Niềm vui của hậu phương chiến sĩ

(VOV5) - Với tình yêu quê hương và mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, anh Nguyễn Văn Cường, kiều bào ở CHLB Đức đã đưa ra ý tưởng thực hiện dự án hỗ trợ chỗ ở miễn phí trong vòng 5 năm tại Hà Nội cho con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở hải đảo. Hơn một năm qua, dự án của anh Nguyễn Văn Cường là tin vui và cũng là món quà quý giá đối với nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ hải quân.


Niềm vui của hậu phương chiến sĩ - ảnh 1
Anh Nguyễn Văn Cường (áo xanh, thứ hai từ phải sang) đã thực hiện dự án hỗ trợ chỗ ở miễn phí trong vòng 5 năm cho con em cán bộ, chiến sĩ hải quân được hơn một năm qua.



Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Đầu năm 2015, hai con của trung tá Lê Đức Giáp, công tác tại Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 đã dọn đến ở trong căn hộ khép kín xinh xắn mà anh Nguyễn Văn Cường, kiều bào CHLB Đức hỗ trợ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mãi nửa năm sau, tranh thủ thời gian nghỉ phép, trung tá Lê Đức Giáp mới có điều kiện đến thăm con: “Tôi về đến đây, lên thăm hai cháu, tôi cảm thấy rất mừng, rất vui sướng vì hai cháu đã có nơi ăn chốn ở rất khang trang. So với đời sống sinh viên, như thế này rất khang trang. Cảm ơn gia đình kiều bào Nguyễn Văn Cường”.

Người quân nhân này có 32 năm trong quân ngũ và 27 năm công tác trên biển đảo, đã từng tham gia chiến đấu trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988 và mới đây, tháng 5 năm 2014, ông là thành viên của tàu cảnh sát biển 8001 làm nhiệm vụ xua đuổi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Mọi khó khăn, gian khổ đã từng trải qua. Giờ đây, khi được một kiều bào ở nước ngoài quan tâm, hỗ trợ cho hai con mình có chỗ ở miễn phí trong 5 năm học đại học, trung tá Lê Đức Giáp nhận thấy rằng đây là sự động viên tinh thần và vật chất to lớn: “Chúng tôi rất biết ơn và đón nhận món quà vô giá, tấm lòng cao cả đã hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho chúng tôi. Tôi cũng xin thay mặt cho anh em chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo, xin chân thành đón nhận tấm lòng của kiều bào ở Đức nói chung và gia đình anh Nguyễn Văn Cường nói riêng”.


Niềm vui của hậu phương chiến sĩ - ảnh 2
Lê Đức Thắng đang học bài tại căn hộ mà anh Nguyễn Văn Cường cấp cho trong vòng 5 năm



Lê Đức Thắng, đang là sinh viên năm thứ hai của Đại học Bách Khoa Hà Nội, là con trai của trung tá Lê Đức Giáp cho biết mới ở đây không lâu nhưng em cảm nhận được sự quan tâm, đùm bọc, tình yêu thương mà gia đình anh Cường dành cho: “Em thấy phải có trách nhiệm, phải cố gắng học tập làm sao học tốt để đáp ứng được sự kỳ vọng của bố mẹ và chú Cường”.

14 sinh viên đang được ở trọ miễn phí tại khu chung cư này đều nhận được tình yêu thương chân thành như thế. Lê Hữu Tiến Anh, sinh viên năm thứ 3, Đại học Xây dựng kể: Mỗi khi về nước, chú Cường thường tặng quà và hay để tâm chăm lo từ những thứ nhỏ nhất như dụng cụ học tập hay đồ dùng sinh hoạt tối thiểu hàng ngày, coi các bạn sinh viên như con cái của mình. Cuộc sống ở đây rất tiện nghi, đầy đủ. Em hài lòng với cuộc sống ở đây. Trong tiếp xúc hàng ngày, em thấy chú Cường sống chan hòa, tình cảm, rất yêu thương các cháu ở đây. Chú về thường tặng quà và hỏi thăm sức khỏe gia đình, đôn đốc việc học hành.

Lê Hữu Tiến Anh kể, em sinh ra ở vùng quê nghèo, nắng nóng của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Gia cảnh có nhiều khó khăn. Bố mẹ ở quê hàng ngày chân lấm, tay bùn, trông vào mấy sào ruộng để mưu sinh và nuôi con ăn học. Người anh trai Lê Văn Hoàn hiện đã làm cảnh sát biển được ba năm nay, công việc bận rộn, thường xuyên vắng nhà nhưng lúc rảnh rỗi lại gọi điện cho Tiến Anh bảo ban em cố gắng học hành để đáp lại sự giúp đỡ của chú Cường và sự trông mong của mọi người trong gia đình.

Với anh Trần Dương, công tác ở đảo Sơn Ca, thuộc quần đảo Trường Sa, nhận được tin hậu phương của mình được nằm trong dự án hỗ trợ nhà ở trong vòng 5 năm miễn phí, anh cho rằng mục tiêu của dự án có một ý nghĩa lớn: “Đối với dự án, em thấy rất có hiệu quả, vì liên quan đến việc động viên cán bộ chiến sĩ ngoài đảo. Công tác ngoài đảo xa, thấy gia đình mình được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, địa phương ở trong đất liền, khi mà hậu phương quân đội được đảm bảo, vững chắc thì cán bộ, chiến sĩ ngoài đó cơ bản là yên tâm công tác”.

Anh Trần Dương cho rằng, hiện nay còn rất nhiều trường hợp mong muốn được hỗ trợ như vậy. Nhưng chỉ riêng anh Nguyễn Văn Cường thực hiện thôi sẽ khó có thể làm nổi. Mà rất cần những tấm lòng nhân ái, những nhà tài trợ chung tay góp sức, cùng đồng hành với anh Nguyễn Văn Cường. Mỗi người chỉ cần dành ra 20 triệu ủng hộ mỗi năm là đã có ít nhất 2 sinh viên được đảm bảo về chỗ ăn ở, yên tâm học hành trong vòng 5 năm. Như vậy, vòng tay yêu thương sẽ tiếp tục được nối dài để mang lại nhiều niềm vui hơn cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ ngoài hải đảo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác