Người Việt tại CH Sip kêu gọi hướng về quê nhà

(VOV5) - Ban lãnh đạo cộng đồng Việt Nam tại CH Sip đã khẩn cấp kêu gọi tới các anh chị em Việt Nam đang sinh sống làm việc và học tập tại đảo Sip hướng về Tổ quốc bằng những hành động thiết thực.

Cộng đồng người Việt Nam tại CH Síp, một quốc đảo nhỏ bé tại Địa Trung Hải đang phát động phong trào quyên góp ủng hộ bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi và lũ lụt đang xảy ra tại quê nhà.

Nghe âm thanh tại đây:
 
Người Việt tại CH Sip kêu gọi hướng về quê nhà - ảnh 1Người Việt tại CH Sip trong một hoạt động cộng đồng.

Quốc đảo Sip có chưa đến 5000 người Việt đang sinh sống tại đây, trong đó trừ một số ít là du học sinh và cô dâu Việt, còn đa số là những người đi làm việc theo diện lao động xuất khẩu.

Là một cộng đồng nhỏ nhưng đoàn kết, những người xa xứ nơi này cũng luôn cần cù vượt qua khó khăn vất vả của công cuộc mưu sinh, vẫn cùng nhau tham gia những hoạt động văn hóa văn nghệ cộng đồng, những họạt động tương trợ lẫn nhau và hướng về quê hương một cách tự nguyện và bình đẳng.

Theo dõi tình hình bão và lũ lụt sau bão, chị Phạm Hương Giang, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại CH Sip chia sẻ: "Chúng tôi sống ở đảo Sip vẫn không ngừng theo dõi những diễn biến của bão lũ. Thật xót thương, thắt lòng khi nhìn những hình ảnh lũ ngập tràn cướp đi tài sản, sinh mạng của rất nhiều người. Nhìn những cảnh bộ đội, công an và tất cả mọi người cùng chung tay chống lũ lụt, và nhìn cảnh tất cả những đồng bào khắp mọi miền tổ quốc cùng đang hướng về cứu đói, cứu nạn cho những người dân bị cô lập, chúng tôi cảm thấy rất xúc động."

Ban lãnh đạo cộng đồng Việt Nam tại CH Sip đã khẩn cấp kêu gọi tới các anh chị em Việt Nam đang sinh sống làm việc và học tập tại đảo Sip hướng về Tổ quốc bằng những hành động thiết thực.

Anh Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại CH Sip cho biết: "Rất may có những kênh truyền thông của Chính phủ, của Nhà nước qua hệ thống báo đài, facebook, youtube…chúng tôi có những tin tức, hình ảnh cập nhật thường xuyên. Và từ những thông tin đó chúng tôi đã quyết định ngay chương trình phát động anh chị em tại Cộng hòa Sip mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày công làm việc. Và cuối tháng 9, muộn nhất đầu tháng 10, chúng tôi sẽ tổng kết sự hỗ trợ và gửi về cơ quan đoàn thể, tài khoản của chính phủ Việt Nam, góp phần nhỏ bé hỗ trợ phần nào cho bà con ta bị ảnh hưởng."

Ngay sau khi cộng đồng phát đi lời kêu gọi, các anh chị em đã chia sẻ rộng rãi và lập tức đóng góp theo từng khu vực mình sinh sống, từ những thành phố lớn Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta tới các thị trấn nhỏ Paralimni, Agia Naba, Trodoss vv…Người ít, người nhiều, nhưng đều mong mỏi có thể góp một phần nhỏ bé tình cảm của mình với bà con.

Anh Huấn Trần, quê Thái Bình, hiện đang sinh sống và làm việc tại đảo Sip, là thư ký của Cộng đồng Việt Nam tại CH Sip, bày tỏ: "Rất xót xa về quê hương, đồng bào, và nhiều người thân của mình đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi. Chính quyền các cấp, các chiến sĩ, các tình nguyện viên đang ngày đêm xông pha vào vùng nguy hiểm để cứu bà con khỏi những vùng cô lập. Tôi thực sự rất xúc động. Theo dõi diễn biến bão lũ, cộng đồng Việt Nam tại CH Sip đang gấp rút kêu gọi cộng đồng cũng như người dân sở tại quyên góp ủng hộ bà con vùng bị thiệt hại để chia sẻ phần nào những mất mát."

Chị Phạm Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban thiện nguyện cộng đồng người Việt Nam tại CH Sip cho biết, quê hương chị ở Hạ Long, Quảng Ninh, vùng tâm bão Yagi càn quét qua. Chị rất cảm động và biết ơn khi qua thông tin từ báo đài, mạng xã hội..thấy được tất cả ban ngành các cấp, các tập thể, cá nhân đang một lòng giúp đỡ cho đồng bào phía bắc vượt qua khó khăn gian khổ.

Người Việt tại CH Sip kêu gọi hướng về quê nhà - ảnh 2Ban Thiện nguyện cộng đồng Việt Nam tại CH Sip cùng đi thăm hỏi người bị ốm đau.

Chị cũng như các anh chị em lao động ở đây, kêu gọi nhau cùng đóng góp chút công sức nhỏ bé: "Hoạt động thiện nguyện của chúng tôi chủ yếu là giúp đỡ những công dân Việt Nam đang sống và làm việc tại CH Sip, những người gặp hoàn cảnh khó khăn, không thể tự khắc phục được sự khó khăn của bản thân.

Và hơn nữa cộng đồng luôn hưởng ứng theo lời kêu gọi từ Việt Nam. Chúng tôi sang đảo Sip chỉ có những người đi lao động xuất khẩu để xóa đói giảm nghèo. Nhưng những người con xa xứ ở đảo Síp lòng đau như cắt khi chứng kiến quê hương chìm trong biển nước. Và với truyền thống yêu nước, với phương châm lá lành đùm lá rách trong lúc nước sôi lửa bỏng, thì chúng tôi dù vất vả đến đâu cũng một lòng hướng về tổ quốc Việt Nam thân yêu. Và tôi cũng chúc cho những người Việt đang gặp nạn vượt mọi khó khăn, mau chóng trở lại với cuộc sống đời thường."

Anh Nguyễn Đức Mạnh cho biết, Ban liên lạc cộng đồng đã họp để thống nhất một số hoạt động kết hợp ngay thời gian sắp tới, để có thể huy động được nhiều nhất những tấm lòng của anh chị em người Việt tại Síp gửi về Việt Nam, chung tay góp phần làm dịu bớt nỗi đau thương, vất vả của những nạn nhân bão lũ ở quê nhà.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác