Má Mai - người đem lại hạnh phúc cho những đứa trẻ không may ở Cần Thơ

(VOV5) - Bà Phan Thị Tuyết Mai là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đội trưởng đội tình nguyện xã hội phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nhưng người trẻ ở địa phương quen gọi thân mật là má Mai. Bởi lẽ, từ nào giờ má Mai vẫn coi công việc giúp đỡ những cảnh đời lầm lỡ, khó khăn là niềm vui của chính mình.


Má Mai - người đem lại hạnh phúc cho những đứa trẻ không may ở Cần Thơ - ảnh 1
Bà Phan Thị Tuyết Mai bên vườn nhà

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Hơn mười năm nay, ngày nào bà Phan Thị Tuyết Mai cũng tất tả, tự đi xe máy đến khắp nơi trong địa bàn xã để giải quyết nhiều công việc cho cộng đồng. Năng nổ, nhiệt tình trong công tác, nên dù nhận nhiệm vụ nào thì bà Mai cũng hoàn thành xuất sắc bằng cái tâm đối với xã hội và bằng tấm lòng đối với những cảnh đời kém may mắn. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết: Vấn đề an ninh trật tự hiện nay ổn định là cũng nhờ sự góp sức của đội tình nguyện xã hội. Một số bạn trẻ lầm lỡ đã được bà Tuyết Mai giúp đỡ hết mình về làm ăn: cây, con, giống, tham gia lao động sản xuất hòa nhập với cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội của địa phương. Là người lớn tuổi, có uy tín, vận động tốt, nhân dân đồng tình ủng hộ bà Tuyết Mai.

 Là địa bàn nằm ở vùng ven thành phố, phường Long Tuyền có nhiều thanh thiếu niên vướng vào tệ nạn và nhiễm HIV. Có nhiều gia đình, cha mẹ đều chết trẻ để lại những đứa con thơ vô tội. Việc tiếp xúc với các gia đình đó và các đối tượng vướng vào tệ nạn để vận động cảm hóa, hướng dẫn các em hoàn lương vô cùng khó khăn, khiến mọi người ngán ngại. Nhưng bà Mai không ngại khó mà kiên nhẫn tiếp cận và bà nhận được sự giúp đỡ từ chính những người làm cha cha, làm mẹ, người thân và của chính đối tượng đó:  Tôi không nản lòng, tôi nhờ chú bác, anh chị lớn tuổi, người thân của họ. Bản thân tôi thì gặp mẹ trước, lấy tình thương của một người mẹ, phân tích cho chị ấy thấy là mình cho con mình một cơ hội. Nếu mình cũng ruồng bỏ nó thì cuộc đời nó như thế nào. Tôi mở cho họ một lối thoát: mình phải hợp tác với cán bộ, chính quyền địa phương chung sức để giáo dục, cảm hóa các em. 


Má Mai - người đem lại hạnh phúc cho những đứa trẻ không may ở Cần Thơ - ảnh 2

Một gia đình trẻ hạnh phúc nhờ sự giúp đỡ của bà Mai

Thế là bà Mai trở thành má của nhiều đứa con. Bà đã dang rộng vòng tay dẫn bước họ về sống tốt trong cộng đồng. Những người trẻ khác cảm phục trước tấm lòng, sự ân cần không biết mệt mỏi của bà cũng gọi bà bằng má Mai. Đồng lương của bà không nhiều, nhưng sống một mình với 5 công vườn bà vẫn có thể trích ra những khoản tiền riêng, sẵn sàng giúp những người lầm lỡ khởi đầu cuộc sống mới. Như một người mẹ thực thụ, ngoài công việc thường nhật, bà Mai chạy vận động khắp nơi,  tìm việc làm cho từng đứa, ai cho quần áo, gạo thóc, bánh trái bà đều mang về cơ quan, phân loại. Quần áo bà đem tặng lại trẻ mồ côi, hộ cận nghèo, tiền gạo thì nhập quĩ để hỗ trợ những trường hợp ốm đau, khi mất việc. Nhiều em đã thật sự từ bỏ ma túy, trở về trong vòng tay gia đình, có em đã lập gia đình riêng, có con và hết lòng lo cho hạnh phúc tưởng chừng như đã quá xa tầm với. Tiếng cười đã vang lên trong những căn nhà từng nhiều năm u buồn, lặng lẽ. Một bạn  cai nghiện thành công, vừa trở thành cha chia sẻ cảm giác ấm áp, hài lòng với hạnh phúc hiện tại: Thấy như vậy cũng được, cũng đủ nuôi con rồi. cũng ráng lo cho nó ăn học chớ. Mình làm sao để con noi theo mình, chớ đi theo mình như hồi đó là không được, phải cho nó tốt hơn mình mới được. 

Với công việc thầm lặng như thế, bà Mai được tất cả mọi người trên địa bàn yêu quí và cũng được rất nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, trong đó có bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho cá nhân có thành tích đặc biệt trong phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Việc nhiều thế mà chúng tôi thấy lúc nào bà Mai cũng cười ròn tan như thời còn trẻ. Bà bảo: tôi làm được như vậy là nhờ  được rèn luyện từ trong thời chiến, từ thời còn là cô giao liên. Còn bây giờ, tôi có cực khổ chút nhưng lại vui vì từng hạnh phúc nhỏ của những đứa con đã cho tôi hạnh phúc lớn là được sống cuộc đời thật sự có ý nghĩa./.

 


Phản hồi

Các tin/bài khác