(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, trong đó nổi bật là “Show thời trang “Hỷ sắc Lạc Hồng”; “Lễ hội Hảng Pồ tại Đắk Lắk” và “Lễ tảo mộ Tết cổ truyền Ramưwan của người Chăm ở Bình Thuận”.
Show thời trang “Hỷ sắc Lạc Hồng” – Tôn vinh văn hóa truyền thống
Không chỉ là thời trang, lần đầu tiên, vẻ đẹp của văn hóa truyền thống các tộc người thiểu số Việt Nam đã được khắc họa đầy đủ và sống động qua việc tái hiện một phần nghi lễ cưới đặc trưng.
Chiều 22/2, tại khu nghỉ dưỡng H’Mông Village, xã Đông Hà (Quản Bạ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Công ty Cổ phần Thời trang Thổ cẩm Bigally tổ chức show diễn thời trang mang tên “Hỷ sắc Lạc Hồng”. Ảnh: Báo Hà Giang |
Chương trình thời trang “Hỷ sắc Lạc Hồng” tái hiện những đám cưới truyền thống đầy sắc màu của các dân tộc miền núi khu vực phía Bắc. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Công ty Cổ phần Thời trang thổ cẩm Bigally tổ chức. (Trong ảnh: Hình ảnh tái hiện nghi thức cưới của người Lô Lô Chải. Ảnh: CTV/Vietnam+) |
Đặc biệt, trong chương trình, mỗi dân tộc sẽ thể hiện một phần nghi lễ cưới đặc trưng trong không gian núi rừng hùng vĩ, hòa quyện với thiên nhiên của núi rừng Hà Giang. Ảnh: CTV/Vietnam+ |
Hỷ sắc dân tộc Lô Lô. Ảnh: Báo Hà Giang |
Ấn tượng lễ hội Hảng Pồ tại Đắk Lắk
Lễ hội Hảng Pồ xuân Ất Tỵ đã khai mạc ngày 25/2 tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, với nhiều hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp, thu hút đông người dân và du khách tham gia.
Năm nay, lễ hội diễn ra trong 2 ngày (24 – 25/2, nhằm ngày 27-28 tháng Giêng) với nhiều hoạt động phong phú, như lễ cúng cầu mùa, đánh trống khai hội, múa Sư tử mèo; thi văn nghệ dân gian, ẩm thực và các trò chơi dân gian; giao lưu hát then, hát sli. Năm nay cũng là lần đâu tiên nghệ thuật múa Sư tử mèo được các nghệ nhân trình diễn diễu hành trên một số trục đường chính của xã Ea Siên. Ảnh: VOV |
Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, các hội thi thể thao, trò chơi dân gian. Ảnh: VOV |
Lễ hội Hảng Pồ là một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng. Theo tiếng Tày, Nùng, Hảng Pồ có nghĩa là hội chợ trên đồi hay còn được gọi là hội Xuân, thường được tổ chức tại các làng bản trong cộng đồng người Tày, Nùng ở các tỉnh phía Bắc. Tại Đắk Lắk, lễ hội được khôi phục, tổ chức ở xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ từ năm 2011 vào khoảng cuối tháng Giêng hàng năm.
Người dân háo hức tham gia lễ hội, theo dõi và cổ vũ các hoạt động. Ảnh: VOV |
Hiện thị xã đang thực hiện các thủ tục xây dựng hồ sơ khoa học để lễ hội Hảng Pồ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng xã Ea Siên trở thành xã nông thôn mới nâng cao, đáp ứng các điều kiện phục vụ nhân dân và lễ hội.
Lễ tảo mộ Tết cổ truyền Ramưwan của người Chăm ở Bình Thuận
Từ ngày 26 – 28/2, đồng bào Chăm theo đạo Bà ni ở tỉnh Bình Thuận háo hức, vui mừng đón Ramưwan – Tết cổ truyền lâu đời của bà con nơi đây.
Tết cổ truyền lâu đời Ramưwan, của người Chăm được bắt đầu bằng nghi thức quan trọng nhất là Lễ tảo mộ, cúng thỉnh tổ tiên, ông bà tại các động (nghĩa trang người Chăm). Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN |
Người Chăm sau khi mất được chôn tập trung theo dòng tộc. Điều độc đáo là mộ của người Chăm không xây kiên cố mà chỉ phủ cát bằng ngang mặt đất và được đánh dấu bằng một hòn đá tròn. Những hòn đá này xếp thành hàng dài rất đều đặn. Mỗi người sẽ đọc kinh tại phần mộ của gia đình mình, cúng thỉnh ông bà về đón Tết. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN |
Đồng bào Chăm mặc đồ truyền thống với mâm đồ cúng đi tảo mộ. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN |
Bình Thuận hiện có 9.908 hộ với hơn 43.700 người Chăm sinh sống. Dân tộc Chăm cư trú tập trung tại 13 xã thuộc các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh…