Du khách nô nức chụp ảnh bên cây gạo hơn 200 tuổi nở hoa rực rỡ ở Bắc Giang
Văn Giang/VOV.VN -
(VOV5) - Cứ vào tháng ba, khi hoa đỏ rực, cây gạo cổ miếu bà Cô ở xã Lãng Sơn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, lại thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, người dân và du khách đã tìm tới cây gạo cổ thụ bên sông Thương ở Bắc Giang để chụp ảnh. |
Hàng nghìn bông hoa gạo bung nở rực rỡ, sáng bừng cả một vùng, trở thành tọa độ check-in thu hút du khách thập phương đổ về đây chiêm ngưỡng. |
Mỗi dịp tháng 3 về, lượng khách đến đây rất đông, chủ yếu là chị em phụ nữ, để lưu lại kỷ niệm mùa hoa gạo nở. |
Một nữ du khách cho biết: “Nơi đây có khung cảnh yên bình, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống đô thị, khiến bản thân mình và các bạn như được sống lại những ngày thơ ấu, hòa vào hình ảnh dòng sông quê, triền đê và cây gạo...". |
Theo hồ sơ về cây di sản này, cây cao hơn 27,5m, diện tích phủ tán gần 300m2 và đường kính thân cây tầm 2,4m. |
Hoa của cây gạo có màu đỏ nghệ, rực cả triền đê. Bên cạnh là dòng sông Thương êm đềm. Bức hoạ đồng quê hiện lên đầy thơ mộng. Chẳng ai biết chính xác cây gạo cô đơn này có từ bao giờ nhưng theo một số người dân nơi đây, cây gạo đã có khoảng trên 200 năm. |
Khi đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh với cây gạo miếu bà Cô, du khách có thể tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng gần đó như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Kem, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng... |
Vào năm 2021, cây gạo miếu bà Cô ở xã Lãng Sơn đã được Hội sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là “Cây cổ thụ có giá trị lịch sử - văn hóa”. |
Văn Giang/VOV.VN