Thanh thiếu niên kiều bào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5)- Tiếp tục hành trình Trại hè Việt Nam 2012, ngày 14/7, các đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người.


Đ
ối với các bạn trẻ, đây là chuyến thăm thật ý nghĩa, như một nhu cầu tình cảm, một sinh hoạt truyền thống, hướng về cội nguồn được các bạn rất háo hức, mong chờ. Sau khi vào Lăng đặt vòng hoa viếng Bác Hồ, các đại biểu đi thăm quan Khu di tích Phủ Chủ tịch, thăm nơi ở và làm việc của Người.

Thanh thiếu niên kiều bào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Đoàn thanh niên kiều bảo vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: tienphong.vn

Trong ngôi nhà sàn chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc những năm cuối đời chỉ có những vật dụng rất đơn sơ: một chiếc bàn, giá sách, tủ quần áo, giường gỗ cá nhân, tấm chăn đơn, chiếc chiếu cói, cây quạt cọ… Được tận mắt thấy những hình ảnh sinh động về cuộc sống giản dị, mộc mạc, thanh cao của Người, nhiều đại biểu trẻ bày tỏ sự xúc động về lòng yêu nước, thương dân, về tấm gương đạo đức sáng ngời của chủ tịch Hồ Chí Minh.


Lê Viết Tùng, 20 tuổi, đến từ Kharkov, Ucraina rất mong chờ chuyến thăm này để được nhìn thấy hình ảnh của Bác Hồ, thấy nơi Bác sống và làm việc:"Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại, dẫn dắt đồng bào đi lên, giải phóng đất nước được độc lập, tự do. Em hiểu được rất nhiều điều bổ ích, rất có ích cho bọn em sau này. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương để mình noi theo, không riêng gì những người trong nước mà còn đối với tất cả bọn em là sinh viên người Việt ở nước ngoài.


Thanh thiếu niên kiều bào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2
Đại biểu Lê Viết Tùng đến từ Kharkov, Ucraina


Bằng một chất giọng chưa sõi và ngôn từ còn đơn giản, nhưng Violetta Mai, 18 tuổi, đến từ Ba Lan rất hào hứng chia sẻ những ấn tượng đầu tiên khi được vào viếng Lăng Bác và thăm quan nơi ở, làm việc của Người: Cháu hiểu được nhiều hơn, ví dụ cháu biết Bác Hồ mất năm 1969. Và Bác Hồ là người rất quan trọng ở VN, làm đời của người VN tốt hơn. Tất cả người VN rất yêu bác Hồ Chí Minh. Với cả cháu đi thì cháu thấy Người rất thích trẻ em, mời trẻ em vào nhà của bác rất nhiều. Nhà của bác rất đơn giản, giản dị. Cháu nghĩ là cháu phải học tập nhiều hơn để xứng đáng với Bác Hồ.

Thanh thiếu niên kiều bào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 3
Violetta Mai, nữ sinh 18 tuổi đến từ đất nước Ba Lan


Đinh Đăng Luân, 22 tuổi đến từ Slovakia, xúc động cho biết, qua chuyến đi này, em học tập được ở Bác Hồ nhiều nhất là tình yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào: Sau buổi thăm quan hôm nay, em biết thêm nhiều điều về cách sống giản dị của Bác Hồ. Công lao của Bác em cũng biết, rất lớn lao. Bác Hồ đã dẫn dắt đồng bào vượt qua chiến tranh, gian khổ để giành được độc lập cho nước Việt Nam. Chúng ta phải sống tốt, luôn luốn cố gắng trở thành một nước hùng mạnh, xứng đáng với công lao của Bác Hồ.

Thanh thiếu niên kiều bào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 4
Đinh Đăng Luân, 22 tuổi đến từ Slovakia
Cũng trong ngày 14/7, các đại biểu Trại hè đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một quần thể di tích lịch sử và cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Tại đây, các bạn trẻ được tìm hiểu về truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông, nghe kể về danh nhân lỗi lạc Chu Văn An, người thầy của các người thầy, tận mắt chiêm ngưỡng bia đá ghi danh các vị tiến sỹ- di sản văn hóa tư liệu của nhân loại...Chuyến thăm này sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ đối với nhiều bạn trẻ kiều bào, giúp các em thêm hiểu và tin tưởng vào con đường phát triển của đất nước, từ đó quyết tâm học tập tốt để dù ở đâu, làm gì cũng có thể cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho cộng đồng, cho quê hương./.

Phản hồi

Các tin/bài khác