình, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Bauman, Matxcơva, LB Nga.

Tác phẩm dự thi: Gọi đò - Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ.

Ca kết hợp lối cổ và lối hát Quan họ có nhạc đệm.

Đôi lời giới thiệu về bài Gọi đò:

“Em người khác tỉnh khác quê

Yêu câu Quan họ em về Bắc Ninh.

Mượn thơ kết điệu trao tình

Thảo câu hát hội cho tinh cho tường

Lựa mềm điệu nhớ vần thương

Để duyên Quan họ bốn phương tụ về”

Dù là một người trẻ, nhưng trên những đoạn đường nơi đất khách có những lúc lòng tôi lắng lại, khắc khoải khi chợt nghe một câu hát, một giai điệu dân ca. Lòng mong mỏi được trở về với dòng sông, với cây đa giếng nước; gọi một chuyến đò cập bến quê hương, chứa chan kỷ niệm. Chuyến đò ấy có lẽ không phải là chuyến đò ngang sang sông, mà là chuyến đò dọc của cuộc đời với khung cảnh Quê hương yên bình, tươi đẹp… Để mãi mãi nâng niu những ký ức bình dị, những giá trị văn hóa truyền thống đã được khắc ghi trong tâm thức của biết bao thế hệ...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác