Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin và chiến thắng

(VOV5) - Nhìn lên trời cao, dù sao còn cảm thấy niềm hy vọng và sự yên ổn, rồi an bình sẽ trở lại…

Thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt ồn ào, xe cộ chạy tấp nập. Thành phố Hồ Chí Minh sống động, không ngủ, luôn luôn rộn ràng từ sáng đến tối. Đã từng mệnh danh là «Hòn Ngọc Viễn Đông», thành phố không ngừng thay đổi về mọi mặt. Những nhà chọc trời mọc lên, đường sá lung linh thâu đêm, là đô thị lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16 về việc thực hiện giãn cách xã hội, số người bị nhiễm Covid-19 càng ngày càng tăng.  

Nhớ lại năm vừa qua, toàn nước Pháp bị giãn cách 15 ngày nên tâm trạng của tôi cũng đồng cảm với người dân Thành phố. Đã 2 năm rồi vì dịch Covid, không về thăm quê được, kỷ niệm những năm vừa qua còn đọng lại khi về đất mẹ với nắng nóng của mùa hè, đi trên con đường nườm nượp xe cộ như một dòng suối chảy không ngừng.

Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin và chiến thắng - ảnh 1Ảnh minh hoạ: Khu cách ly
Đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ về đêm đông người đi dạo với hàng chục quán cafe. Chợ Bến Thành đầy du khách đến mua sắm hoặc đến tìm các món ăn đặc sản. Phố Tây Bùi Viện về đêm tập trung đông đúc một lượng khách nước ngoài dù là ngày hay đêm, quán ăn đầy khách, đường phố đầy người, giờ đây vắng lạnh không người qua lại. Các chợ buôn bán đều đóng cửa. Những quán bên ven đường không còn ai, với chỉ thị của Thành phố «Nhà ai nấy ở». Tất cả đều ngừng hoạt động.

Thành phố Hồ Chí Minh là một phần tuổi trẻ của tôi  với bao nhiêu kỷ niệm. Từ góc ngã tư đường phố, hay khu công viên Tao Đàn, những cây cổ thụ trăm năm vẫn không thay đổi, hình ảnh ấy quanh quẩn bên tôi, một đứa con về đất mẹ, hãnh diện đi trên thành phố lịch sử của đất nước mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.  

Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin và chiến thắng - ảnh 2

Đường Đồng Khởi ngày giãn cách.

Nhớ lại năm 2020 tại Pháp, dịch Covid hoành hành, chính phủ Pháp phải tuyên bố cách ly toàn diện nước Pháp 15 ngày và Tổng thống Pháp tuyên bố "Nous sommes dans guerre" tức là «Chúng tôi đang thời kỳ chiến tranh». Một chiến tranh vô hình, không biết kẻ địch ở đâu trà trộn vào cộng đồng, một sức mạnh vô hình mà thay đổi cả xã hội Pháp và thế giới. Tiếng còi hú của xe cấp cứu cũng làm tôi giật mình, nhiều khi suy nghĩ một cách lo âu, rồi đây không biết chừng nào đến mình. Cũng như chị Thu sống tại Thành phố Hồ Chí Minh có cùng suy nghĩ ấy: "Mỗi lần cháu nghe tiếng còi cứu thương là sợ xe sẽ chạy đến khu nhà mình phong tỏa" !!! Nay thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông bị cách ly. Tôi thấu hiểu tâm trạng của người dân vì đã trải qua hoàn cảnh ấy. Thấy thương cho những người buôn bán trên vỉa hè với đàn con nheo nhóc, những anh chạy xe ôm chở khách sống qua ngày, giờ sẽ ra sao, những anh chị hay con em bán vé số hiện nay thế nào?

Cuộc sống xã hội xáo trộn. Đọc nhiều báo chí nói về sự khó khăn của những người buôn bán như chị X, "bày tỏ sự lo âu với 5 em bé từ 5 tuổi đến 10 tuổi cùng mẹ già 80. Chồng thì đi xe ôm. Nỗi lo lắng vì hàng hóa đã lấy ra rồi không biết sẽ xử lý thế nào. Mong thành phố sẽ chặn đứng dịch bệnh trong thời gian ngắn để «mở cửa» buôn bán lại và nhanh chóng hoạt động như xưa vì đây là «nồi cơm" của gia đình.

Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin và chiến thắng - ảnh 3

Quán ăn của Mái Ấm Tre Xanh thành lập ra để mang lại lợi nhuận nuôi trẻ cơ nhỡ đường phố của Hội Bảo trợ Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng nhiều, từ 150 suất ăn mỗi ngày nay xuống chỉ còn 30 suất. Thỉnh thoảng có một vài đoàn hảo tâm quốc tế đến đặt phần ăn để phân phát cho người nghèo và trẻ em ở những khu  cách ly, vừa là phụ giúp quán cơm và vừa là giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì dịch Covid.

Hiện nay Thành phố giãn cách, quán ăn Mái Ấm Tre Xanh đóng cửa. Thương lắm! Thành phố Hồ Chí Minh bao dung, thành phố Hồ Chí Minh đầy tình nghĩa, bao bọc lẫn nhau với nhiều hội từ thiện trong nước và quốc tế nắm tay cùng hỗ trợ những người nghèo đói bị ảnh hưởng bởi dịch Covid hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hơn lúc nào hết, chính lúc này phải thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi nước nhà có khó khăn, kiều bào cần chung sức cùng nhau hỗ trợ. Thành phố Hồ Chí Minh đang chống dịch Covid, Thành phố Hồ Chí Minh phải chiến thắng và chiến thắng.

Niềm tin Thành phố mang tên Người

Tất cả cộng đồng thành phố cùng chống dịch Covid.

Mang lại niềm tin, chiến thắng và chiến thắng

Dẫu có khó khăn, sẽ vượt qua, vượt qua.

Nắm tay nhau cùng đấu tranh và đấu tranh.

Vẫn giữ niềm tin, dù gian khổ

Can đảm lên đi sẽ chiến thắng

Lạc quan mọi việc cùng ổn thỏa.

Thảm họa sẽ qua mau đầy hy vọng

Niềm tin chiến thắng đưa ta đến niềm vui.

Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng rực sáng tương lai

                                             Nguyễn Thanh Tòng (Lấy cảm hứng từ bài hát «Niềm tin chiến thắng» của nhạc sĩ Lê Quang).

Cuộc sống thiên nhiên có chu kỳ. Trời tối và lại sáng, có lúc khó khăn và có lúc dễ dàng. Lạc quan đi, rồi tất cả sẽ qua!.

Nhìn lên trời cao, dù sao còn cảm thấy niềm hy vọng và sự yên ổn, rồi an bình sẽ trở lại…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác