Ra mắt sách ảnh Yêu là yêu - giải nhất phóng sự ảnh báo chí thế giới

(VOV5)- Cuốn sách ảnh đặc biệt Yêu là Yêu của nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Maika Elan vừa ra mắt, do Nhã Nam và NXB Hội nhà văn ấn hành. Yêu là Yêu (The Pink Choice) đoạt giải nhất hạng mục Các vấn đề đương đại (Contemporary issues), thể loại Phóng sự ảnh tại cuộc thi Ảnh báo chí thế giới (World Press Photo) 2013. Cô là 1 trong 54 nhiếp ảnh gia đến từ 32 quốc gia được vinh danh năm nay, và cũng đồng thời là nhiếp ảnh gia quốc tịch Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng này. Bộ ảnh là kết quả của hơn một năm Maika Elan vào Nam ra Bắc, cùng sống và làm việc với các cặp đôi đồng tính.

 Ra mắt sách ảnh Yêu là yêu - giải nhất phóng sự ảnh báo chí thế giới - ảnh 1

Maika Elan tên thật là Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1986. Cô tốt nghiệp khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).


Cách đây 6 năm, trên nhiều tờ báo, tạp chí xuất hiện cái tên Maika với góc nhìn hoàn toàn mới lạ, vô cùng hiện đại, trẻ trung mang những trạng thái màu sắc rực lửa và đặc biệt thần thái, khoảnh khắc của “đối tượng ảnh” được nắm bắt vô cùng sắc bén, đắt giá. Sự rẽ ngang nghề nghiệp như một định mệnh cuộc đời khi Maika từ một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học trở thành một tay máy tự do cộng tác với một số tờ báo và nhiều tạp chí trong nước. Ảnh phim Maika chụp đẹp và “ảo” một cách ma quái trên nhiều tạp chí màu, chủ đề từ thời trang theo đặt hàng cho đến những khoảnh khắc cuộc sống đời thường, du lịch... đặc trưng rực rỡ với những “tông” màu cơ bản nổi trội mang màu thời gian của phim âm bản mang lại.


Maika khá có duyên với các giải thưởng nhiếp ảnh. Năm 2010, Maika giành giải nhất ảnh đơn và giải nhất phóng sự ảnh tại khóa học ảnh báo chí chuyên nghiệp do Quỹ Tưởng Niệm Đông Dương tổ chức. Đến đầu năm 2013 này, cô đã gặt hái về giải thưởng danh giá World Press Photo, mơ ước của bất kỳ nhiếp ảnh gia báo chí nào.


Lời “hẹn ước” của Maika Elan và Nhã Nam về cuốn sách Yêu là Yêu (The Pink Choice) tuyển lựa từ bộ ảnh cùng tên bắt đầu từ hơn hai năm trước, khi những tấm ảnh mới chỉ nằm trong dự định của Maika.


Đây không phải lần đầu tiên Nhã Nam gửi đến bạn đọc một cuốn sách về tình yêu đồng giới.  Nhưng chuyển tải thông qua một cuốn sách ảnh thì đây là một điều hoàn toàn mới mẻ. Maika Elan không sử dụng câu chữ để kể lại những câu chuyện. Cô viết những câu chuyện tình bằng ánh sáng, ngôn ngữ của thứ nghệ thuật mà đối với riêng Maika là “không thể chân thực hơn”. Những giây phút yên bình, những ánh nhìn nổi bão, những khoảnh khắc cuồng dại; ở đó có tuổi thanh xuân, có buổi xế chiều, có nồng ấm lẫn nỗi cô đơn đã và đang trải rộng theo năm tháng. Những sắc thái đó đã cùng nhau lấp lánh trong ảnh của Maika.


Nhưng trên tất cả, khác với nhiều nghệ sĩ, Maika đã không chú tâm nhấn mạnh vào nỗi đau và sự cô độc của kiếp người.  Cô không muốn công chúng chỉ nhìn thấy nơi đồng tính luyến ái một nỗi giày vò quen thuộc. Cô muốn  bộc lộ một khía cạnh quan trọng khác mà chúng ta hiếm khi nhớ tới: niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại, dù đồng giới hay khác giới.


Vượt qua những e ngại về sự kỳ thị, những con người xuất hiện trong cuốn sách này đã đạt tới một trạng thái mà không phải lúc nào tất cả mọi người trong chúng ta cũng có được: Họ đang sống hồn nhiên nhất như những gì mình vốn có.

Ra mắt sách ảnh Yêu là yêu - giải nhất phóng sự ảnh báo chí thế giới - ảnh 2

Maika nói: "tất cả những gì tôi muốn thể hiện trong dự án này là đi đến tận cùng bản chất của tình yêu và cuộc sống yêu đương. Tôi không muốn khai thác sự khác biệt mang tính bề nổi của những người đồng tính. Tôi cũng không muốn khai thác những yếu tố giật gân, gây sốc trong cách thức thể hiện tình yêu của một nhóm người đồng tính, đặc biệt là nhóm những người chuyển giới. Cái tôi muốn thể hiện ở đây chỉ đơn giản là tình yêu của họ, cụ thể hơn nữa là cách họ chăm sóc và yêu thương lẫn nhau như thế nào. Và điều tôi muốn nhấn mạnh là tình yêu hay sự quan tâm mà họ dành cho nhau không có gì khác biệt: đều được thể hiện bởi những hành vi, thái độ, tinh thần và tình cảm cụ thể.

Tình yêu thì luôn đẹp, và chúng ta chỉ có thể hoàn toàn được coi là chấp nhận những người đồng tính luyến ái khi chúng ta chấp nhận tình yêu của họ - và cũng coi tình yêu đó như là một thứ gì (hiển nhiên) đẹp đẽ!”


Phản hồi

Các tin/bài khác