Cà phê sách – nơi nuôi dưỡng tâm hồn người Hà Nội ​

(VOV5) - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật mới tạo ra một không gian kết hợp cà phê và sách tại ST COFFEE BOOK địa chỉ 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là nơi những người yêu sách tìm thấy không gian yên tĩnh của riêng mình bên ly cafe ấm nóng, trong những ngày Hà Nội se lạnh. Đặc biệt là được suy tư, chìm đắm bên trang sách để chiêm nghiệm về những trải nghiệm trong cuộc sống.

Tại cà phê và sách tại ST COFFEE BOOK, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã giới thiệu hàng ngàn đầu sách chính thống và một không gian để trải nghiệm với những cuốn sách chất lượng. Quán bày trí nhiều giá sách, cây xanh, cửa in những câu nói kinh điển của các tác phẩm nổi tiếng và tường gạch ghi dãy công thức… là một trong những điểm đặc biệt thu hút người xem. Có người đến quán để làm việc, gặp bạn bè để nói chuyện tâm sự hay có những người đến cà phê sách đúng nghĩa là nhâm nhi một ly cà phê và đọc những trang sách yêu thích mà họ chọn trên giá sách của quán.

Cà phê sách – nơi nuôi dưỡng tâm hồn người Hà Nội  ​ - ảnh 1Khách đến vừa đọc sách, vừa gặp gỡ bạn bè trong một không gian yên tĩnh giữa lòng Hà Nội

Bà Trương Thị Thúy Hằng – từng là giảng viên Học viện quản lí giáo dục, và cũng là người yêu sách và coi sách là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Khi được hỏi về tác giả và thể loại sách yêu thích bà chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng là quán sẽ có một số loại sách mà tôi thích và phổ mà  tôi thích thì rất là rộng. Ví dụ như khi tôi về hưu tôi đã ấp ủ rằng mình sẽ đọc bộ của Nguyễn Nhật Ánh vì cho đến bây giờ tôi chưa đọc cuốn nào của Nguyễn Nhật Ánh. Hay như tác giả Nguyên Phong, tôi có đọc một vài cuốn và tôi cũng muốn đọc tiếp. Thứ hai là tôi muốn hỏi quán có bộ sách của E-rơ-nơ Mun-đa-sép vì tôi từng đọc cuốn "Chúng ta thoát thai từ đâu" và  tôi muốn đọc thêm các tác phẩm của tác giả này”.

Cà phê sách – nơi nuôi dưỡng tâm hồn người Hà Nội  ​ - ảnh 2Gặp gỡ những người yêu sách bên bức tường công thức

Đến với cà phê sách, người đọc cũng có thể tìm được những người yêu sách có sự đồng điệu về tâm hồn. Mọi người đem những trải nghiệm và các triết lí đã được chiêm nghiệm qua các trang sách để cùng chia sẻ với nhau. Từ đó, họ tìm thấy niềm hạnh phúc qua việc đọc sách vì sách không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn mà còn đem tình yêu đến bên ta.

Sau một buổi nói chuyện trong không gian thoang thoảng hương cà phê và bên những trang sách, bà Nguyễn Ngọc Hân từng là một giáo viên dạy tiếng Nga khi đến đây tìm sách tâm sự: “Quyển mà  tôi đọc thích nhất là quyển Bông hồng vàng của Pautôpxki. Quyển này có 2 phần, phần 1 là bông hồng vàng với phần 2 là bình minh mưa. Đọc 2 quyển này mình thấy yêu cuộc đời hơn. Người ta thường nghĩ xã hội bây giờ nhìn đâu cũng thấy toàn người xấu. Thực ra không phải như vậy, mình thấy trong cái xấu vẫn có những điều rất là đẹp, cuộc sống trở nên đáng sống hơn. Trong mọi vấn đề mình nhìn thấy được cái tích cực chứ đừng nhìn vào cái tiêu cực của nó”.

Cà phê sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật là nơi hứa hẹn mang đến cho độc giả những ấn tượng khó quên về những tri thức trong các trang sách cũng như nhiều trải nghiệm thú vị khi đến nơi đây.

Lê Thủy Tiên
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác