Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Trâm Anh: Tôi luôn đưa Việt Nam vào trong những dự án phim của mình

(VOV5) - Khi xem phim, những người Việt dù ở trong nước hay nước ngoài đều nhớ lại gia đình của mình, nhớ lại những hình ảnh rất đỗi Việt Nam.

Nguyễn Hữu Trâm Anh là một sinh viên tại ngành phim điện ảnh của Đại học Toronto Metropolitan University, Canada, Trâm Anh đã cho ra mắt những bộ phim ngắn, phản ánh cái nhìn của một người gốc Việt với những gì đang hiển hiện trong cuộc sống. Mới đây nhất, bộ phim thơ “Thân thể rừng thiêng” do Trâm Anh đạo diễn đã tham gia vào triển lãm mang tên “Nhà”, diễn ra tại không gian nghệ thuật Manzi ở Hà Nội. Cùng với nhà thơ Cát Nguyên – một người Mỹ gốc Việt và nhạc sỹ Thịnh, Nguyễn Hữu Trâm Anh đã xây dựng bộ phim như một hành trình tìm về cội nguồn, quê hương và bản thân của những con người trẻ tuổi.

Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Trâm Anh: Tôi luôn đưa Việt Nam vào trong những dự án phim của mình - ảnh 1Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Trâm Anh trong không gian triển lãm "Nhà"

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

PV: Xin chào Trâm Anh. Rất vui khi được gặp Trâm Anh trong triển lãm “Nhà” lần này!
Đạo diễn Trâm Anh: Trâm Anh xin chào thính giả của VOV.

PV: Trâm Anh có thể chia sẻ hành trình đến với triển lãm “Nhà” tại Hà Nội?

Đạo diễn Trâm Anh: Tôi tham gia triển lãm Nhà vì trong ê kíp làm phim cùng tôi có Cát Nguyên – một người Việt sống tại Mỹ. Cát Nguyên có quen Phương Anh – vừa là giám tuyển vừa là người tổ chức triển lãm Nhà. Khi xem được trailer của phim, Phương Anh đã ngỏ ý với Cát Nguyên, mong muốn đưa bộ phim thơ “Thân thể rừng thiêng” vào triển lãm. Phương Anh thấy bộ phim phù hợp với những nội dung của triển lãm. Nhà có thể là một nơi ở, cũng có thể là một cảm giác. Trong bộ phim này, tôi và Cát Nguyên muốn nói về những người Việt kiều hoặc những người đi xa, khi quay lại quê hương của mình đôi khi sẽ không chắc chắn được ngôi nhà của mình ở đâu. Nhưng sẽ luôn có một ngôi nhà trong cơ thể của chính mình, luôn ở đó.

PV: Như vậy bộ phim “Thân thể rừng thiêng” đã dược Trâm Anh và ê kíp thực hiện trước khi có triển lãm “Nhà”?

Đạo diễn Trâm Anh: Vâng, khi bộ phim đã hoàn thiện thì chúng tôi mới biết đến triển lãm này. Thật là một mối duyên tốt đẹp khi bộ phim được coi như một mảnh ghép cuối cùng để triển lãm được trọn vẹn.

PV: Các bạn đã làm bộ phim này với ý tưởng như thế nào?

Đạo diễn Trâm Anh: Tôi gặp Cát Nguyên lần đầu trong một sự kiện về thơ. Cát Nguyên là người chủ trì những sự kiện thơ ở TPHCM và Hà Nội, nơi mà mọi người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau có thể tìm đến và chia sẻ những bài thơ mà mình sáng tác. Lần đầu tiên đó Cát Nguyên đã rất thích khi nghe Trâm Anh đọc bài thơ của mình. Rồi Cát Nguyên khám phá bộ phim “Hoa” mà Trâm Anh đã làm hồi năm ngoái về bà nội của mình. Khi ấy, Cát Nguyên cũng viết nhiều về bà ngoại trong tập thơ của mình. Thế là chúng tôi gặp nhau ở nỗi nhớ nhung những người bà của mình, nhớ Việt Nam vì chúng tôi đều là những người con gốc Việt nhưng sống ở nước ngoài. Năm 19 tuổi Cát Nguyên mới quay về Việt Nam lần đầu tiên. Trâm Anh thì cũng sống ở nước ngoài nhiều nhưng luôn nghĩ Việt Nam là một ngôi nhà thứ hai của mình. Những người bà của tôi và Cát Nguyên đều đã đi xa rồi, nhưng mỗi khi quay về Việt Nam, chúng tôi đều có cảm giác như bà vẫn ở đây vậy.

Trong phim Cát Nguyên có chơi đàn tranh, và đó là chiếc đàn bà ngoại của Cát Nguyên để lại. Như thế, bà cũng vẫn tham gia như một diễn viên trong phim vậy.

PV: Như vậy thì Trâm Anh và Cát Nguyên đã gặp nhau bởi thơ, bởi nỗi nhớ những người bà của mình. Đây có phải là bộ phim thứ 2 của Trâm Anh?

Đạo diễn Trâm Anh: Trước đây Trâm Anh đã làm một số phim ngắn khác, và đây là bộ phim thứ 2 trên 10 phút, sau bộ phim “Hoa” với chủ đề về bà nội của Trâm Anh. Chúng tôi muốn mang tới cho người xem sự bình yên trong cơ thể và trên trái đất. Khi xem phim, những người Việt dù ở trong nước hay nước ngoài đều nhớ lại gia đình của mình, nhớ lại những hình ảnh rất đỗi Việt Nam, và thấy mình trong đó nữa.

Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Trâm Anh: Tôi luôn đưa Việt Nam vào trong những dự án phim của mình - ảnh 2Khách tham quan chăm chú xem bộ phim "Thân thể rừng thiêng"

PV: Hiện tại Trâm Anh đang học trường nào?

Đạo diễn Trâm Anh: Trâm Anh đang học ngành phim điện ảnh của Đại học Toronto Metropolitan University. Trâm Anh còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp, và thời gian này Trâm Anh về lại Việt Nam để chuẩn bị cho dự án tốt nghiệp sắp tới. Dù sống và học tập tại Canada nhưng không lúc nào Trâm Anh quên Việt Nam, và luôn đưa một phần của Việt Nam vào trong những dự án mình làm.

PV: Có thể nhận thấy điều đó rất rõ trong bộ phim Thân thể rừng thiêng, qua những hình ảnh như thắp hương, đi chùa, chợ búa, phố phường... Ê kíp gồm những người đang sống ở nước ngoài, thì khi lựa chọn những khuôn hình cho bộ phim có khó không?

Đạo diễn Trâm Anh: Tôi cảm thấy không khó bởi chúng tôi đều là những người gốc Việt, dù sống ở nước ngoài nhưng mọi người trong gia đình đều là người Việt Nam, đồng thời cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng nhiều. Chính vì vậy, Trâm Anh luôn biết về lịch sử và những chất liệu của văn hóa Việt Nam. Ba mẹ của Trâm Anh luôn muốn Trâm Anh nhớ về Việt Nam, và việc chọn những hình ảnh để đưa vào phim là một điều rất đỗi tự nhiên mà không cần mất quá nhiều thời gian để tìm tòi.

PV: Mặc dù sống ở nước ngoài nhưng Trâm Anh nói tiếng Việt rất tốt!

Đạo diễn Trâm Anh: Đúng là hàng ngày Trâm Anh nói tiếng Anh nhiều hơn, nên lúc đầu khi về Việt Nam thì cũng gặp chút khó khăn khi giao tiếp. Dù trong đầu tư duy bằng tiếng Anh, nhưng Trâm Anh đã dành thời gian để tập nói tiếng Việt thật nhiều. Cũng may là khi ở nước ngoài, Trâm Anh cũng thường xuyên gọi điện về cho gia đình, và đều nói bằng tiếng Việt. Trâm Anh là người Việt Nam, và muốn thường xuyên quay lại Việt Nam. Tôi muốn có thể giao tiếp với mọi người ở đây dễ dàng, bởi tôi thấy ngôn ngữ của ba mẹ mình có ý nghĩa quan trọng để giúp con người ta không quên mình là ai và đến từ đâu.

PV: Trâm Anh đã có ý tưởng về những bộ phim sắp tới chưa?

Đạo diễn Trâm Anh: Trâm Anh đang thu thập tư liệu và hình ảnh để làm một bộ phim ngắn về ông nội của mình, nổi bật là tình yêu đất nước, yêu gia đình. Bộ phim “Thân thể rừng thiêng” đã giúp tôi khám phá nhiều hơn về cội nguồn của mình, mang đến cảm giác gần gũi hơn với mọi người trong gia đình, gần gũi hơn với quê hương.

PV: Xin cảm ơn đạo diễn trẻ Trâm Anh, và rất mong sẽ sớm được đón nhận những sản phẩm nghệ thuật tiếp theo của Trâm Anh.

Đạo diễn Trâm Anh: Trâm Anh mong muốn mọi người sẽ đón nhận những dự án tiếp theo của Trâm Anh – những tác phẩm mà Trâm Anh muốn dành tặng cho gia đình, quê hương Việt Nam.
Một số hình ảnh trong bộ phim thơ "Thân thể rừng thiêng":
Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Trâm Anh: Tôi luôn đưa Việt Nam vào trong những dự án phim của mình - ảnh 3...Những đường viền mép vải này bà đã gieo xuống...
Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Trâm Anh: Tôi luôn đưa Việt Nam vào trong những dự án phim của mình - ảnh 4Những thế hệ trước không bao giờ muốn chúng ta quên mình đã đến từ đâu
Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Trâm Anh: Tôi luôn đưa Việt Nam vào trong những dự án phim của mình - ảnh 5và trong lúc nhớ lại, chúng ta hình thành, chúng ta vượt qua, chúng ta yêu thương
Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Trâm Anh: Tôi luôn đưa Việt Nam vào trong những dự án phim của mình - ảnh 6Càng lặn vào sâu, những dư âm từ kiếp trước càng vang vọng mãnh liệt hơn...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác