Ulrike Ottinger – Nhìn lại

(VOV5)- Triển lãm ảnh và chương trình chiếu phim của một nghệ sỹ người Đức rất đặc biệt và đa tài: Ulrike Ottinger. Triển lãm khai mạc vào lúc 18h30 và tiếp ngay sau đó, vào lúc 19h, thứ Sáu, ngày 11/01/2013, bộ phim „Trong tuyết“ của chính Ulrike Ottinger được trình chiếu tại Viện Goethe Hà Nội. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết thứ Năm, ngày 31/01/2013.

Ulrike Ottinger là một trong những nhà làm phim đặc biệt nhất của Đức mang tầm vóc quốc tế. Tác phẩm của bà bao quát từ những cách điệu mang tính sân khấu siêu thực cho đến đặc tả nhân chủng học, từ hư cấu cho đến tính chất tư liệu.

Bà tìm thấy cảm hứng sáng tác ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Tại trung tâm của triển lãm là các tác phẩm nhiếp ảnh khổ lớn thường tương thích với các tác phẩm phim, tuy nhiên lại chú trọng riêng về mặt thị giác. Những địa điểm chính là Trung Quốc và Mông Cổ, nơi mà Ottinger đã từng nhiều lần tới. Trọng tâm các bức ảnh của bà là sự lạ lùng, dị biệt và phi lý. Bố cục chặt chẽ của bức ảnh tạo nên tương phản bởi những gam màu rực rỡ và bối cảnh khác thường, nỗi sợ hãi và niềm vui sướng song hành với nhau.

Triển lãm gắn kết chặt chẽ với nữ nghệ sỹ. Trong buổi khai mạc, Ulrike Ottinger sẽ giới thiệu bộ phim của bà mang tên “Dưới tuyết”.

Ulrike Ottinger – Nhìn lại - ảnh 1
Ulrike Ottinger sinh năm 1942 tại Konstanz. Từ năm 1961 đến 1969, bà sống tại Paris với nghề họa sỹ và nhiếp ảnh, đây cũng là nơi bà viết kịch bản phim đầu tay của mình mang tên “Die mongolische Doppelschublade“. Các tác phẩm đồ họa xuất hiện tại xưởng sáng tạo Friedländer. Năm 1969 bà quay trở lại Đức và thành lập Câu lạc bộ điện ảnh Visuell, hợp tác cùng chương trình hội thảo điện ảnh của trường đại học Konstanz.

Từ năm 1973, bà sống ở Béc-lin và là nhà làm phim kiêm đạo diễn diễn xuất và nhà hát.

Các bộ phim và các tác phẩm nhiếp ảnh để đời của bà được trình chiếu và trưng bày tại rất nhiều buổi lễ kỉ niệm các hoạt động nghệ thuật của riêng bà và tại các triển lãm, trong đó năm 1980 tại Biennale di Venezia, 1980 và 1982 tại Cinémathèque française, Paris, 2000 và 2004 tại Bảo tàng nghệ thuật hiện đại New York, 2001 tại Kunst-Werken, Berlin.

Phản hồi

Các tin/bài khác