Lời nhắn yêu thương từ các em nhỏ gửi tuyến đầu chống dịch

(VOV5) -Các bạn nhỏ cũng muốn được giống như bố mẹ, góp phần động viên các y bác sỹ và các cô chú ở tuyến đầu chống dịch.  

Tại Cộng đồng nhà B lô CD, chung cư Bình Khánh, phường An Phú (TP. Thủ Đức), khi bố mẹ vất vả đêm ngày với 200 suất ăn tiếp sức cho các bệnh viện dã chiến, các bạn nhỏ cũng muốn được giống như bố mẹ, góp phần động viên các y bác sỹ và các cô chú ở tuyến đầu chống dịch.  

Những bức tranh bé nhỏ, xinh xắn kèm theo lời động viên được dán lên từng suất cơm buổi chiều mỗi ngày gửi tới các Bệnh viện....

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên VOVGT:

Lời nhắn yêu thương từ các em nhỏ gửi tuyến đầu chống dịch   - ảnh 1

Lời nhắn yêu thương từ các em nhỏ gửi tuyến đầu chống dịch   - ảnh 2
Những bức tranh, lời động viên được các em thiếu nhi tại chung cư Bình Khánh vẽ và viết.

Lời nhắn yêu thương từ các em nhỏ gửi tuyến đầu chống dịch   - ảnh 3

Lời nhắn yêu thương từ các em nhỏ gửi tuyến đầu chống dịch   - ảnh 4
"Bác sĩ là Anh hùng", "Bác sĩ ơi cố lên!", "Chúc các bác sĩ thật nhiều sức khỏe để cứu được nhiều bệnh nhân", "Cảm ơn cô/chú đã cố gắng"...Những lời động viên hết sức "trẻ con" nhưng ẩn chứa rất nhiều tình cảm.

Lời nhắn yêu thương từ các em nhỏ gửi tuyến đầu chống dịch   - ảnh 5

Lời nhắn yêu thương từ các em nhỏ gửi tuyến đầu chống dịch   - ảnh 6
"Mẫu mã, kiểu dáng" cũng rất đa dạng.

Lời nhắn yêu thương từ các em nhỏ gửi tuyến đầu chống dịch   - ảnh 7

Bệnh viện dã chiến hãy cố lên!
Lời nhắn yêu thương từ các em nhỏ gửi tuyến đầu chống dịch   - ảnh 8
Những lời nhắn được dán trên các hộp cơm gửi tới các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch.

Phản hồi

Các tin/bài khác