"Thiên thần nổi loạn": những câu chuyện tình yêu li kì của tuổi teen

(VOV5)- Một tiểu thuyết sống động về tình yêu của Thomas C. Brezina - một trong những tác giả viết cho thiếu nhi và tuổi mới lớn bằng tiếng Đức thành công nhất trên thế giới.

Nhân ngày Văn học Châu Âu. Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt bộ sách văn học kì ảo dành cho tuổi teen của tác giả người Áo Thomas C. Brezina. Bộ sách gồm 5 tập do dịch giả Hoàng Hà chuyển ngữ.

Thiên thần nổi loạn là tên của Văn phòng thám tử tình yêu do Vicky và hai người bạn gái thân thiết lập nên với mục đích... phát hiện ai đó đang thầm yêu trộm nhớ ai. Với văn phòng thám tử tình yêu này, ba cô gái Vicky, Gloria, Nessa có cơ hội khám phá những câu chuyện tình yêu li kì, thú vị của các bạn trong trường, nhưng cũng từ đây, họ cũng gặp phải không ít rắc rối, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Để in tờ rơi quảng cáo cho văn phòng thám tử của mình, Vicky và nhóm bạn phải lựa chọn một biểu tượng của nhóm. Vicky quyết định chọn ảnh bức tượng chàng thiên thần Azrael bằng đá cẩm thạch đặt trong công viên hàng ngày cô bé vẫn đi ngang qua, ngắm nhìn, trò chuyện. Khi Vicky tò mò hôn lên đôi môi lạnh giá của Azrael, toàn bộ cuộc sống bình lặng của Vicky lập tức bị đảo lộn. Vicky bước vào một cuộc phiêu lưu mà cô không thể lí giải nổi. Azrael chính là một thiên thần hộ mệnh.

Cũng từ đây, biết bao rắc rối xảy đến với Vicky và những người bạn của mình - những câu chuyện bí mật mà Vicky không thể tỏ bày cùng ai khiến cô buộc phải tự xử lý. Lí trí và tình cảm, tỉnh táo và mộng mơ – những thái cực trong con người Vicky thường xuyên mâu thuẫn. Cô phải nghe theo thiên thần hộ mệnh Azael – người gắn liền với vận mệnh của cô hay hành động theo trái tim mách bảo để đến với White – chàng thiên thần bóng tối – địch thủ của Azael?

Lồng ghép trong một cốt truyện li kì và hấp dẫn, nhà văn Thomas C. Brezina đã xây dựng một thế giới sống động của các cô gái tuổi teen với những mối quan hệ bạn bè ở trường lớp, những xung đột trong gia đình giữa cha mẹ và con cái, nỗi bất an của lứa tuổi dậy thì với bao lo lắng về sự thay đổi của cơ thể, những xáo động trong xúc cảm, những rung động đầu đời, và việc xác lập giá trị sống cho bản thân...

Dịch giả Hoàng Hà chia sẻ, tác giả đã rất khéo léo xây dựng các nhân vật gần gũi với cuộc sống. Người đọc sẽ cảm mến gia đình Vicky với bà mẹ Pru tuy hơi vụng về nhưng rất tâm lí, luôn tin tưởng dành cho con cái quyền quyết định mọi chuyện; bé Sally tinh nghịch, bướng bỉnh nhưng đáng yêu; dì Isabella – mẹ kế của Vicky hay gắt gỏng nhưng cũng có giây phút yếu mềm; bố Chris thiếu quyết đoán nhưng thương con hết mực. Nhóm bạn của Vicky với Nessa sắc sảo; Gloria tiểu thư đỏng đảnh nhưng luôn mặc cảm vì cha mẹ xung đột cãi vã triền miên...

Nhà văn Thomas C.Brezina đã hóa thân vào những cô gái, chàng trai tuổi teen để hiểu những ưu tư, trăn trở, những háo hức, bâng khuâng, những mộng mơ khát vọng của lứa tuổi ấy. Ngòi bút lão luyện của tác giả khiến cho cốt truyện vừa hấp dẫn, li kì, vừa dí dỏm, hài hước nhưng vẫn truyền tải được những thông điệp thật sâu sắc, ý nghĩa.

Ông sinh năm 1963 tại Vienna (Áo). Ông đã viết trên 550 cuốn sách.  Tiểu thuyết của ông đã được dịch ra hơn 35 ngôn ngữ. Thomas C. Brezina là một trong những tác giả viết cho thiếu nhi và tuổi mới lớn bằng tiếng Đức thành công nhất trên thế giới. Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyện dài tập trên truyền hình được đông đảo khán giả yêu thích.

Ông nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình. Thomas rất đam mê viết. Ông viết mọi lúc và mọi nơi. Bộ tiểu thuyết Thiên thần nổi loạn được viết tại Luân Đôn, quê hương thứ hai của ông./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác