Khám phá cao nguyên Lang Biang huyền thoại

(VOV5) -  Cao Nguyên Lang Biang hay cao nguyên Lâm Viên, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12km về phía Bắc, là điểm đến mà nhiều du khách không thể bỏ qua trong hành trình đến với thành phố Đà Lạt.


Đặt chân đến Lang Biang, bạn dạo bước trên những triền dốc, đi qua rừng thông bạt ngàn và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên vô cùng lãng mạn. Trên đỉnh núi Lang Biang, thành phố Đà Lạt bồng bềnh trong sương sẽ thu vào tầm mắt của bạn.

Khám phá cao nguyên Lang Biang huyền thoại - ảnh 1
Thành phố Đà Lạt mờ ảo trong sương nhìn từ đỉnh núi có độ cao 1.950 mét. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Cao nguyên Lang Biang không chỉ là một thắng cảnh mà còn là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới được UNESCO công nhận năm 2015. Lang Biang cũng là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới đầu tiên tại miền đất Tây Nguyên hùng vĩ. Lang Biang có diện tích 275.439 ha nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi lưu giữ những giá trị tiêu biểu về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiện hòa quyện với những nét văn hoá đặc sắc của Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang bao gồm một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn với vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, nơi được đánh giá là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng Vũ Văn Tư khẳng định với những giá trị đặc biệt của Lang Biang, đây là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách khi đến với Đà Lạt: “Khi du khách đến với Đà lạt ngoài được trải nghiệm khí hậu nghỉ dưỡng mà còn được đi thăm quan một số những điểm hết sức lý thú. Trong đó chúng ta được trải nghiệm lý thú trên đỉnh Lang Biang với độ cao gần 2000m so với mặt nước biển và du khách sẽ được trải nghiệm một bầu không khí trong lành,một tầm nhìn như cảm giác chúng ta sống trên những tầng mây. Trên đỉnh núi này chúng ta tường tận nhìn được hết các phong cảnh của Đà Lạt nói chung và toàn bộ thị trấn. Chúng ta được thưởng thức và trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Tây Nguyên, cụ thể là những dân tộc hiện nay đang sống ở chân núi Lang Biang”. 

Từ chân núi Lang Biang, nơi xuất phát du khách có dịp chinh phục hai đỉnh núi thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang với quãng đường khoảng 14km. Lang Biang có hai đỉnh núi để chinh phục, với đỉnh cao 1.950 mét, nhiều du khách thường chọn cách đi bộ, len lỏi men theo đường mòn trong rừng thông để thỏa sức ngắm nhìn hồ Dan Kia có làn nước trong veo. Còn để lên đỉnh cao 2.169 mét, cái thú là được đi bộ trong khu rừng già nguyên sinh, càng lên cao, cái lạnh càng thấm sâu theo mỗi bước chân. Càng lên cao đường đi càng khó khăn và thu hẹp lại, vài trở ngại nhỏ bắt đầu xuất hiện với những gốc cây mục, dây leo chằng chịt, các tảng đá to lớn, đường dốc khúc khuỷu. Anh Hồng Quân, người con của xứ sương mù này, cho biết: “Khi nhắc tới Đà Lạt là nhắc tới xứ sở Langbiang. Lang Biang là ngọn núi, nơi có rất nhiều câu chuyện tình yêu của người dân sống ở chân núi Lang Biang”.

Khi bạn vào làng Lang Biang, đến chân núi và leo lên đỉnh núi. Cảm giác leo lên đỉnh núi là cảm giác dành cho người trẻ, khi chuẩn bị tinh thần leo núi đó là sự trẻ trung và đầy năng lượng để leo núi.

Với những người thích thử sức và khám phá thiên nhiên thì thường chọn cách đi bộ, tuy nhiên còn có hai phương tiện lên đỉnh núi Lang Biang là đi xe ngựa và xe zeep. Chị Bích Chi, hướng dẫn viên của công ty Sài Gòn toursist, giới thiệu: “Tuy nhiên xe Zeep sẽ đi an toàn và nhanh hơn. Chỉ mất khoảng 10 phút du khách có thể lên tới đỉnh núi. Trên đường đi bạn được trải nghiệm những cảm giác rất là thích thú khi mà đi xuyên qua những rừng thông, bên cạnh đó bạn được đi trên con đường ngoằn nghèo và chứng kiến tay lái rất là lụa sẽ đưa chúng ta hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những trải nghiệm mang cảm giác mạnh”.

Lên tới đỉnh núi Lang Biang, trên độ cao 1950m so với mực nước biển vào lúc hoàng hôn, du khách như được đắm mình giữa một biển mây. Đứng trên đây, phóng tầm mắt ra xa, du khách thấy toàn cảnh thành phố Ðà Lạt hiện ra như một bức tranh thủy mặc, cùng với hồ Đan Kia và Suối Vàng trông như tấm lụa đào khổng lồ nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của núi đồi. Chị Chị Mai Lan, khách du lịch ở Đồng Nai, chia sẻ: “Hôm nay chúng em đi hưởng tuần trăng mật. trên đường đi rất là mệt nhưng khi lên đến đỉnh núi Lang Biang này, chúng em thấy hết mệt rồi. Em thấy thật sảng khoái và mát mẻ”.

Khi đến Đà lạt thì đừng nên bỏ qua cao nguyên Lang Biang. Ngoài việc tham quan, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất thì du khách còn được nghe những câu chuyện tình lãng mạn gắn liền với vùng đất cao nguyên huyền thoại này.

Tin liên quan

Phản hồi

Hoàng Khôi Nguyên

Cũng hay

Các tin/bài khác